Tin tức 24h qua: Toàn bộ video trên kênh Thơ Nguyễn đều đột ngột “biến mất” trên Youtube

Toàn bộ video trên kênh Thơ Nguyễn đều đột ngột “biến mất” trên Youtube; Người đàn ông sống giữa Thủ đô 30 năm, mới được cấp giấy khai sinh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Toàn bộ video trên kênh Thơ Nguyên đều đột ngột “biến mất” trên Youtube

Sau buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ngày 15/3 liên quan đến hai video có nội dung xin vía học giỏi” cho búp bê, ekip của Thơ Nguyễn đã ẩn hết toàn bộ video trên kênh Thơ Nguyễn. Cùng với đó, đội ngũ sản xuất của Thơ Nguyên đã gửi tới thông điệp mang tựa đề “Tạm biệt…”.

Theo đại diện của Thơ Nguyễn, toàn bộ video chỉ là tạm ẩn đi và phần lớn các video mà theo ekip này cho rằng "có giá trị giải trí và giáo dục theo quy chuẩn xã hội Việt Nam" vẫn sẽ được giữ lại.

  Kênh Thơ Nguyễn vào tối 15/3 chỉ còn lại duy nhất hai video "Tạm biệt" và "Giải thích cho vụ việc... Kuman Thong".

  Kênh Thơ Nguyễn vào tối 15/3 chỉ còn lại duy nhất hai video "Tạm biệt" và "Giải thích cho vụ việc... Kuman Thong".

Ngoài ra, kênh Thơ Nguyễn cũng tắt tính năng kiếm tiền trên toàn bộ các video. Cuối video, đại diện của Thơ Nguyên gửi lời xin lỗi tới tất cả các khán giả trong đó có những em nhỏ và phụ huynh bị ảnh hưởng bởi vụ việc trên.

Chiều 16/3, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương xác định việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” của youtuber Thơ Nguyễn lên mạng xã hội là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý mê tín dị đoan và đã lập biên bản xử và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Youtuber Thơ Nguyễn.

Trước đó, trên tài khoản Youtube Thơ Nguyễn trong 2 ngày 25 và 27/2, đã đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê Kuman Thong lên mạng xã hội và nhận phải nhiều phản ứng lên án từ phía cộng đồng mạng.

Người đàn ông sống giữa Thủ đô 30 năm, mới được cấp giấy khai sinh

Ngày 16/3, anh Lê Quốc Dũng (SN 1991, hiện đang tạm trú ở tổ dân phố 19, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) cho biết, sau 30 năm sống ở Thủ đô, hôm nay anh chính thức được cấp giấy khai sinh.

Ngày 17/11/1991 anh Dũng là trẻ bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) khi vừa được 1 ngày tuổi. Sau đó, anh Dũng được gia đình bà K.T.M. ở phường Trúc Bạch đưa về nuôi dưỡng nhưng ở thời điểm đó, anh không được làm giấy khai sinh. Sau đó, gia đình bà M. bán nhà chuyển sang phường Phúc Xá (Ba Đình) sinh sống, anh Dũng cũng đi theo.

Anh Dũng vui mừng khi suốt 30 năm mới được cầm giấy khai sinh trên tay.

Anh Dũng vui mừng khi suốt 30 năm mới được cầm giấy khai sinh trên tay.

Trong suốt mấy chục năm sống ở nhà bà M., anh Dũng chỉ được đi học dự thính hết lớp 5. Sau khi bà M. mất, năm 2014, anh rời đi sang phường Bồ Đề (Long Biên) sinh sống và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Sau nhiều năm tìm mọi cách, anh Dũng gặp nhiều cơ quan chức năng để xin cấp giấy tờ tùy thân đều không có kết quả vì cơ quan chức năng không xác định được nguồn gốc sinh ra và lớn lên của anh Dũng. 

Sau sự vào cuộc của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), anh Dũng đã nộp được hồ sơ đăng ký khai sinh tại cổng dịch vụ công của UBND phường Bồ Đề. 

Tài xế chửi bới, đấm vào mặt CSGT vì xin bỏ qua vi phạm bất thành

13h15 ngày 15/3, khi Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ TTKS thì phát hiện ông B. điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Tổ công tác khống chế tài xế có hành vi chửi, đấm CSGT

Tổ công tác khống chế tài xế có hành vi chửi, đấm CSGT

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế B. Kết quả, tài xế B. vi phạm nồng độ cồn mức vi phạm 0.567 miligam/1 lít khí thở. Ngay sau đó, Tổ công tác đã mời ông B. vào chốt, lập biên bản.

Tại chốt CSGT, ông B. xin xỏ tổ công tác bỏ qua vi phạm nhưng bất thành. Lập tức, ông B. dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Bất ngờ, ông B. vung tay đấm mạnh vào mặt Thượng uý Nguyễn Mạnh Tùng của Tổ công tác làm Thượng úy Tùng vỡ mắt kính, sưng đỏ vùng mặt.

Ông B lập tức khống chế, đưa đối tượng về Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm phối hợp giải quyết, xử lý theo qui định.

Xe khách chở người đi lễ chùa tông xe đầu kéo, hàng chục người thương vong

Vào khoảng 4h30 cùng ngày, xe ô tô khách BKS 36B-034.12 chạy hướng Hà Nội – Vinh đã húc vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 37V-0047 kéo theo rơ-moóc 37R-000.24 đang dừng đỗ bên đường.

Hậu quả, 1 người tử vong tại bệnh viện, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo vị lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Nghệ An, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 22 người. Nạn nhân tử vong và 3 người bị thương là người trên xe khách.

Được biết, xe khách chở đoàn người đi lễ chùa thì gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đăng clip “xin vía học giỏi” cho búp bê, Youtuer Thơ Nguyễn bị xử phạt

Youtuber Thơ Nguyễn bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì đăng tải clip “xin vía học giỏi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN