Tin tức 24h qua: “Trùm buôn” siêu xe Phan Công Khanh khai về món nợ “khủng”

“Trùm buôn” siêu xe Phan Công Khanh khai về món nợ “khủng”; Bán kỳ đà, 2 vợ chồng bị phạt gần 600 triệu đồng… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

“Trùm buôn” siêu xe Phan Công Khanh khai về món nợ “khủng”

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tạm giam ông Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Phan Công Khanh vào thời điểm khai trương showroom ở quận 1. Ảnh: FBNV

Ông Phan Công Khanh vào thời điểm khai trương showroom ở quận 1. Ảnh: FBNV

Phan Công Khanh (còn gọi là Khanh Super) nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom K-Super tại quận 1, TPHCM. Còn ông Mohamach Da Pha là cộng tác viên, làm việc tại showroom của ông Khanh.

Đến nay, ông Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc. Theo đó, ông Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Khanh còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản. Tháng 6, ông Khanh mở showroom K-Super, sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc.

Sau đó, bà L.N.T.H (32 tuổi) tố cáo ông Khanh lấy siêu xe trị giá 10 tỷ đồng của mình (nhờ bán dùm) để mang đi cầm cố.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của 3 người khác tố cáo ông Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

“Các cô gái kim cương” được VFF thưởng lớn sau vòng bảng World Cup 2023

ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở vòng bảng trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ

ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở vòng bảng trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau trận đấu với ĐT nữ Hà Lan chiều 1/8, phía VFF đã quyết định thưởng 500 triệu cho “các cô gái kim cương” để động viên tinh thần toàn đội.

Như vậy, tổng số tiền “thưởng nóng” từ VFF cho ĐT nữ Việt Nam sau 3 trận đấu tại vòng bảng World Cup nữ 2023 là 1,8 tỷ đồng. Trong đó, trận gặp ĐT nữ Mỹ 800 triệu đồng, gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha 500 triệu đồng và ĐT nữ Hà Lan 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với việc tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ, các cô gái của đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được số tiền thưởng hơn 700 triệu đồng/người từ FIFA.

Sau 3 trận thua ở vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình lịch sử ở World Cup nữ 2023. ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước vào sáng 3/8.

Sau khi kết thúc vòng bảng, VFF cũng đã gửi thư cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam khi lần đầu tham dự World Cup nữ.

“Thật xúc động và tự hào khi lần đầu tiên Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở đấu trường thế giới. Thời khắc Quốc ca Việt Nam chính thức vang lên tại các sân vận động Eden Park, Waikato và Forsyth Barr chắc chắn sẽ không bao giờ quên đối với tất cả người dân Việt Nam”, thư của VFF viết.

Ngủ dưới nền nhà, bé 3 tuổi bị rắn cực độc cắn

Ngày 2/8, anh Ngô Văn Trọng (SN 1985, trú xóm Đông Sơn, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương hiện con trai của anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn độc cắn.

Cháu H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bóp bóng thở

Cháu H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bóp bóng thở

Theo đó, vào đêm 23/7, anh Trọng đi làm còn con trai là Ngô Văn Huy H. (3 tuổi) ở nhà với bà ngoại và mẹ. Ngày hè nắng nóng nên cả nhà nằm dưới nền nhà cho mát.

Khoảng 23h đêm, khi cháu H. đang nằm ngủ cùng bà thì giật mình hét lớn. Người bà nằm cạnh bên choàng tỉnh dậy thì tá hỏa phát hiện một con rắn màu đen trắng đang quấn lấy cánh tay cháu mình. Đây là rắn cạp nia cực độc.

Quá trình đưa vào viện, cháu H. kêu đau khắp nơi trên người rồi lịm dần đi, mắt không mở, nhịp thở không đều. Sau khi sơ cứu đặt ống thở, cháu H. được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Thời điểm di chuyển ra bệnh viện, cháu H. đã hôn mê, không cử động. Do tại bệnh viện không có sẵn huyết thanh chữa nọc độc loại rắn đã cắn cháu H. nên phải đặt mua thuốc từ Thái Lan về.

“2 ngày sau thuốc về, các bác sỹ đã truyền để thải độc cho cháu. Hiện cháu vẫn đang tiếp tục được truyền thuốc thải độc. Cháu đã có tiến triển hơn như mắt mở được, tay chân thỉnh thoảng cử động nhưng vẫn đang mất ý thức. Giờ chỉ mong con sớm khỏe”, anh Trọng chia sẻ.

Bán kỳ đà, 2 vợ chồng bị phạt gần 600 triệu đồng

Ngày 2-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính vợ chồng ông Vũ Quốc T., bà Hồ Thị Bích D. (cùng ngụ tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức) với số tiền hơn nửa tỉ đồng.

Con kỳ đà được bàn giao cho Hạt kiểm lâm Châu Đức - Bà Rịa để xử lý theo quy định

Con kỳ đà được bàn giao cho Hạt kiểm lâm Châu Đức - Bà Rịa để xử lý theo quy định

Cụ thể, ông T. bị phạt số tiền 288 triệu đồng về hành vi "Mua bán động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 3.000.000 đồng" và "Mua bán động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IB với số lượng dưới 03 cá thể lớp chim, bò sát hoặc động vật lớp khác".

Bà D. bị phạt tương tự.

Trước đó,  lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vợ chồng ông T. có hành vi mua bán con kỳ đà còn sống nặng 2,4kg, bị đứt thân sau. Qua làm việc, vợ chồng ông T. khai nhận ở nhà còn nuôi nhốt thêm một con mèo rừng và một con chồn.

Sau khi làm việc, vợ chồng ông T. đã giao nộp các cá thể động vật trên cho công an. Số động vật trên được giao cho kiểm lâm Châu Đức – Bà Rịa để xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Công an Bình Dương thông tin về vụ đôi chân người bị đốt cháy

Công an Bình Dương thông tin về vụ đôi chân người bị đốt cháy trong túi du lịch; 7 năm nữa, 16 triệu người cao tuổi Việt Nam nguy cơ không có lương hưu… là những tin đáng chú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN