Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Đại diện các đoàn đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh ở Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) đã ghi những lời đầy tiếc thương trong sổ tang.

Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh - 1

Tại TP.HCM, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh đang diễn ra tại Hội trường Thống Nhất

Sáng 3/5, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Ghi nhận tại TP.HCM, sau khi thắp nén nhang tiễn đưa vị đại tướng tài ba của dân tộc, đại diện nhiều cơ quan, ban ngành, trong đó có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đặt bút viết sổ tang gửi gắm những tâm tư, tình cảm tới Đại tướng Lê Đức Anh.

Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh - 2

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết sổ tang tiếc thương Đại tướng Lê Đức Anh

“Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam Bộ, với quân dân Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Nhân viết.

Trong sổ tang, ông Nguyễn Thiện Nhân “kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh” và gửi đến gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh lời chia buồn sâu sắc nhất.

“Chúng tôi xin nguyện tiếp bước con đường cách mạng của Đồng chí, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”, ông Nhân gửi gắm tâm tư tới người đại tướng đã khuất.

Xúc động những lời tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh - 3

Trang sổ tang do Bí thư TP.HCM viết

Tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh còn có nhiều đoàn từ các đơn vị quân đội, công an. Thay mặt Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7, Tư lệnh - Trung tướng Võ Minh Lương viết trong sổ tang: “Đại tướng Lê Đức Anh - một nhà chính trị lớn, nhà quân sự tài ba, luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có tư duy sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; một chiến sĩ cách mạng tài trí kiên cường, một vị tướng, vị tư lệnh, chính ủy đức độ, tài năng suốt đời gắn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc”.

Còn đại diện Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM thì ghi trong sổ tang: “Trong 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam”.

“Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và bạn bè quốc tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, và toàn thể cán bộ chiến sĩ xin nguyện noi theo tấm gương sáng, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân của đồng chí; đoàn kết, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an TP.HCM trong sạch, vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền vững, xứng danh thành phố anh hùng, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, lãnh đạo Công an TP.HCM viết.

Lễ thượng cờ rủ quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng nay 3/5, các chiến sĩ tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN