Công trình mô phỏng hình rắn khổng lồ đang dần thành hình giữa làng nghề truyền thống Lệ Mật (phường Việt Hưng), nổi bật bởi đường nét uốn lượn táo bạo và quy mô khác biệt. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và giới kiến trúc, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới của Thủ đô.
Nhóm cứu hộ của anh Trương Minh Khoa dùng 4 canô vào từng nhà, đưa hơn 100 người ở xã Hàm Thuận Bắc ra khỏi vùng lũ, trong đó có đôi vợ chồng già ngồi trên mái suốt đêm.
Từ góc flycam, xã Liên Hương (huyện Tuy Phong cũ) ngập 1-1,5 m, đường sá và nhà dân chìm trong nước, hơn 1.000 hộ phải sơ tán sau khi hồ Sông Lòng Sông xả lũ.