Uống rượu tiết trăn lạ, 12 người nhập viện

12 người dân ở thôn Tam Hà, xã Cư K’lông, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã phải nhập viện sau khi uống rượu tiết, ăn lòng một con trăn (còn gọi là con nưa). 5 người đã về nhà, còn 7 người đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh.

Nửa tháng sau khi uống rượu tiết và ăn lòng con nưa, 7 người vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, vợ ông Sơn, đang nằm điều trị tại khoa Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: Vào ngày 7/6, vợ chồng bà mua một con nưa khoảng 5,5kg của một người đi rừng ở xã Ea Tam (huyện Krông Năng) với giá 900 ngàn đồng.

Tối hôm đó, vợ chồng bà đã làm thịt con nưa này và mời 7 người hàng xóm sang nhà uống rượu tiết, ăn lòng nó và xương để lại nấu cao.

Sau 10 ngày, cả 12 người uống rượu tiết và ăn lòng lòng con nưa gồm: Vợ chồng bà Loan, 3 người con (Nguyễn Thị Hảo – 12 tuổi, Nguyễn Thị Phụng – 16 tuổi và Nguyễn Thái Hoàng – 14 tuổi); ông Nguyễn Hà (35 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Mỹ Duyên (12 tuổi); ông Huỳnh Cao Nguyên (55 tuổi), Nguyễn Ngọc Sâm (49 tuổi) và vợ, Trần Văn Phúc (35 tuổi), Hồ Công Danh (32 tuổi) đã đột ngột lên cơn sốt cao, co giật. Đến sáng 18/6, những người này đã được đưa lên Bệnh viện huyện Krông Năng để điều trị.

Sau 3 ngày điều trị, cháu Phụng, cháu Hoàng, ông Danh, vợ ông Sâm… bớt sốt, về nhà điều trị thuốc nam. Còn bà Loan, ông Sơn, ông Phúc, ông Hà và ông Nguyên được đưa lên Bệnh viên Đa khoa Thiện Hạnh điều trị. Những người còn lại được chuyển đi Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Uống rượu tiết trăn lạ, 12 người nhập viện - 1

Ông Trần Văn Phúc được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk và sức khoẻ đã dần hồi phục

Bác sĩ Lê Văn Thiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết: Những người này nhập viện vào ngày 20/6 trong tình trạng sốt cao, đau đầu, vàng mắt, vàng da, men gan tăng… Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, Bệnh viện Thiện Hạnh đã chuyển ông Phúc và ông Sâm lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và 3 người khác được chuyển đi TP.HCM. Sau đó, ông Sâm cũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì sốt cao và co giật thường xuyên.

Bác sĩ Phạm Hồng Lâm, Phó khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho hay: "Nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng do ăn thịt nưa thì chúng tôi vẫn chưa xác định được do nhiễm độc hay vi khuẩn. Đối với trường hợp này thì ở bệnh viện tuyến tỉnh thì chưa tầm soát được, cần có xét nghiệm chuyên sâu hơn mới có kết luận cụ thể. Theo tôi, người dân không nên ăn thịt những con vật lạ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra và cần ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không uống tiết vì dễ nhiễm khuẩn".

Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân Phúc (đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) đã hồi phục và sắp được xuất viện. Còn bệnh nhân Sâm (đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy) sức khoẻ nguy kịch và không ăn uống được nhiều. Sức khoẻ người khác đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (bà Loan, ông Sơn, ông Hà, cháu Duyên), Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM (ông Nguyên, ông Danh) và Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (cháu Hảo) có tiến triển, ăn uống được và bắt đầu hết cơn co giật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN