Chồng bị đồng nghiệp tông chết trước ngày cưới, cô dâu nén nỗi đau làm điều bất ngờ

Hình ảnh cô gái trẻ mặc váy cưới gục đầu bên phần mộ của vị hôn phu đúng ngày họ dự định kết hôn khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa. Đó là bi kịch sau một lần quá chén của người đồng nghiệp nạn nhân.

Dù đã áp dụng nhiều biện pháp, hình thức cảnh báo, xử lý nhưng số vụ tài xế lái xe trong tình trạng say rượu bia vẫn không ngừng gia tăng tại hầu hết các nước trên thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã trở thành nỗi sợ hãi ám ảnh với người tham gia giao thông, gây không ít bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” sẽ phần nào giúp độc giả hình dung những gì mà cả hung thủ và nạn nhân đã phải trải qua để có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

Chồng bị đồng nghiệp tông chết trước ngày cưới, cô dâu nén nỗi đau làm điều bất ngờ - 1

Jessica chụp ảnh cưới bên mộ vị hôn phu quá cố.

Đám cưới buồn

29/9/2018 là ngày cưới chính thức của Jessica Padgett. Từ rất sớm, cô đã dậy trang điểm và mặc chiếc váy cưới màu trắng. Bạn bè, người thân của Jessica cũng có mặt tại căn hộ ở thành phố Evansville, bang Indiana (Mỹ) để chuẩn bị cùng cô chứng kiến phút giây xúc động này.

Đến giờ, tất cả cùng xuất phát đến địa điểm mà chú rể của Jessica đang chờ đợi. Tuy nhiên, thay vì đến lễ đường trao lời thề ước, chiếc xe đưa cô dâu tới thẳng nghĩa trang.

Jessica nhanh chóng bước tới ngôi mộ mang tên  vị hôn phu - Kendall Murphy, 27 tuổi. Nhẹ nhàng, cô đặt bộ bảo hộ của lính cứu hỏa gồm quần áo, mũ bảo hiểm, giày và một bó hoa hướng dương – những thứ mà họ đã lên kế hoạch sẽ sử dụng trong ngày cưới.  

Trong khoảng thời gian này, lúc thì Jessica tạo dáng với  bộ đồng phục hay đôi ủng của  lính cứu hỏa, khi lại quỳ xuống trước bia mộ người chồng chưa cưới và tuyên thệ câu "Em đồng ý" khiến nhiều người tham dự hôm đó phải rơi nước mắt. Những chiếc đèn trời bằng giấy được thả lên bầu trời đêm là khoảng khắc kết thúc lễ cưới đặc biệt này.

Jessica Padget được Kendall Murphy cầu hôn năm ngoái, tại một sân vận động. Họ đã nghĩ tới tổ ấm hạnh phúc với những đứa con ngoan, mạnh mẽ và quả cảm như bố, xinh đẹp và tình cảm như mẹ. Nhưng số phận mãi không cho họ thành một gia đình. Kendall Murphy đã bỏ lại người vợ sắp cưới của mình và ra đi mãi mãi.

Tuy vậy, Jessica Padgett vẫn muốn được trở thành vợ của anh như lời hẹn ước lúc trước vì vậy cô đã cử hành một hôn lễ ngay bên bia mộ của người mình yêu. "Jessica thực sự đã rất xúc động và khóc rất nhiều. Chúng tôi cũng chẳng ai cầm được nước mắt”, bà Padgett - mẹ của chú rể chia sẻ.

Chồng bị đồng nghiệp tông chết trước ngày cưới, cô dâu nén nỗi đau làm điều bất ngờ - 2

Jessica Padget đã được Kendall Murphy cầu hôn vào năm ngoái.

Cái chết bất ngờ

Vào hôm xảy ra tai nạn, khi Kendall Murphy vừa hết ca và chuẩn bị ra về thì đội cứu hỏa của anh đã nhận được cuộc gọi thông báo và yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ một vụ tai nạn xe hơi ở Daviess, bang Indiana. Murphy lập tức cùng các thành viên tới khu vực có người gặp nạn.

Ở một con đường khác, người đồng nghiệp của anh là Colby Blake cũng nhanh chóng lái xe đến khu vực gặp nạn. Tuy nhiên, khi đến gần hiện trường, Colby Blake lúc đó đã trong trạng thái say xỉn đâm liên hoàn vào 2 chiếc xe khiến đầu xe của Colby bị bẹp dúm.

Lúc này, Murphy đang lúi húi ở phía sau để lấy quần áo bảo hộ thì chiếc xe “điên” từ đâu lao tới đâm thẳng vào chàng trai 27 tuổi này và khiến anh tử vong ngay tại hiện trường trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến vì sự việc xảy ra quá nhanh.

Chồng bị đồng nghiệp tông chết trước ngày cưới, cô dâu nén nỗi đau làm điều bất ngờ - 3

Colby Blake đã gây nên cái chết cho đồng nghiệp sau một lần quá chén.

Được biết, thời điểm đó Colby Blake có nồng độ cồn trong máu lên đến 0,21%, cao hơn gấp đôi giới hạn pháp lý tại Mỹ là 0,08%.

Theo lời khai của Colby, anh này vừa kết thúc buổi tiệc mừng đầy tháng của con một người bạn thì nhận được cuộc gọi hỗ trợ vụ tai nạn.

“Trong bữa tiệc, tôi đã uống một loại cocktail khá mạnh. Sau khi tôi một vài người quen, tôi cùng họ tán dóc và nhún nhảy theo nhạc. Tôi không nhớ mình đã uống thêm bao nhiêu ly nữa, nhưng bạn bè nói tôi đã uống cả vodka, whisky. Vài tiếng sau, tôi thấy hơi chếnh choáng nhưng hình như vẫn tiếp tục uống cho đến khi bữ tiệc kết thúc”, Colby cho biết.

Tại văn phòng luật sư, lần đầu tiên Colby nhìn lại hình ảnh chiếc xe nát bét sau tai nạn. Khung xe uốn cong, ghế ngồi méo mó. “Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng tại sao tôi vẫn sống sót? Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp cứ xoay vần trong đầu: Tại sao tôi lại uống nhiều như vậy trongk hi sắp đến ca làm? Tại sao tôi không lựa chọn khác? Tại sao mọi người vẫn để tôi lái xe?”, Colby nói trong hối hận.

Colby bị bắt và buộc tội gây tai nạn chết người sau khi điều khiển xe trong tình trạng lượng cồn trong máu vượt gấp hai lần mức cho phép. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra xét xử.

 “Tôi đã từng rất giận Colby. Anh ta đã lấy đi Murphy, lấy đi mọi thứ tốt đẹp nhất của tôi nhưng giờ đây, tôi đã nhìn thẳng vào thực tế và nhận ra mình phải tiếp tục sống vui vẻ. Tôi biết rằng đó mới là điều mà Murphy mong muốn”, Jessica nói.

-------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài “Những tai nạn thảm khốc do tài xế phê ma túy/say xỉn” vào 4h ngày 26/10/2018.

Gây nên cái chết thảm khốc cho bạn thân do say rượu, nữ sinh 2 lần tự tử vì ám ảnh

Sau khi say ngất, cô lái xe chở người bạn thân nhất rồi mất lái khiến bạn chết còn bản thân phải thụ án 4 năm trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Independent, Dailymail) ([Tên nguồn])
Những tai nạn thảm khốc do tài xế say xỉn/phê ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN