Hy hữu: Người đàn ông 30 tuổi mới được cấp giấy khai sinh

Suốt 30 năm sinh sống ở Hà Nội nhưng đến tận hôm nay, anh Dũng mới được cấp giấy khai sinh.

Anh Dũng đến UBND phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) nhận giấy khai sinh.

Anh Dũng đến UBND phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) nhận giấy khai sinh.

Hạnh phúc nhân đôi

Sáng 16/3, chia sẻ với PV, anh Lê Quốc Dũng (SN 1991, hiện đang tạm trú ở tổ dân phố 19, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) cho biết, sau 30 năm sống ở Thủ đô, hôm nay anh chính thức được cấp giấy khai sinh.

Theo anh Dũng, hôm nay là ngày ý nghĩa nhất cuộc đời anh, anh đã chờ đợi bao nhiêu năm. Từ hôm nay, anh Dũng có thể nghĩ đến những dự định cho tương lai.

“Hôm nay đến UBND phường Bồ Đề nhận được giấy khai sinh, tôi rất vui. Đêm qua tôi không tài nào ngủ được, cảm giác hồi hộp, chờ đợi chỉ mong trời nhanh sáng để đi nhận giấy khai sinh. Sáng nay tôi dậy từ rất sớm để ra phường nhận giấy khai sinh. Giờ cầm được giấy khai sinh trong tay rồi, tôi sẽ làm thẻ căn cước công dân”, anh Dũng hồ hởi nói.

Anh Dũng vui mừng khi suốt 30 năm mới được cầm giấy khai sinh trên tay.

Anh Dũng vui mừng khi suốt 30 năm mới được cầm giấy khai sinh trên tay.

Anh Dũng cho biết, bản thân anh là người sống 30 năm ở Hà Nội nhưng chưa từng được khai sinh nên không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Ngày 17/11/1991 anh Dũng là trẻ bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) khi vừa được 1 ngày tuổi. Sau đó, anh Dũng được gia đình bà K.T.M. ở phường Trúc Bạch đưa về nuôi dưỡng nhưng ở thời điểm đó, anh không được làm giấy khai sinh. Sau đó, gia đình bà M. bán nhà chuyển sang phường Phúc Xá (Ba Đình) sinh sống, anh Dũng cũng đi theo.

Trong suốt mấy chục năm sống ở nhà bà M., anh Dũng chỉ được đi học dự thính hết lớp 5. Sau khi bà M. mất, năm 2014, anh rời đi sang phường Bồ Đề (Long Biên) sinh sống và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Năm 20 tuổi, anh Dũng mới hiểu giấy tờ tùy thân quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Không giấy khai sinh, không hộ khẩu, không chứng minh thư nhân dân…, chẳng có bất cứ công ty, tổ chức nào dám nhận Dũng vào làm việc.

Đến lúc 25 tuổi, anh Dũng mới có được một công việc, làm ra tiền để nuôi sống bản thân. Lúc này, một người đàn ông làm trưởng ban bảo vệ tòa chung cư thấy thương cảm cho hoàn cảnh bi đát của anh Dũng đã nhận anh vào làm việc.

"Lúc này tôi cảm thấy rất buồn, không biết tương lai mình sẽ thế nào? Công việc hiện tại cũng bấp bênh với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Nhiều lúc tôi thấy cuộc sống của mình rất cùng quẫn, không có giấy tờ về nhân thân khiến tôi cảm thấy mình như một người đang sống bên ngoài lề xã hội”, anh Dũng nói.

6 năm ròng rã gõ cửa công quyền để được khai sinh

Theo lời anh Dũng, suốt 6 năm qua, từ năm 2014 đến năm 2020, anh luôn tìm mọi cách, gặp nhiều cơ quan chức năng để xin cấp giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, mọi thứ đều không có kết quả. Theo thông báo của UBND phường Trúc Bạch, trong sổ gốc đăng ký khai sinh từ ngày 1/1 đến 31/12/1991 không có trường hợp nào tên là Lê Quốc Dũng, sinh năm 1991 ở Cửa Bắc (phường Trúc Bạch).

Anh Dũng kể lại hành trình đi gõ cửa xin cấp giấy khai sinh.

Anh Dũng kể lại hành trình đi gõ cửa xin cấp giấy khai sinh.

Đến cuối tháng 12/2020, UBND phường Bồ Đề ra thông báo cho biết, sau khi thẩm tra, thẩm định, xác minh và đối chiếu các quy định, cơ quan này không xác định được nguồn gốc sinh ra và lớn lên của anh Dũng. Vì vậy, hồ sơ đề nghị đăng ký khai sinh của anh Dũng không đủ điều kiện để giải quyết.

“Khi nhận thông tin này tôi buồn bã, chán nản. Đã có lúc, tôi muốn từ bỏ ý nghĩ làm giấy tờ tùy thân, muốn phó mặc số phận. Nhưng với khát khao sống như một công dân bình thường nên tôi lại làm đơn xin giúp đỡ được cấp giấy tờ tùy thân gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội”, anh Dũng kể.

Anh Dũng cho hay, bản thân không biết kết quả sẽ thế nào và mong ước được khai sinh có thành sự thật hay không. Chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền cao hơn quan tâm, có hướng giải quyết để tôi thực sự trở thành một con người trong xã hội này.

Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp Hà Nội, anh Dũng đã tìm đến UBND phường Bồ Đề (nơi hiện tại đang sinh sống) để đăng ký khai sinh. Tại đây, UBND phường yêu cầu anh Dũng khẳng định một số thông tin và yêu cầu xác minh thêm các nội dung khác ở phường Trúc Bạch, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), nơi anh từng cư trú.

Dù đã được chính quyền sở tại ở 2 phường nêu trên xác nhận việc anh Dũng thường trú tại địa phương trong khoảng thời gian từ năm 1991 - 2009 nhưng UBND phường Bồ Đề vẫn không thể đăng kí khai sinh cho anh Dũng. Nguyên nhân vì sau khi thẩm tra, thẩm định, xác minh và đối chiếu các quy định, UBND phường Bồ Đề không xác định được nguồn gốc sinh ra và lớn lên, không có bản ảnh để xác định bản thân anh Dũng.

Nhờ báo chí vào cuộc, ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã chỉ đạo và tham gia đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại UBND quận Long Biên để tìm giải pháp đăng ký khai sinh cho anh Dũng.

Văn bản hướng dẫn giải quyết đăng ký khai sinh cho anh Dũng của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư Pháp).

Văn bản hướng dẫn giải quyết đăng ký khai sinh cho anh Dũng của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư Pháp).

Sau đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã có văn bản gửi Sở Tư pháp và Công an TP Hà Nội đề nghị xác minh thông tin theo tường trình của anh Dũng. Căn cứ vào kết quả xác minh từ các cơ quan liên quan, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết đủ cơ sở xác định anh Dũng là trẻ bị bỏ rơi, được gia đình bà K.T.M. (trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, đã mất) nhận về nuôi vào năm 1991.

Công dân này chưa được đăng ký khai sinh, hiện tại không có giấy tờ tùy thân, chưa được đăng ký thường trú, tạm trú và đang sinh sống tại phường Bồ Đề. Chính vì vậy, để kịp thời giải quyết việc đăng ký khai sinh và đảm bảo quyền lợi của anh Dũng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị UBND phường Bồ Đề tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sử dụng kết quả xác minh và đơn tường trình của anh Dũng để xác định nội dung đăng ký khai sinh cho trường hợp này.

"Khi đăng ký khai sinh, phần khai về cha mẹ để trống, xác định dân tộc là dân tộc Kinh; xác định quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và quê quán là thành phố Hà Nội" - văn bản nêu rõ.

Sau sự vào cuộc của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), anh Dũng đã nộp được hồ sơ đăng ký khai sinh tại cổng dịch vụ công của UBND phường Bồ Đề.

Nguồn: [Link nguồn]

Phường giúp 1 phụ nữ làm khai sinh sau 40 năm

Mãi đến năm 40 tuổi, nhờ sự nỗ lực của cán bộ cơ sở, chị Trúc có được tờ giấy khai sinh để được hưởng các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN