Vụ ô tô kéo lê nữ lao công: Nạn nhân hồi tỉnh, gia đình mong sớm tìm ra lái xe bỏ trốn

Chị Tin mới vào làm công nhân môi trường được 5 tháng nay. Ngoài dọn dẹp vệ sinh trên đường, những lúc rảnh rỗi chị Tin lại đi dọn dẹp, lau nhà thuê cho mọi người, ai thuê gì cũng làm.

Liên quan đến vụ việc nữ lao công bị ô tô đâm rồi bỏ chạy ở Hà Nội, chiều 17/12, PV đã tìm đến căn nhà nhỏ trên phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội của chị Nguyễn Thị Tin (SN 1987), nạn nhân trong vụ tai nạn. Hiện người thân đang túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho chị Tin.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hường (1977, chị chồng chị Tin) cho biết, chị vừa ở bệnh viện về, chị Tin đang nằm cấp cứu ở khoa Thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiện tại, chồng Tin đang ở trong bệnh viện chăm sóc vợ, do dịch COVID-19 nên người nhà không được vào đông.

Chị Hường bật khóc khi kể về em dâu

Chị Hường bật khóc khi kể về em dâu

“Em dâu tôi bị thương rất nặng, sức khoẻ nguy kịch. Em ấy bị gãy xương gò má phải, chấn thương sọ não, bị chảy máu trong. Đến chiều nay em ấy mới tỉnh lại, bắt đầu ăn được ít sữa”, chị Hường nói.

Theo lời chị Hường, dù đã tỉnh lại nhưng chị Tin không nhớ gì cả, chỉ biết hôm xảy ra tai nạn có một chiếc xe ô tô màu sáng tông phải dẫn đến bất tỉnh. Sau đó, tổ trưởng lao công nơi chị Tin làm việc đến báo tin cho gia đình biết.

“Khi gia đình tôi đến hiện trường, em ấy vẫn nằm bất động trên vũng máu, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, xe rác thì đổ dưới lòng đường. Mọi người có gọi em cũng không trả lời nên gia đình nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa em vào Bệnh viện Thanh Nhàn”, chị Hường nhớ lại.

Nữ lao công gặp nạn

Nữ lao công gặp nạn

Chị Hường cho hay, hoàn cảnh gia đình chị Tin cũng khó khăn. Dù là phụ nữ nhưng chị Tin lại là trụ cột chính trong gia đình có 4 người. Chị Tin có 2 con nhỏ đang học tiểu học, một cháu 8 tuổi và một cháu 9 tuổi. Chồng chị Tin không có công việc ổn định, thi thoảng đi chở hàng.

“Trước em dâu tôi bán hàng nhưng do dịch COVID-19 nên phải nghỉ bán và sau bán lại không có khách nên đành tìm công việc mới. Nhờ người quen, em ấy mới xin vào làm công nhân môi trường được 5 tháng nay để nuôi 4 miệng ăn. Lương công nhân cũng không đủ trang trải, em ấy còn tranh thủ những lúc rảnh đi dọn dẹp, lau nhà thuê cho mọi người, ai thuê gì em ấy cũng làm”, chị Hường bật khóc nói.

Theo người thân của nữ lao công, nghề lao công vốn vất vả, gia đình khuyên nhủ kiếm việc nào khác nhẹ nhàng mà làm nhưng chị Tin nói "không sao, sẽ cố gắng".

Chị Tin làm ca từ 16h chiều hôm trước cho đến 2h sáng hôm sau. Thời điểm gặp nạn không biết nữ công nhân đã kịp ăn uống gì chưa.

"Tin nó tiết kiệm lắm, cao hơn 1m4, thân hình nhỏ bé, đẩy xe rác cũng khó khăn. Trước được làm gần nhà, mỗi lần thấy nó đẩy xe rác qua nhà, tôi với chồng nó lại chạy ra đẩy giúp. Tết đến gần rồi mà em tôi lại nằm viện, 2 đứa con ở nhà cứ hỏi mẹ suốt", chị Hường kể.

Chị Hường cho hay, giờ mong muốn lớn nhất của gia đình là nhanh chóng tìm ra tài xế xe ô tô, khắc phục hậu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Về phần chị Tin, nếu phải mổ, hi vọng chị sẽ an toàn, tai qua nạn khỏi.

Khu vực nữ lao công gặp tai nạn

Khu vực nữ lao công gặp tai nạn

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 15/12, khi chị Nguyễn Thị Tin đang làm công việc vệ sinh môi trường trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), khu vực số nhà 866 thì bị một xe ô tô tông vào rồi bỏ chạy.

Chiếc xe đâm vào chị Tin có hình dáng giống xe INNOVA màu bạc, đã cũ, sau khi gây tai nạn bị vỡ nhựa phía trước đầu xe bên phải, ba đờ sóc trước bung bật.

Đại đại diện Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc xe ô tô bỏ chạy sau khi cán, kéo lê nữ lao công trên đường Minh Khai (Hai Bà Trưng) đêm 15/12.

Theo vị đại diện, đơn vị đã rà soát hết camera dọc tuyến đường Minh Khai, nhưng chỉ ghi lại được hình ảnh ngang xe, chiều xe di chuyển, chưa thể xác định biển kiểm soát. Do tai nạn xảy ra vào ban đêm nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm nhân chứng, kêu gọi người dân nếu chứng kiến vụ việc, thì báo ngay cho cơ quan công an.

Nguồn: [Link nguồn]

Gia cảnh khó khăn của nữ lao công bị ô tô đâm rồi bỏ chạy

Nữ lao công gặp nạn là lao động chính trong gia đình, có 2 con nhỏ đang học tiểu học, chồng không có công việc ổn định,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN