TQ: Cụ bà 81 tuổi chống đẩy 100 cái mỗi ngày

Đám thanh niên chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn cụ Li thực hiện bài chống đẩy 100 cái chỉ trong 5 phút.

Mỗi buổi sáng, cụ bà 81 tuổi Li Guochuan ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đều thức dậy từ 5 giờ sáng và chào ngày mới bằng màn chống đẩy liên tục 100 cái trong vòng 5 phút, khiến các thanh niên trai tráng chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn.

TQ: Cụ bà 81 tuổi chống đẩy 100 cái mỗi ngày - 1

Cụ Li chào buổi sáng bằng màn hít đất 100 cái mỗi ngày

Mặc dù những cú chống đẩy này chưa thật “đạt chuẩn”, nhưng những động tác mạnh mẽ, dứt khoát của cụ Li có thể dễ dàng đánh bại bất cứ kỷ lục chống đẩy nào của thanh niên Trung Quốc.

Cụ Li đã trở thành một nhân vật nổi tiếng xung quanh khu vực cụ sống ở thành phố Hạ Môn bởi sức khỏe, niềm đam mê và kỹ năng thể thao của cụ. Dù đã bước qua tuổi 81 từ hồi tháng Bảy, đến nay cụ vẫn luyện tập bóng rổ và chống đẩy mỗi ngày.

Cụ Li thậm chí còn sáng tạo ra một bài tập có tên gọi là “lăn tròn”. Khi luyện bài tập này, cụ ngồi trên mặt đất, tay ôm chặt chân và lăn tròn khoảng 100 lần. Cụ tin rằng bài tập này rất tốt cho cơ và xương khớp.

TQ: Cụ bà 81 tuổi chống đẩy 100 cái mỗi ngày - 2

Cụ Li dùng một cành cây để luyện đánh xà

Cụ Li tâm sự: “Tôi rất thích chơi thể thao. Đó là cách để tôi có thể vượt qua mọi nỗi buồn, vì chơi thể thao khiến tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Từng là một nông dân ở Tân Cương, cụ Li chuyển về thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến vào tuổi 56 để chăm sóc cho cô cháu gái vừa mới ra đời. Đến lúc cháu gái trưởng thành, cụ Li mới có nhiều thời gian rỗi để bắt đầu “sự nghiệp thể thao” của mình.

Ban đầu cụ học cách chơi cầu lông, nhảy dây và đá cầu, nhưng cụ sớm nhận ra những môn thể thao đó quá “nhẹ nhàng” với mình, bởi vậy cụ quyết định bắt đầu tập chơi bóng rổ.

Ngoài niềm vui, những môn thể thao này còn giúp cụ có một sức khỏe dẻo dai. Cụ nói: “Tôi cảm thấy rất khỏe và không bệnh tật gì. Tôi vẫn đi lại rất nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Nhiều người không tin rằng tôi đã 81 tuổi khi nhìn tôi đi lại và nghe giọng nói của tôi”.

TQ: Cụ bà 81 tuổi chống đẩy 100 cái mỗi ngày - 3

Một thanh niên hổn hển thi chống đẩy cùng cụ Li

Với niềm đam mê thể thao cháy bỏng đó, giờ đây cụ Li sẵn lòng hướng dẫn bất cứ người nào quan tâm cùng chơi với mình, và ngày càng có nhiều hàng xóm cả già lẫn trẻ cùng tham gia luyện tập với cụ.

Xie Baoshu, một hàng xóm của cụ Li nói: “Cụ Li khiến lũ thanh niên chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi phải học hỏi nhiều từ cụ, và tôi chỉ ước mình có thể khỏe mạnh được như cụ khi bước vào độ tuổi ấy”.

Video cụ bà 81 tuổi chống đẩy 100 cái mỗi ngày:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo ShanghaiDaily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN