Trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Nỗi đau đôi vợ chồng trẻ

“Cưới nhau mấy năm trời vợ chồng tôi mới sinh được đứa con trai đầu lòng, giờ bị người ta bắt cóc tôi biết sống sao đây. Không biết giờ con tôi có bị sao không, bị người ta bắt cóc như thế, cháu lấy đâu ra sữa mà bú chứ”, người cha tội nghiệp lo lắng.

Cháu bé mới sinh đã bị bắt cóc

Đến ngày 10/1, Công an quận 7 (TP.HCM) xác nhận đã lấy lời khai của những người liên quan và đang tích cực điều tra truy xét đối tượng (chưa rõ lai lịch) liều lĩnh vào Bệnh viện quận 7 (địa chỉ 101, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7) bắt cóc bé trai sơ sinh nặng 3,2kg.

Nằm trên giường bệnh, chị N.T.M.T (SN 1973, ngụ quận 7, TP.HCM) nước mắt chực trào, mấy năm kết hôn, đến nay vợ chồng chị mới có đứa con trai đầu lòng. Chồng chị là anh T.V.H (SN 1987, quê tỉnh Cần Thơ) làm thợ ép cọc bê-tông trong công trình xây dựng ở quận 7.

Ngày 8/1, thấy vợ trở dạ anh H xin nghỉ việc cùng chị  Cẩm Vân (chị em kết nghĩa với chị T) đưa chị T vào Bệnh viện quận 7 sinh. Khoảng 3h chiều cùng ngày, chị T sinh hạ bé trai khảu khính, nặng 3,2kg trước sự vui mừng của hai bên nội ngoại.

Trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Nỗi đau đôi vợ chồng trẻ - 1

Chị Tâm kể lại sự việc với phóng viên

Từ ngày vợ sinh, anh H viết đơn xin nghỉ việc để túc trực bên cạnh chăm sóc cho vợ con. Trong căn phòng hậu sinh của bệnh viện quận 7 thời điểm đó còn có hai người phụ nữ đang chờ sinh.

Bất ngờ, một người phụ nữ trạc tuổi 28-29, dáng người mập, tóc ngắn, đeo kính cận... xuất hiện. Người phụ nữ này nói với chị T bằng chất giọng miền Nam là đang đưa người chị đến bệnh viện sinh. Dần dần chị ta cứ tiếp cận nói chuyện huyên thuyên để lấy lòng chị T.  

“Người phụ nữ này còn tặng cho tôi một hộp sữa, rồi đến chỗ cháu bé nũng nịu khiến tôi không một chút nghi ngờ. Trong khi nói chuyện với tôi, chị ta còn khen cháu bé dễ thương quá, tôi nghe chỉ gật đầu cười. Suốt đêm ngủ bên cạnh giường của tôi, chị ta thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào đứa bé, nhưng lúc đó chồng tôi đang ở bên cạnh nên không xảy ra chuyện”, chị T kể.

Cũng theo chị T, sáng 9/1, anh H về nhà lo cơm nước, lúc này chỉ có mẹ con chị T ở trong phòng của bệnh viện. Lúc này, chị T đi pha sửa để uống, người phụ nữ lạ mặt vẫn giả vờ nằm ngủ ở giường đối diện.

Pha ly sửa xong vào bên trong, chị T bàng hoàng khi phát hiện đứa con mới sinh chưa được một ngày bị mất tích, người phụ nữ “thân thiết” trong phòng cũng biến mất. Chị T chạy xuống dưới lầu một la lên “con tôi bị người ta bắt đi rồi”, nhưng bảo vệ của bệnh viện quận 7 không có một chút phản ứng nào.

Người phụ nữ này sau đó ôm cháu bé chạy thoát ra cổng bệnh viện thuê ông Hồ Văn Hồng (hành nghề xe ôm) chở về cầu Tân Thuận 2 (quận 7) rồi bỏ đi đâu không rõ.

Bất lực nhìn đứa con bị người ta bắt đi, chị T gọi điện về bảo tin cho chồng là anh H và sau đó trình báo với Công an quận 7. Đến nay cơ quan chức năng đã lấy lời khai của chị T và những người liên quan để điều tra làm rõ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn này.

Bảo vệ quá lỏng lẻo

Ông Hồng kể, khoảng 8h sáng 9/1, ông đứng chờ khách trước cổng bệnh viện thì một người phụ nữ xấp xỉ 28 tuổi gọi ông chở về cầu Tân Thuận 2 với dáng vẻ hớt hãi. Khi ông chở đến nơi, người này yều cầu dừng xe lại vào chợ mua đồ. Ông Hồng lấy 30 ngàn đồng tiền xe, khi quay về tới bệnh viện thì mới nghe nói có vụ bắt cóc trẻ em mới xảy ra.

Trẻ sơ sinh bị bắt cóc: Nỗi đau đôi vợ chồng trẻ - 2

Bệnh viện quận 7 nơi cháu bé sơ sinh bị bắt cóc

Điều đáng nói là, dù sản phụ T mới sinh chưa được hai ngày và đang trong tình trạng đau khổ vì mất con, nhưng phía Bệnh viện lại yêu cầu chị T xuất viện để tránh phiền phức (!?).

Theo chị T, dù chị mất con từ ngày hôm qua, nhưng sáng nay đại diện Bệnh viện quận 7 mới đến động viên, thăm hỏi.

“Tôi không ngờ một bệnh viện có lượng người đến khám chữa bệnh đông như thế mà bảo vệ không được nghiêm ngặt. Con tôi bị bắt cóc lỗi lớn nhất chính là sự tắc trách của bệnh viện và cách làm việc thờ ơ của tổ bảo vệ Bệnh viện quận 7”, chị T nói.

Anh H rơm rớm nước mắt, bảo bây giờ anh chỉ mong cơ quan chức năng sớm bắt được người phụ nữ lạ mặt để vợ chồng anh được nhận lại cháu bé.

“Cưới nhau mấy năm trời vợ chồng tôi mới sinh được đứa con trai đầu lòng, giờ bị người ta bắt cóc tôi sống sao đây. Không biết con tôi có sao không, lỡ xảy ra chuyện chắc vợ tôi sống không nổi đâu”, anh H buồn bã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN