Xe hút hầm cầu "khoác áo" xe đông lạnh

Bị bắt quả tang, người lái xe hút hầm cầu móc 4 triệu đồng đưa cho các “hiệp sĩ” để “hối lộ” nhưng không thành.

Trưa 13/12, một xe đông lạnh BKS 54M-9511 chầm chậm đi vào khu phố 3 phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương. Chiếc xe dừng lại ở một bãi đất vắng người. Ngay sau đó, tài xế mở thùng xe. Chiếc xe đông lạnh lộ nguyên hình là xe hút hầm cầu. Tài xế nhìn ngang liếc dọc rồi xả phân ra bãi đất trống.

Chỉ chờ có thế, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 3 đồng đội khác thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một ập tới. Thấy bị phát giác, tài xế lái xe hút hầm cầu nhảy lên xe phóng bạt mạng. Sau hơn 6 km truy đuổi, tài xế bị chặn đầu xe. Xuống xe, tài xế liền móc 4 triệu đồng đưa cho các “hiệp sĩ” để hối lộ. “Hiệp sĩ” đã chụp hình số tiền "bẩn" này lại, bàn giao vụ việc cho công an.

Xe hút hầm cầu "khoác áo" xe đông lạnh - 1

Chiếc xe hút hầm cầu ngụy trang là xe đông lạnh

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Lê Văn Hua (23 tuổi, quê Thái Nguyên) còn phụ xe là Nguyễn Đăng Quang (17 tuổi, quê Hà Nam). Hai đối tượng này cho rằng đây là lần đầu mình đi đổ bậy. Tuy nhiên, người dân ở khu phố 3 phường Phú Tân, cho biết chiếc xe này đã lén lút đổ bậy ở khu vực này nhiều lần. Do chịu không nổi cảnh hôi thối nên người dân mới gọi điện thoại đề nghị các “hiệp sĩ” phục bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN