Ronaldo hỏng 11m, BĐN vào “nhánh tử thần”: Ranh giới người hùng và tội đồ

Thứ Tư, ngày 27/06/2018 16:01 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bồ Đào Nha lẽ ra đã về nước trong muôn vàn tủi nhục, nếu cú sút cận thành của Taremi phút 90+4 đi trúng đích. Và khi đó, Cristiano Ronaldo đang từ vị thế người hùng, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ!

Tình huống Ronaldo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Iran (nguồn: VTV)

Cristiano Ronaldo nên cảm ơn số phận. Bởi lẽ, số phận đã cho anh quá nhiều may mắn. Một trong số đó vừa diễn ra tại Mordovia Arena, nơi Bồ Đào Nha “hút chết” trước Iran trong trận chiến sống còn của bảng B.

Ronaldo hỏng 11m, BĐN vào “nhánh tử thần”: Ranh giới người hùng và tội đồ - 1

Ronaldo cố tình "trêu người" các cầu thủ Iran trong quả penalty

Từ đầu giải đấu, Ronaldo vẫn đóng vai trò người hùng của ĐT Bồ Đào Nha. Trước loạt trận cuối, một mình anh ghi cả 4 bàn của nhà đương kim vô địch châu Âu. Những bàn thắng, những màn trình diễn siêu hạng của CR7 trở thành nguồn cảm hứng của “Brazil châu Âu”.

Cũng vì thế, Ronaldo tự cho mình cái quyền đứng trên tất cả. Trận đấu với Iran, chính siêu sao đoạt 5 Quả bóng vàng này là người thực hiện không thành công quả penaty phút 53. Nếu đó là một bàn thắng, Bồ Đào Nha dẫn 2-0, mọi chuyện xem như kết thúc. Nhưng Ronaldo thực hiện một quả penalty với tâm lý căng thẳng trên mức cần thiết. Để rồi, anh bị thủ thành Beiranvand đánh bại.

Dẫu sao thì Iran cũng không tận dụng được cơ hội ở phút 90+4, và mọi thứ khép lại. Chỉ có điều, trận hòa với Bồ Đào Nha tai hại hơn người ta tưởng tượng. “Seleccao” bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để vượt qua Tây Ban Nha, giành ngôi đầu bảng B. Với việc xếp thứ hai bảng C, Bồ Đào Nha sẽ rơi vào một nhánh rất khó.

Ronaldo hỏng 11m, BĐN vào “nhánh tử thần”: Ranh giới người hùng và tội đồ - 2

Ronaldo suýt chút nữa nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Iran

Ở vòng knock-out đầu tiên, Bồ Đào Nha sẽ phải đụng độ với Uruguay. Tiếp đó, ngay cả khi có đánh bại được Suarez, Cavani và ĐT Uruguay, thì chờ đợi nhà vô địch châu Âu ở tứ kết có thể là Pháp hoặc Argentina. Với bất cứ cái tên nào, Pháp hay Argentina, thì đó đều là thử thách cực đại với Bồ Đào Nha.

Vậy nhưng, Cristiano Ronaldo vẫn không lường hết được hậu quả mà mình gây ra. Thay vì tập trung sửa chữa sai lầm, CR7 còn nổi giận với chính các đồng đội của mình. Ống kính truyền hình tại sân Mordovia Arena nhiều lần ghi lại được hình ảnh thủ quân ĐT Bồ Đào Nha chửi thề, văng tục với các đồng đội ở hậu tuyến, trong thời điểm Iran ép sân nghẹt thở. Ronaldo mới là người xứng đáng nhận cơn thịnh nộ ấy, bởi mọi thứ lẽ ra đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Tờ Sky Sports còn tiết lộ thêm, sau trận, Ronaldo tức giận đi thẳng vào đường hầm mà không ở lại nói chuyện chia vui cùng đồng đội như thường lệ. Thái độ của Ronaldo khiến HLV Fernando Santos cũng không hài lòng. Người đứng đầu ĐT Bồ Đào Nha thất vọng với cái cách cậu học trò cưng ứng biến với tình huống trên sân.

Bao lâu nay vai trò của ông Santos bị chính CR7 lấn át. Uy quyền của siêu sao thuộc biên chế Real Madrid thậm chí còn lớn hơn cả HLV trưởng. Nhưng có vẻ mọi thứ đã đi đến giới hạn.

Ronaldo hỏng 11m, BĐN vào “nhánh tử thần”: Ranh giới người hùng và tội đồ - 3

Ronaldo giận dữ với đồng đội

Mặc dù không hài lòng với Ronaldo nhưng HLV Santos vẫn lên tiếng bênh vực cho cậu học trò cưng. Ông cho rằng hành động giận dỗi, bực tức của CR7 là chuyện bình thường, rằng đó là phản ứng dễ hiểu đối với 1 người luôn khát khao chiến thắng như Ronaldo.

"Tôi hiểu Ronaldo. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Những cầu thủ hay nhất thế giới luôn giận dữ với những gì khiến họ không hài lòng. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế nên việc đá hỏng penalty ngày hôm nay càng khiến cậu ấy bị tổn thương hơn bao giờ hết." HLV Santos tỏ ra thông cảm.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo. Anh tự cho mình là trung tâm và các đồng đội phải biến giải đấu cuối cùng của anh thành một giai thoại muôn đời. Nhưng Ronaldo cũng nên nghĩ rằng, đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của rất nhiều đồng đội. Đó có thể là Quaresma, Pepe, Bruno Alves, Jose Fonte...

ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Bồ Đào Nha sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018

World Cup 2018: Lukaku ”dọa” Ronaldo, hơn Messi - Neymar - Griezmann cộng lại

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2018, chắc chắn có chỗ cho Romelu Lukaku.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN