Úc: Truy tìm cá sấu khổng lồ đớp cậu bé 12 tuổi

Một cậu bé 12 tuổi đã bị con cá sấu khổng lồ tấn công và tha đi mất khi đang bơi lội cùng chúng bạn trong một công viên ở Úc.

Ngày 26/1, cảnh sát Úc vẫn đang tiếp tục truy lùng một con cá sấu khổng lồ dài 4 mét đã tấn công rồi lôi đi một cậu bé 12 tuổi và làm bị thương một người bạn của cậu khi cả hai đang bơi tại một hồ nước trong khu du lịch nổi tiếng ở Outback, Úc.

Cậu bé tội nghiệp bị con cá sấu nước mặn này tha đi khi cậu và 4 người bạn khác đang bơi lội tại hồ Mudginberri Billabong trong Công viên Quốc gia Kakadu. Trước đó, một người bạn của cậu đã bị con cá sấu này tấn công, tuy nhiên cậu bé này đã chiến đấu quyết liệt để thoát thân và bị thương nghiêm trọng ở cả hai tay.

Sĩ quan cảnh sát Stephen Constable cho biết: “Một cậu bé chiến đấu chống lại con cá sấu, thế nên con cá sấu bỏ ra chỗ khác và đớp lấy một cậu bé khác.”

Cảnh sát và nhân viên bảo vệ của công viên đã dùng thuyền trang bị đèn pha quét khắp mặt hồ để truy tìm tung tích của con cá sấu và cậu bé này trong suốt cả đêm Chủ Nhật. Một đội tìm kiếm khác được cử đến thay thế và tiếp tục tìm kiếm vào sáng sớm ngày thứ Hai.

Khắp công viên Kakadu đều có các biển cấm, cảnh báo du khách không được bơi trong các sông hồ ở đây vì mối đe dọa đến từ cá sấu.

Số lượng cá sấu ở Úc đã tăng đột biến kể từ khi loài vật này được đưa vào danh sách bảo vệ trong luật liên bang vào năm 1971. Cá sấu tập trung đông đúc nhất ở Northern Territory, nơi có công viên Kakadu, đồng thời cũng là một điểm du lịch hấp dẫn ở Úc.

Hồi tháng 8 năm ngoái, một thanh niên 26 tuổi đã bị một con cá sấu dài 4,7m giết hại khi anh này đang bơi qua sông Mary ở Darwin, Úc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN