Xúc động khoảnh khắc chia tay không nỡ rời xa của người dân vùng lũ Đắk Lắk và những người lính
Không mâm cao cỗ đầy, bữa cơm chia tay giữa người dân vùng lũ Đắk Lắk và cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 diễn ra giản dị nhưng ấm áp trong những ánh mắt lưu luyến, những bàn tay siết chặt không nỡ rời xa, những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc.
Clip: Bữa cơm chia tay và những tiết mục văn nghệ thắm đượm nghĩa tình quân dân vùng lũ Đắk Lắk
Đông đảo bà con hàng xóm đến chung vui, sẻ chia cùng gia đình cụ Phương trong đêm chia tay cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5.
Trong căn nhà mới vừa hoàn thành sau "Chiến dịch Quang Trung" tại địa bàn xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 quây quần cùng gia đình được hỗ trợ xây dựng lại nhà, cùng dùng bữa cơm chia tay ấm áp tình nghĩa quân – dân.
Đại tá Đặng Văn Trụ, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5, tâm sự cùng cụ Võ Thành Phương (84 tuổi), ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) trong căn nhà hoàn thành vượt tiến độ.
Đại tá Đặng Văn Trụ xúc động chia sẻ tại buổi chia tay người dân vùng lũ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.
Chỉ sau hơn một tháng từ đống đổ nát, căn nhà mới đã cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 hoàn thành, mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.
Ca khúc “Nối vòng tay lớn” vang lên, nối những vòng tay dân và lính trong giây phút chia tay.
Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, cùng gia đình và cán bộ, chiến sỹ Trường Quân sự Quân Khu 5 ca vang bài hát “Tình quân dân”.
Ở tuổi 84 nhưng cụ Phương vẫn chung vui cùng các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 trong buổi chia tay.
Mâm cơm giản dị nhưng ấm nồng nghĩa tình quân dân trong ngày chia tay.
Cái ôm bịn rịn và nụ cười hạnh phúc trong khoảnh khắc chia tay không nỡ rời xa của cụ Phương và cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5.
Bàn tay cụ Phương siết chặt tay bộ đội, không nỡ nói lời chia xa.
|
Bữa cơm chia tay, nghĩa tình ở lại của người dân vùng lũ Đắk Lắk và những người línhTối 3/1, trong ngôi nhà mới còn phảng phất mùi vôi vữa của gia đình cụ Võ Thành Phương (84 tuổi), ở thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk ánh đèn điện bừng sáng, xua đi phần nào ký ức đau buồn sau trận lũ lịch sử cuối tháng 11/2025. Từ đống đổ nát ngày nào, chỉ hơn một tháng sau, căn nhà mới đã được dựng lên nhờ “Chiến dịch Quang Trung” và sự chung tay không quản gian khó của cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5. Trong bữa cơm chia tay giản dị, những cái nắm tay, cái ôm nghẹn ngào và giọt nước mắt xúc động đã khép lại hành trình dựng nhà đầy nghĩa tình, để lại trong lòng người dân vùng lũ và những người lính một ân tình sâu nặng, khó phai. |
684 căn nhà bị sập đổ do mưa bão ở tỉnh Đắk Lắk sẽ được xây dựng thần tốc nhằm đảm bảo người dân có nhà mới để đón Tết.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/01/2026 13:37 PM (GMT+7)









