Xứ Nghệ nghẹn ngào tiễn đưa 3 liệt sĩ hi sinh khi đi cứu nạn về với đất mẹ

Bất chấp thời tiết mưa lớn, hàng nghìn người vẫn có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (Nghệ An) để tiễn đưa 3 liệt sĩ hi sinh về với đất mẹ.

Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ an táng của 3 quân nhân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế).

Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ an táng của 3 quân nhân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế).

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo nhiều sở, ngành, chính quyền các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tới tiễn đưa các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo nhiều sở, ngành, chính quyền các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tới tiễn đưa các liệt sĩ.

 Trong số chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Gồm Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh.

 Trong số chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An. Gồm Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh.

Trong chiều nay sẽ làm lễ an táng cho Thượng tá Thắng, Thiếu tá Cường, Đại úy Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (Nghệ An). Còn riêng Thượng tá Dũng sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày mai.

Trong chiều nay sẽ làm lễ an táng cho Thượng tá Thắng, Thiếu tá Cường, Đại úy Trung tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh (Nghệ An). Còn riêng Thượng tá Dũng sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày mai.

 Lễ an táng diễn tra trong không khí trang nghiêm. Dù mưa lớn nhưng có hàng nghìn người đến tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.

 Lễ an táng diễn tra trong không khí trang nghiêm. Dù mưa lớn nhưng có hàng nghìn người đến tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.

 Nữ quân nhân có mặt trong buổi lễ không khỏi xúc động trước sự hi sinh, mất mát của đồng đội.

 Nữ quân nhân có mặt trong buổi lễ không khỏi xúc động trước sự hi sinh, mất mát của đồng đội.

 Người thân liệt sĩ Đinh Văn Trung khóc lịm trước nỗi đau quá lớn này. Nhìn hình ảnh này, những người chứng kiến không khỏi xót xa.

 Người thân liệt sĩ Đinh Văn Trung khóc lịm trước nỗi đau quá lớn này. Nhìn hình ảnh này, những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Trong số hàng nghìn người đến thắp nén hương tiễn biệt, có đồng chí đồng đội, có người thân quen, nhưng cũng có những người dù chưa gặp 3 liệt sĩ. Nhưng họ cũng đau xót trước sự hi sinh mất mát của các anh.

Trong số hàng nghìn người đến thắp nén hương tiễn biệt, có đồng chí đồng đội, có người thân quen, nhưng cũng có những người dù chưa gặp 3 liệt sĩ. Nhưng họ cũng đau xót trước sự hi sinh mất mát của các anh.

 Đội tiêu binh, nghi lễ nghiêm trang đón các liệt sỹ.

 Đội tiêu binh, nghi lễ nghiêm trang đón các liệt sỹ.

Nhiều người dân đến viếng không cầm được nước mắt giây phút đón các liệt sỹ về an táng.

Nhiều người dân đến viếng không cầm được nước mắt giây phút đón các liệt sỹ về an táng.

 Đồng đội đón di hài liệt sỹ Đinh Văn Trung 

 Đồng đội đón di hài liệt sỹ Đinh Văn Trung 

Các đồng chí, đồng đội trong đơn vị thắp hương trước anh linh của 3 liệt sĩ.

Các đồng chí, đồng đội trong đơn vị thắp hương trước anh linh của 3 liệt sĩ.

 Hàng nghìn người đội mưa dự lễ an táng 3 quân nhân Nghệ An hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3.

 Hàng nghìn người đội mưa dự lễ an táng 3 quân nhân Nghệ An hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Xứ Nghệ nghẹn ngào tiễn đưa 3 liệt sĩ hi sinh khi đi cứu nạn về với đất mẹ - 14

Những giọt nước mắt tiếc thương trước sự mất mát quá lớn của 3 liệt sĩ.

Những giọt nước mắt tiếc thương trước sự mất mát quá lớn của 3 liệt sĩ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đón 22 chiến sĩ tử nạn trở về: Đau đớn đầu bạc tiễn đầu xanh

Trưa nay (19/10), lần lượt từng chiếc xe cứu thương đã đưa thi thể của các chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN