TQ: Nông dân tự cắt chân bằng dao gọt hoa quả

Một nông dân bị bệnh viện trả về đã dùng dao và cưa sắt cắt một bên chân bị hoại tử của mình để tự cứu lấy bản thân.

Một người đàn ông không hề có kiến thức về y tế ở huyện Bảo Bình đã buộc phải tự cắt một bên chân bị hoại tử của mình bằng cưa kim loại và dao gọt hoa quả sau khi bị bệnh viện trả về và bác sĩ địa phương từ chối phẫu thuật vì một chứng viêm nhiễm bí ẩn gặm nhấm dần chân của anh.

Hồi năm ngoái, anh nông dân Zheng Yanliang 47 tuổi ở huyện Bảo Bình, tỉnh Hà Bắc vẫn được mọi người xung quanh gọi là “anh chàng cứng rắn”. Nhưng một buổi sáng đầu năm 2012, anh Zheng thức dậy với một cơn đau buốt ở hông và chân.

TQ: Nông dân tự cắt chân bằng dao gọt hoa quả - 1

Các dụng cụ anh Zheng dùng để tự cắt chân

Anh được đưa tới một phòng khám ở địa phương, nơi các bác sĩ không thể tìm ra anh đang bị chứng bệnh gì nên đã tiêm cho anh một mũi giảm đau. Nhưng Zheng vẫn kêu đau, thế nên các bác sĩ đã chuyển anh lên các bệnh viện tuyến trên, đầu tiên là bệnh viện Bảo Bình, sau đó là bệnh viện trung ương ở Bắc Kinh, nhưng tất cả đều vô ích.

Ở Bắc Kinh, các bác sĩ chẩn đoán anh bị một chứng bệnh nan y hiếm gặp khiến hai chi dưới bị hoại tử dần “không rõ lý do”. Họ kết luận rằng anh Zheng sẽ chết trong vòng một tháng và trả người nông dân đã khánh kiệt này về nhà chờ chết cùng một vốc thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, ba tháng sau đó, anh Zheng vẫn rất khỏe mạnh, ngoại trừ việc những cơn đau hành hạ khiến anh không ngủ được. Đêm đêm, những tiếng hú đầy đau đớn của anh khiến cả làng mất ngủ, và những vết hoại tử ở chân anh bắt đầu lan xa hơn: những đốm màu tím bắt đầu xuất hiện trên chân phải và da chuyển sang màu thâm đen.

Gia đinh Zheng đã lâm vào cảnh cùng quẫn và không có tiền để anh đi phẫu thuật, và viên bác sĩ trong làng cũng từ chối không dám cắt chân cho anh.

Trong cảnh tuyệt vọng, một ngày Zheng quyết định đánh cược với số phận bằng chính bàn tay của mình. Hôm đó anh đã cắn chặt một miếng gỗ giữa hai hàm răng và bắt đầu ca tự cắt chân tại nhà. Bằng một con dao gọt hoa quả, một chiếc cưa sắt và một chiếc khăn, anh đã cắt xong chân phải của mình trong vòng 20 phút. Chiếc cưa sắt của Zheng bị gãy, nhưng chủ nhân của nó vẫn sống sót.

Gần 18 tháng sau, anh Zheng bắt đầu tiết lộ câu chuyện rùng rợn của mình trên báo chí với mong muốn được mọi người quan tâm và giúp đỡ cho cảnh ngộ đáng thương của mình. Anh cho biết cả gia đình chỉ biết trông chờ vào khoản lương ít ỏi của cô con gái 17 tuổi làm việc ở một nhà máy giày dép.

Tờ Thạch Gia Trang Nhật báo cho biết: “Nỗi đau của việc tự cắt chân không là gì đối với Zheng, nhưng điều làm anh lo lắng nhất chính là làm sao để giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho gia đình”, và để lại số điện thoại ở cuối bài để kêu gọi mọi người giúp đỡ cho anh.

Thông tin về hành động tự cắt chân của anh Zheng đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng, và nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ca ngợi đối với việc làm đầy can đảm này của anh, đồng thời coi đây là một minh chứng cho tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở Trung Quốc.

Một người viết trên mạng Weibo: “Chúng ta chi hơn một trăm tỉ nhân dân tệ viện trợ cho nước ngoài, đầu tư hàng ngàn tỉ vào các quỹ giao dịch nước ngoài mà vẫn để người dân trong nước phải tự cắt chân.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN