TQ: Nắng nóng, sinh viên biến nhà thể dục thành phòng nghỉ

Nhiều sinh viên phải kéo đến nhà thể dục từ rất sớm để có được một chỗ nghỉ qua đêm thật thoải mái, mát mẻ.

Trung Quốc đang phải trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao, khiến các sinh viên ở nhiều khu ký túc xá như phải sống trong địa ngục với những căn phòng ngột ngạt không thể chịu nổi.

Trước tình hình đó, trường Đại học Vũ Hán đã phải mở cửa khu nhà thể dục của mình để sinh viên mang chăn đệm, bàn ghế vào đây, tận hưởng bầu không khí mát mẻ nhờ điều hòa bên trong khu nhà để trốn nóng.

TQ: Nắng nóng, sinh viên biến nhà thể dục thành phòng nghỉ - 1
Nhà thể dục trường Đại học Vũ Hán tràn ngập sinh viên vào trốn nóng

Khoảng 10 giờ đêm, khu nhà thể dục Đại học Vũ Hán đã biến thành một “khu ổ chuột” với khoảng 1000 sinh viên kéo vào đây để ngủ. Nhà thể dục được phân thành 2 khu riêng biệt dành cho nam và nữ, nơi các sinh viên thoải mái duỗi chân duỗi tay trên sàn gỗ mát lạnh.

Các khu ký túc xá ở Trung Quốc hiện nay thường có 4 sinh viên mỗi phòng, tuy nhiên chúng không được lắp điều hòa nên những sinh viên này phải rất khổ sở vào những tháng mùa hè nóng bức.

Một nữ sinh đến nhà thể dục từ 8 giờ tối để “xí chỗ” cho biết: “Khu ký túc nóng lắm, thế nên tôi phải đến sớm để lấy chỗ, nếu không sẽ chết ngạt trong căn phòng nóng nực đó”.

TQ: Nắng nóng, sinh viên biến nhà thể dục thành phòng nghỉ - 2
Nhiều sinh viên đã phải đến từ sớm để xí chỗ

Từ năm 2013 đến nay, trường Đại học Vũ Hán vẫn thường xuyên mở cửa nhà thể dục cho sinh viên vào nghỉ tạm trong những đêm hè nóng bức. Nhiều sinh viên đến muộn đã phải chấp nhận nằm ngủ ngay bên ngoài để tận hưởng làn không khí mát lạnh lọt qua khe cửa.

Tuy nhiên kể từ ngày 20.7 tới đây, sinh viên trường này sẽ không còn phải lũ lượt kéo vào nhà thể dục trốn nóng nữa, vì nhà trường đang lên kế hoạch lắp đặt điều hòa cho tất cả các phòng ký túc xá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN