Ước mơ làm lính cứu hỏa thành hiện thực của cậu bé bị bệnh ung thư

Nước phun vào áo quần Quân và “đồng đội” ướt đẫm giữa trời nắng nhưng nụ cười luôn nở trên môi cậu bé. Những đau đớn vì bệnh tật dường như tan biến trên khuôn mặt Quân.

Từ tháng 4/2023, Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) phát hiện bị ung thư máu, bé nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), chị Kim Loan phải nghỉ làm công nhân để toàn thời gian chăm sóc con. Trong ngày biết sẽ được trải nghiệm làm lính cứu hoả, ước mơ từ lâu của mình, Quân vui tươi, háo hức chờ đón.

Từ tháng 4/2023, Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) phát hiện bị ung thư máu, bé nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), chị Kim Loan phải nghỉ làm công nhân để toàn thời gian chăm sóc con. Trong ngày biết sẽ được trải nghiệm làm lính cứu hoả, ước mơ từ lâu của mình, Quân vui tươi, háo hức chờ đón.

Chị Loan cho biết, từ khi còn bé xíu, ước mơ của con là trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy. “Mỗi lần “đánh thuốc” cháu rất mệt, nằm mê man nhưng khi tỉnh lại cháu lại hỏi tôi về sức khoẻ như thế này có làm được lính cứu hỏa không”, người mẹ 45 tuổi chia sẻ.

Chị Loan cho biết, từ khi còn bé xíu, ước mơ của con là trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy. “Mỗi lần “đánh thuốc” cháu rất mệt, nằm mê man nhưng khi tỉnh lại cháu lại hỏi tôi về sức khoẻ như thế này có làm được lính cứu hỏa không”, người mẹ 45 tuổi chia sẻ.

Những tháng ngày hoá trị, sức khoẻ cậu bé có lúc yếu đi, nằm thoi thóp trên giường. Trải qua 3 tháng chiến đấu với bệnh, điều trị tích cực, sức khoẻ của Quân khá lên. Trong sáng ngày được làm lính cứu hoả, cậu bé được mẹ dìu xuống sân bệnh viện, lòng háo hức bước đi tập tễnh.

Những tháng ngày hoá trị, sức khoẻ cậu bé có lúc yếu đi, nằm thoi thóp trên giường. Trải qua 3 tháng chiến đấu với bệnh, điều trị tích cực, sức khoẻ của Quân khá lên. Trong sáng ngày được làm lính cứu hoả, cậu bé được mẹ dìu xuống sân bệnh viện, lòng háo hức bước đi tập tễnh.

Sáng 4/8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) đã tổ chức cho Quân trải nghiệm làm lính cứu hoả tại khuôn viên bệnh viện. Đại uý Đỗ Ngọc Đức, Bí thư đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) thực hiện nghi thức điều lệnh chào “lính mới” Trung Quân.

Sáng 4/8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) đã tổ chức cho Quân trải nghiệm làm lính cứu hoả tại khuôn viên bệnh viện. Đại uý Đỗ Ngọc Đức, Bí thư đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) thực hiện nghi thức điều lệnh chào “lính mới” Trung Quân.

Đại uý Đức trực tiếp mặc áo, quần, mang giày và mũ cho Quân. Đây là bộ đồng phục chiến đấu đơn vị đặt làm riêng khi lên kế hoạch thực hiện ước mơ của Quân.

Đại uý Đức trực tiếp mặc áo, quần, mang giày và mũ cho Quân. Đây là bộ đồng phục chiến đấu đơn vị đặt làm riêng khi lên kế hoạch thực hiện ước mơ của Quân.

Vết thương ở chân trái khá lớn của Trung Quân đang lành, khá đau khi di chuyển nhưng cậu bé vẫn quyết tâm mang giày để được đồng bộ. “Chúng tôi được biết cháu Quân có niềm đam mê, tình yêu đặc biệt dành cho người lính cứu hoả và muốn trở thành người lính cứu hoả. Mỗi khi ngủ dậy cháu hỏi mẹ khi nào được làm lính cứu hoả. Chúng tôi liền thực hiện hoá ước mơ của cháu, tạo động lực cho cháu tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, đại uý Đức chia sẻ.

Vết thương ở chân trái khá lớn của Trung Quân đang lành, khá đau khi di chuyển nhưng cậu bé vẫn quyết tâm mang giày để được đồng bộ. “Chúng tôi được biết cháu Quân có niềm đam mê, tình yêu đặc biệt dành cho người lính cứu hoả và muốn trở thành người lính cứu hoả. Mỗi khi ngủ dậy cháu hỏi mẹ khi nào được làm lính cứu hoả. Chúng tôi liền thực hiện hoá ước mơ của cháu, tạo động lực cho cháu tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, đại uý Đức chia sẻ.

Sau khi mang trên mình bộ đồng phục của người lính cứu hoả, Quân tỏ ra vô cùng sung sướng, cậu luôn tươi cười khi được thực hiện những tình huống chữa cháy. “Binh nhì” Trung Quân được “thủ trưởng” giao nhiệm vụ chữa cháy hiện trường cùng nhóm với 5 “ đồng đội”.

Sau khi mang trên mình bộ đồng phục của người lính cứu hoả, Quân tỏ ra vô cùng sung sướng, cậu luôn tươi cười khi được thực hiện những tình huống chữa cháy. “Binh nhì” Trung Quân được “thủ trưởng” giao nhiệm vụ chữa cháy hiện trường cùng nhóm với 5 “ đồng đội”.

Đơn vị thực hiện mang theo mô hình xe cứu hoả của sinh viên, công năng như xe thật tỷ lệ 1/14 để Quân điều khiển xe phun nước lên cao. Cậu bé rất háo hức khi được trực tiếp điều khiển xe cứu hoả phun nước.

Đơn vị thực hiện mang theo mô hình xe cứu hoả của sinh viên, công năng như xe thật tỷ lệ 1/14 để Quân điều khiển xe phun nước lên cao. Cậu bé rất háo hức khi được trực tiếp điều khiển xe cứu hoả phun nước.

Trong thời gian đó, nhóm “đồng đội” đã chuẩn bị máy bơm, vòi chữa cháy để Quân thực hiện phun nước trực tiếp. PC07 huy động 30 cán bộ chiến sỹ, đoàn thanh niên, thiết bị bơm, vòi cứu hoả để giúp cháu Quân trải nghiệm.

Trong thời gian đó, nhóm “đồng đội” đã chuẩn bị máy bơm, vòi chữa cháy để Quân thực hiện phun nước trực tiếp. PC07 huy động 30 cán bộ chiến sỹ, đoàn thanh niên, thiết bị bơm, vòi cứu hoả để giúp cháu Quân trải nghiệm.

Quân rất chăm chú xem các chú lính cứu hoả hướng dẫn các bước để mở, đóng vòi cứu hoả khi thực hiện chữa cháy.

Quân rất chăm chú xem các chú lính cứu hoả hướng dẫn các bước để mở, đóng vòi cứu hoả khi thực hiện chữa cháy.

Khi nước phun lên từ đầu vòi cứu hoả, cậu bé tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu tiên được trở thành lính cứu hoả.

Khi nước phun lên từ đầu vòi cứu hoả, cậu bé tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu tiên được trở thành lính cứu hoả.

Ước mơ làm lính cứu hỏa thành hiện thực của cậu bé bị bệnh ung thư - 12

Nước phun mạnh vào áo quần Quân và “đồng đội” ướt đẫm giữa trời nắng nhưng nụ cười luôn nở trên môi cậu bé. Những đau đớn vì bệnh tật dường như tan biến trên khuôn mặt Quân.

Nước phun mạnh vào áo quần Quân và “đồng đội” ướt đẫm giữa trời nắng nhưng nụ cười luôn nở trên môi cậu bé. Những đau đớn vì bệnh tật dường như tan biến trên khuôn mặt Quân.

Sau gần 30 phút thực hiện, Trung Quân cùng các “đồng đội” được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Hôm nay được làm lính cứu hoả con rất vui. Con thích nhất là lúc được cầm vòi cứu hoả để dập lửa cùng các chú”, Quân cho biết.

Sau gần 30 phút thực hiện, Trung Quân cùng các “đồng đội” được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Hôm nay được làm lính cứu hoả con rất vui. Con thích nhất là lúc được cầm vòi cứu hoả để dập lửa cùng các chú”, Quân cho biết.

Chứng kiến con trai được thực hiện ước mơ làm lính cứu hoả chị Kim Loan vui mừng rưng rưng nước mắt. “Quá trình điều trị bệnh cháu rất mạnh mẽ, luôn cố gắng. Cháu luôn hỏi về muốn làm lính cứu hoả. Những lúc đó tôi chỉ biết động viên con cố gắng để khoẻ lại sẽ làm cảnh sát chữa cháy. Nay cháu đã được thực hiện ước mơ tôi rất sung sướng”, chị Loan xúc động nói.

Chứng kiến con trai được thực hiện ước mơ làm lính cứu hoả chị Kim Loan vui mừng rưng rưng nước mắt. “Quá trình điều trị bệnh cháu rất mạnh mẽ, luôn cố gắng. Cháu luôn hỏi về muốn làm lính cứu hoả. Những lúc đó tôi chỉ biết động viên con cố gắng để khoẻ lại sẽ làm cảnh sát chữa cháy. Nay cháu đã được thực hiện ước mơ tôi rất sung sướng”, chị Loan xúc động nói.

Nhiều người nhà bệnh nhân nhi, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 2 theo dõi quá trình Quân thực hiện ước mơ của mình.

Nhiều người nhà bệnh nhân nhi, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 2 theo dõi quá trình Quân thực hiện ước mơ của mình.

Theo đại diện PC07, nhiều chiến trẻ đã được trực tiếp làm người lính cứu hoả ở các khu trải nghiệm nhưng đây là trường hợp đầu tiên đơn vị đến trực tiếp đến bệnh viện để thực hiện ước mơ của bệnh nhi.

Theo đại diện PC07, nhiều chiến trẻ đã được trực tiếp làm người lính cứu hoả ở các khu trải nghiệm nhưng đây là trường hợp đầu tiên đơn vị đến trực tiếp đến bệnh viện để thực hiện ước mơ của bệnh nhi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN