Tiếng khóc xé lòng ở nhà tang lễ sau vụ cháy 6 người chết: "Cho tôi nhìn mặt con cháu lần cuối"

Khi đoàn xe chở thi thể 6 nạn nhân cùng một gia đình trong vụ cháy ở TP Thủ Đức về đến nhà tang lễ, nhiều người thân, hàng xóm đã khóc gào trong đau đớn.

Xe chở thi thể 6 nạn nhân về đến nhà tang lễ,  nhiều người thân, hàng xóm đã khóc gào trong đau đớn.

Xe chở thi thể 6 nạn nhân về đến nhà tang lễ,  nhiều người thân, hàng xóm đã khóc gào trong đau đớn.

Chiều 30/3, thi thể 6 người trong gia đình tại vụ cháy nhà ở phường Cát Lái (TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã được đưa về cơ sở mai táng Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) để người thân lo hậu sự.

Khi đoàn xe vừa đến nơi, người thân của những nạn nhân cùng bà con hàng xóm đã khóc nghẹn. Chiếc quan tài bên trong có thi thể bé 2 tháng tuổi vừa hạ xuống, nhiều người thân chạy đến ôm, òa khóc.

6 chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, bên trong là 6 nạn nhân cùng một gia đình.

6 chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, bên trong là 6 nạn nhân cùng một gia đình.

Tiếng khóc mỗi lúc một ai oán khi lần lượt các quan tài từ từ rời khỏi xe được đưa vào bên trong nhà tang lễ. Người thân các nạn nhân không thể đứng vững khi dõi theo 6 chiếc quan tài. Cả khu vực bao trùm một màu không khí tang thương.

“Trời ơi. Gia đình của em tôi sao lại bất hạnh vậy. Cả 6 người trong gia đình em tôi sao lại nằm trong quan tài thế này?”, người phụ nữ nhìn 6 chiếc quan tài đặt bên trong nhà tang lễ khóc gào.

Có mặt ở nhà tang lễ, cụ bà Võ Thị Biếc (mẹ và là bà 6 nạn nhân) luôn miệng khóc gào: “Cho tôi nhìn mặt mấy đứa lần cuối, con cháu của tôi mà”.

6 chiếc quan tài được đặt ngay ngắn từ trái sang phải. Bên trong 6 quan tài là thi thể các nạn nhân: bà Bùi Thị L. (52 tuổi), anh Lục Kiến O. (27 tuổi, con trai bà L.), chị Lục Tuyết Tr. (25 tuổi, con gái bà L.), chị Bùi Thúy A. (24 tuổi, con dâu bà L.), cháu Thái Ngh. (7 tuổi, cháu nội bà L.) và cháu Lục Kiến P. (2 tháng tuổi, cháu ngoại bà L.).

Cụ bà Võ Thị Biếc (mẹ và là bà 6 nạn nhân) luôn miệng khóc gào: “Cho tôi nhìn mặt mấy đứa lần cuối, con cháu của tôi mà”.

Cụ bà Võ Thị Biếc (mẹ và là bà 6 nạn nhân) luôn miệng khóc gào: “Cho tôi nhìn mặt mấy đứa lần cuối, con cháu của tôi mà”.

“Gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng sống hiền lành lắm nên ai cũng quý. Mới mấy ngày trước qua nhà mọi người còn vui vẻ nói chuyện, vậy mà giờ đây 6 cỗ quan tài nằm im đó, đau quá”, người phụ nữ tên Linh hàng xóm của các nạn nhân nói trong nước mắt.

Tiếng khóc xé lòng ở nhà tang lễ sau vụ cháy 6 người chết: "Cho tôi nhìn mặt con cháu lần cuối" - 4

Nhiều người thân bật khóc khi thấy 6 chiếc quan tài được đặt bên trong cơ sở mai táng.

Nhiều người thân bật khóc khi thấy 6 chiếc quan tài được đặt bên trong cơ sở mai táng.

Trước đó, khoảng hơn 1h rạng sáng 30/3, lửa bùng phát tại căn nhà cấp bốn số 899 Nguyễn Thị Định do ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi) làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm ngủ phía trước căn nhà nên hô hoán cùng người dân xung quanh dập lửa nhưng bất thành. Trong lúc nỗ lực tìm cách cứu nhiều người thân đang mắc kẹt bên trong, ông Tâm bị bỏng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức).

Khi phá cửa căn nhà, cảnh sát phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong. Các nạn nhân gồm vợ, con và cháu của ông Tâm.

Tiếng khóc xé lòng ở nhà tang lễ sau vụ cháy 6 người chết: "Cho tôi nhìn mặt con cháu lần cuối" - 6

Có mặt ở cơ sở mai táng, nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Có mặt ở cơ sở mai táng, nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay khiến 6 người trong gia đình tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay khiến 6 người trong gia đình tử vong

Nguồn: [Link nguồn]

Cháy nhà 6 người chết ở TP.Thủ Đức: Nạn nhân duy nhất sống sót hoảng loạn, bất ổn tâm lý

Nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại TP Thủ Đức, TP.HCM khiến 6 người tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh – Lê Quân ([Tên nguồn])
Cháy nhà ở Thủ Đức khiến 6 người tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN