Tin tức 24h qua: Chủ quán ốc lên tiếng trước nghi vấn "dàn dựng" vụ chuyển nhầm 487 triệu đồng

Chủ quán ốc lên tiếng trước nghi vấn "dàn dựng" vụ chuyển nhầm 487 triệu đồng; Bồn chứa ở cây xăng bất ngờ "đội đất chui lên"... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Chủ quán ốc lên tiếng trước nghi vấn "dàn dựng" vụ chuyển nhầm 487 triệu đồng

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về một đôi nam nữ, khi đi ăn ốc tại quán ốc trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thanh toán số tiền 487.000 đồng nhầm thành 487 triệu đồng.

Tin tức 24h qua: Chủ quán ốc lên tiếng trước nghi vấn "dàn dựng" vụ chuyển nhầm 487 triệu đồng - 1

Khách chuyển nhầm 487 triệu đồng.

Hình ảnh kèm thông tin đăng tải thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng. Rất nhiều lời khen cho hành động của chủ quán tốt bụng, số khác lại cho rằng câu chuyện trên là dàn dựng để quảng cáo cho quán ốc.

Trước thông tin trên, sáng 5/8, anh Thắng (chủ quán ốc) trên đường Hồ Tùng Mậu khẳng định, sự việc trên là do khách nhầm lẫn, không phải quán dàn dựng để quảng cáo như trên mạng chia sẻ. Bản thân anh đã mở quán ốc được gần 20 năm và đã có một lượng khách quen ổn định. 

Theo anh Thắng, vào tối 3/8, có 2 vị khách gồm 1 nam, 1 nữ đến quán anh ăn. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông thanh toán số tiền 487.000 đồng bằng cách chuyển khoản. Tên người chuyển khoản là “Vu Hai Dang”.

Chủ quán ốc cho biết, sau khi nhận được số tiền lớn, anh hốt hoảng và lo lắng. Cả đêm hôm đó anh không thể ngủ được, nên sáng sớm hôm sau anh đăng tải câu chuyện lên mạng để tìm chủ nhân số tiền đã chuyển nhầm.

Khi anh Thắng liên lạc, anh Đ. (khách chuyển nhầm tiền) vẫn chưa biết mình đã chuyển khoản nhầm số tiền lớn từ tối hôm trước. Sau đó, chủ quán ốc đã đề nghị anh Đ. kiểm tra lại tài khoản.

“Lúc sau, khách gọi lại cho tôi nói em chuyển nhầm số tiền cho anh rồi. Đến chiều 4/8, tôi hẹn gặp khách tại một ngân hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy để gửi lại số tiền khách chuyển nhầm”, anh Thắng kể.

Theo anh Đ. sáng 4/8, anh có công việc bận nên chưa rà soát các khoản tiền đã chuyển khoản. Sau khi nhận được cuộc gọi từ anh Thắng, anh đã kiểm tra thì thấy mình chuyển nhầm tiền. Hiện anh đã nhận lại số tiền mình chuyển khoản nhầm và gửi lời cảm ơn chủ quán ốc.

Bồn chứa ở cây xăng bất ngờ "đội đất chui lên"

Ngày 5/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra tình hình tại Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Phương 3 (đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP Gai Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) sau khi xuất hiện tình trạng bồn chứa xăng bất ngờ đội đất chui lên.

Bồn chứa xăng đội đất, chui lên cao hơn 1m

Bồn chứa xăng đội đất, chui lên cao hơn 1m

Tại thời điểm kiểm tra, bồn chứa xăng của cửa hàng kinh doanh xăng dầu này đã trồi lên trên mặt đất hơn 1m. Phía dưới và xung quanh bồn, nước đã dâng cao gần sát với mặt sân.

Cơ quan chức năng nhận định trong thời gian qua trên địa bàn TP Gia Nghĩa mưa lớn và kéo dài, có thể phía dưới bồn chứa xăng có mạch nước ngầm nên đã đẩy bồn chứa này lên khỏi mặt đất.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã phong tỏa Cửa hàng xăng dầu Minh Phương 3 để tìm hiểu nguyên nhân và bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Xà cừ cổ thụ bật gốc, đè lên xe buýt ở Hà Nội

Khoảng 11h25 trưa 5/8 đã xảy ra một vụ cây xanh gãy đổ đè lên xe buýt trên phố Tăng Bạt Hổ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện trường cây xà cư bật gốc đổ lên xe buýt.

Hiện trường cây xà cư bật gốc đổ lên xe buýt.

Thời điểm trên, xe buýt BKS: 29B-197.XX đang lưu thông trên phố Tăng Bạt Hổ dưới cơn mưa thì bất ngờ một cây xanh lớn gãy đổ, đè trúng thân xe.

Tại hiện trường, cây xà cừ bị bất gốc cao khoảng hơn 20m, có đường kính thân khoảng hơn 60cm. Một phần vỉa hè với gạch lát cũng bị bật tung lên sau khi cây đổ.

Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã huy động lực lượng phối hợp với nhân viên Công ty cây xanh Hà Nội tổ chức cưa thân cây, giải phóng ùn tắc giao thông qua khu vực. May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Hà Nội bác tin voi trong công viên Thủ Lệ chết, chỉ còn duy nhất một con

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh "con voi duy nhất còn lại ở Vườn thú Hà Nội". Đi kèm là hình ảnh con voi bị xích chân.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Chú voi duy nhất còn lại ở vườn thú Hà Nội. Hiện tại, đang có 2 cá thể voi cái đang bị nuôi nhốt tại Vườn thú Hà Nội, 1 cá thể voi mới bị chết gần đây. Voi bị xích chân và không thể di chuyển quá 2 bước. Mặc dù khu vực nuôi nhốt có hàng rào điện do một tổ chức bảo vệ động vật tài trợ, để voi được tháo xích”.

Trước thông tin trên, trưa 5/8, trao đổi với PV, ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, thông tin chia sẻ trên mạng nói còn 1 con voi tại vườn thú là không chính xác, có sự hiểu nhầm.

Hình ảnh con voi được chia sẻ

Hình ảnh con voi được chia sẻ

Theo ông Dũng, một con voi bị chết là từ năm trước, con voi này được nuôi mấy chục năm, nên nó già yếu rồi chết. Còn hai con voi ở trong vườn thú vẫn sống, sức khoẻ ổn định. Hai con voi hiện tại được Vườn thú Hà Nội chăm sóc rất tốt. Một con là tiếp nhận từ Quân khu 9, một con được người dân Tây Nguyên tặng.

“Hai con voi bị xích chân là đúng, nhưng thông tin nói con voi đi được 2 bước chân là không đúng”, ông Dũng nói.

Giải thích việc vì sao con voi lại bị xích chân dù có hàng rào điện, ông Dũng nói để đảm bảo an toàn tính mạng cho hai con voi và cho nhân viên trực tiếp chăm sóc voi.

Vị này cũng cho biết thêm, hiện tại, hàng rào điện tại khu vực hai con voi ở vườn thú bị hỏng, đơn vị đang cho sửa chữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Xà cừ bật gốc trong cơn mưa đè lên xe buýt ở Hà Nội

Chiếc xe buýt đang di chuyển trên phố trong cơn mưa lớn thì bất ngờ bị cây xà cừ lớn bật gốc đè ngang thân xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN