“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô

Sự kiện: Thời sự

Giữa Thủ đô, những khối bê tông đối trọng nặng hàng tấn, những móc sắt cỡ lớn của cẩu tháp lơ lửng ngay trên đầu dòng người đông đúc...

Hiện tại, ở Hà Nội, rất nhiều người người dân hằng ngày bắt buộc phải đi qua những nơi có cẩu tháp, vật liệu xây dựng treo lơ lửng trên đầu, những con đường tôn rào chắn rách “lem nhem”, những vỉa hè đầy vật liệu xây dựng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, một số vụ tai nạn liên quan đến cẩu tháp, vật liệu xây dựng rơi đã xảy ra tại Hà Nội.

Tại quận Cầu Giấy từng xảy ra vụ việc chốt tay cần cẩu tháp  đột nhiên rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống xe buýt. Rất may không ai bị thương trong vụ việc này.

Cùng năm 2016, một chiếc tháp cẩu đang hoạt động trong công trường trên đường Trương Định (quận Hoàng Mai) bất ngờ đổ sập, gãy thành 3 đoạn ngay sát khu dân cư vào lúc rạng sáng

Gần đây nhất tại đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân), một thanh sắt của công trường xây dựng đã rơi xuống đường khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 1

Những cần cẩu tháp cao tầng hoạt động kể cả vào những giờ cao điểm ngay trong trung tâm thành phố

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 2

Những tay cẩu vẫn vươn ra ngoài cho dù bên dưới là dòng phương tiện đang lưu thông

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 3

Trong xây dựng, thường sử dụng cần trục tháp có tải trọng từ 3-10 tấn, chiều cao từ 160-200m, chiều dài 70-80m. Phần đối trọng nặng được tạo bởi từ những tấm bêtông nặng từ hàng tạ đến hàng tấn để tạo sự cân bằng cho cần trục.

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 4

Trên trục đường Phạm Văn Bạch (Cầy Giấy), những tay cẩu tháp vươn hàng chục mét ra ngoài đường

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 5

Công trình vừa xảy ra vụ rơi thanh sắt xuống đường làm 1 người tử vong ngày 27/9

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 6

  Không chỉ công trình đó không có lưới bảo vệ, mà rất nhiều các công trình xây dựng khác ở Hà Nội cũng không có lưới bảo vệ hoặc nếu có cũng đã rách rất nhiều chỗ, không đảm bảo an toàn

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 7

“Tử thần” không chỉ rình rập từ trên cao, mà dưới mặt đất, những hàng rào bằng tôn thủng, gãy, chĩa những đầu sắc, nhọn ra ngoài đường

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 8

 Ngay mặt đường lớn Cầu Giấy, công trình mở toang cửa, rào tôn chĩa ra ngoài, vật liệu xây dựng tràn ra cả vỉa hè khiến người đi bộ không còn lối đi

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 9

Trên mặt đường Phạm Văn Đồng, nhiều hộ gia đình xây lại nhà sau khi giải toả để làm đường, vật liệu xây dựng chất thành những đống to, lấp cả hộp điện. Toàn bộ vật liệu xây dựng không được che đậy lại.

“Tử thần” giăng thiên la địa võng giữa lòng Thủ đô - 10

Hơn thế, các công trình của các hộ dân nơi đây đều không có lưới chắn bảo vệ

UBND TP.Hà Nội đã có chỉ thị chỉ cho phép cẩu tháp có nguy cơ ảnh hưởng tới giao thông hoạt động từ 22h đến 6h sáng hôm sau và phải bảo đảm có đủ hệ thống cảnh báo, người cảnh giới, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông.
Khởi tố vụ cô gái chết thảm do bị thanh sắt từ tòa nhà 16 tầng rơi trúng đầu

Cần trục đặt trên nóc tòa nhà 16 tầng bất ngờ tuột khỏi vị trí, rơi trúng đầu cô gái đang chạy xe máy trên đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Đại ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN