Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn

Em Trần Đức Anh đang học lớp 9, cậu con trai lớn của chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - là nạn nhân tử vong trong vụ xe "điên" tông liên hoàn đêm 22-4), bất ngờ nhớ mẹ bật khóc rồi ngất lịm đi.

Đêm càng về khuya, trong căn nhà cấp bốn xập xệ nằm sâu trong con ngõ nhỏ phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa, Hà Nội) càng như vắng lặng hơn so với mọi ngày dù đêm nay thêm nhiều người lui tới. Đêm nay (23-4) lại là đêm "vắng nhà" của chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - là nạn nhân tử vong trong vụ xe "điên" tông liên hoàn đêm 22-4) mới ngày nào còn đi sớm về khuya tảo tần chăm lo gia đình.

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 1

Người thân đang an ủi em Trần Đức Anh vì sự ra đi quá đột ngột của mẹ thân yêu

"Lạy mẹ cho con về ở với mẹ"

Nằm thất thần trên chiếc giường đã cũ, bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi, mẹ chị Hà) kể mấy hôm nay, chị Hà phải đi làm tăng ca, đi ca 1 rồi làm cả ca đêm. Chiều tối qua (22-4), bà gọi điện thoại cho chị Hà để bảo sẽ chờ con gái về ăn cơm, nhưng có ai ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của 2 mẹ con.

"Số nó khổ, lấy chồng đã có 2 đứa con nhưng vợ chồng lại không hạnh phúc, con dâu với nhà chồng lại nhiều chuyện mâu thuẫn nên năm ngoái (2018) nó về nhà nức nở mà thưa với mẹ rằng: "Con xin lỗi mẹ, con lạy mẹ cho con về ở với mẹ". Trước cơ sự đó không ai không động lòng, nó lại là con của mình đứt ruột đẻ ra. Thương con thương cháu nên gia đình tôi bố trí cho mẹ con nó căn phòng nhỏ để mẹ con nó có chỗ ăn chỗ ngủ. Nào ngờ lại đến cơ sự như hôm nay, người tóc bạc lại tiễn người tóc xanh!" - bà Liên ngậm ngùi.

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 2

Bà Liên đau đớn trước sự ra đi của đứa con gái

Bà Liên cho hay, chị Hà là con thứ 5 trong gia đình có 8 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Hà chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm. Chị Hà chăm chỉ, chịu khó, việc gì cũng làm từ rửa bát thuê đến dọn vệ sinh… Kể từ khi đưa con trai lớn về ở với bà ngoại, chị Hà lao vào công việc luôn tay luôn chân từ sáng cho tới khuya. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng mưa. Sáng chị đi chạy xe ôm, chiều lại đi làm công nhân môi trường cho đến tối muộn mới lại lóc cóc về. Nghĩ thương con, thương cháu nhưng bà Liên cũng chỉ biết động viên con, cháu cố gắng.

Ngất lên ngất xuống vì thương mẹ

Trong 2 đứa con trai của chị Hà, Trần Đức Anh (15 tuổi) sau khi bố mẹ ly thân thì ở với mẹ, con trai nhỏ là cháu Trần Đức Hiếu (11 tuổi) sống với bố. Người thân của Đức Anh kể lại, tối qua (22-4) ngay khi nghe tin mẹ gặp nạn, Đức Anh vội vã cùng người thân chạy ra hiện trường thì chứng kiến cảnh mẹ mình nằm giữa đường, thi thể đã được phủ bằng tấm vải mỏng. Chứng kiến cảnh đó, Đức Anh ngất lịm đi.

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 3

Hình ảnh Đức Anh đau đớn tột cùng bên thi thể mẹ tại hiện trường vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội

"Từ đêm qua đến giờ, cháu nó vì thương mẹ nên cứ khóc suốt, có lúc đang ngồi nó bỗng dưng khóc òa lên không kìm được, mọi người đều phải an ủi cháu nó. Nó không ăn được gì từ khi mẹ nó xảy ra chuyện. Không biết nỗi mất mát này đến bao giờ mới nguôi ngoai được" - người thân Đức Anh nói.

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 4

Cậu con trai cả thương mẹ, khóc ngất từ khi mẹ gặp tai nạn tức tưởi

"Mẹ con em ít có thời gian nói chuyện, tâm sự với nhau. Mẹ làm công nhân ban đêm, sáng lại chạy xe ôm. Bình thường em đi học sáng, có những ngày tối muộn về nhà không gặp mẹ rồi khi em đi ngủ rồi thì mẹ mới về đến nhà. Thương mẹ, em từng nói mẹ nghỉ việc nhưng mẹ không chịu" - Đức Anh nức nở.

Người thân chị Hà cho biết thi thể của chị Hà hiện đang ở nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, đến sáng 26-4, gia đình sẽ đưa chị về mai táng ở quê nhà Ứng Hòa, Hà Nội.

Từ khi chị Hà đột ngột ra đi sau tai nạn thảm khốc, nhiều hội đoàn, chính quyền, cá nhân đã đến thăm viếng và ủng hộ cho 2 đứa con của chị.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại nhà chị Lê Thị Thu Hà trong đêm 23-4:

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 5

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà chị Hà

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 6

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 7

Căn nhà cấp 4 đã cũ nay lại càng ủ rũ khi chị Hà ra đi bất ngờ

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 8

Cậu con trai cả lúc tỉnh lúc mơ đều khóc vì thương mẹ

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 9

Góc học tập của Đức Anh

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 10

Đức Anh được đánh giá là người học giỏi, chịu khó, sống tình cảm

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 11

Đồ đạc của 2 mẹ con trong căn phòng xập xệ không có nhiều

Ứa lệ trong "đêm trắng" ở căn nhà xập xệ của nữ công nhân môi trường tử nạn - 12

Chiếc xe máy hàng ngày chị Hà vẫn sáng chạy xe ôm, chiều đi làm

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 23-4, Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", đồng thời tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Tuyên khai do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng từ 5-7 cốc bia loại lớn. Sau khi uống bia, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22-4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên điều khiển xe ôtô Hyundai mang BKS 29A-784.09 va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện trên đường Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, tài xế này không dừng lại mà lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn rồi rẽ vào đường Láng và tiếp tục tông vào nhiều phương tiện khác, khiến bà Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, là công nhân vệ sinh môi trường) tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Tuyên sau khi gây tai nạn kinh hoàng là 1,041ml/lít khí thở, một nồng độ cồn quá cao, vượt quá quy định cho phép nhiều lần. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngay sau đó đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên.

Trong sáng 23-4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Ông chỉ đạo các đơn vị liên quan của TP Hà Nội hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân tử vong tổ chức chu đáo tang lễ, ổn định cuộc sống; hỗ trợ việc học tập đối với 2 con nhỏ (đang học lớp 6 và lớp 9) của chị Lê Thị Thu Hà. Người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội giao cho Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) làm thủ tục, chính sách hỗ trợ cho hai con trai của chị Hà ăn học hết THPT.

Đau xót hình ảnh con trai nữ lao công gục khóc bên thi thể mẹ sau tai nạn liên hoàn

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến nữ lao công tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Huy Thanh ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN