Về làng... "xẻ thịt" lốp xe

Không ai biết nghề "xẻ thịt" lốp xe cũ ở làng Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi có từ bao giờ, chỉ biết mấy chục năm nay nó là cần câu cơm của hơn 100 hộ dân trong làng.

Hằng ngày, một người thợ lành nghề có thể "hô biến" được 5-6 chiếc lốp ô tô cũ thành những sản phẩm mới như dây cao su, đế dép, hay các vật dụng khác, đặc biệt nhóm đồ sử dụng trong xây dựng. Giao thông phát triển, lốp ô tô cũ nhiều, nghề càng thịnh, thu nhập người làm cũng khá cao, 5-6 triệu đồng/tháng.

Cái nghề nhọc nhằn đôi phần "nhem nhuốc" này làm cho Hòa Bình giàu hơn, có dáng dấp đô thị. Tuy nhiên cái giá cho sự thay da đổi thịt ấy cũng rất đắt. Ở Hòa Bình số người mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, ung thư da… ngày càng nhiều.


Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 1

Hòa Bình đã mất đi nhiều nét của làng quê để mang dáng dấp đô thị đi lên từ phế liệu, với rất nhiều hệ lụy của nó.

Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 2

Em Huỳnh Tấn Phát, học sinh lớp 3, phụ giúp gia đình trong ngày hè.

Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 3

Bàn tay biến dạng, thối móng, ngứa ngáy vì cao su cũ. Nhiều người cho biết, tối phải lấy nước muối ngâm tay mới ngủ nổi.

Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 4

Những con dao dùng để "xẻ thịt" lốp xe cũ phải được mài sắc như lưỡi dao cạo râu.

Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 5

Người dân đã quen với cuộc sống chung với lốp xe cũ và sản phẩm.

Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 6

Nung lốp xe cũ gắn kết lại những vết nứt trong lòng, để xẻ thành nhiều sản phẩm khác nhau.
Về làng... "xẻ thịt" lốp xe - 7

Một cơ sở xẻ lốp xe cũ ở làng Hòa Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Viên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN