Thiếu nữ Áo tuyệt vọng khi có thai với chiến binh IS

Đến Syria để làm vợ chiến binh IS, các thiếu nữ ngày càng vỡ mộng khi bị cái chết rình rập mỗi ngày.

Ngày 13/10, báo chí Áo cho hay 2 thiếu nữ nước này vượt biên đến Syria để tham gia thánh chiến cùng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình và muốn trở về nhà sau khi có thai với chiến binh IS.

Thiếu nữ Áo tuyệt vọng khi có thai với chiến binh IS - 1

Hai thiếu nữ người Áo bỏ nhà đến Syria để gia nhập IS

Các nguồn tin bên trong cơ quan an ninh Áo cho biết hai thiếu nữ này bỏ nhà để đến Syria gia nhập IS từ hồi tháng Tư. Thông tin về hai thiếu nữ này không được tiết lộ nhiều, và báo chí Áo chỉ biết rằng một cô gái mới 15 tuổi, trong khi cô kia 16 tuổi.

Sau khi đặt chân đến Syria, cả hai cô gái này đều được bố trí kết hôn với các chiến binh Chechnya và có thai một thời gian sau đó.

Hai thiếu nữ Samra Kesinovic và người bạn Sabina Selimovic là con của hai gia đình nhập cư người Bosnia và lớn lên ở thủ đô Vienna của Áo. Trước khi bỏ nhà đến Syria, hai cô gái để lại lời nhắn với bố mẹ rằng “Đừng tìm chúng con. Chúng con sẽ phụng sự Đức Allah, và chúng con sẽ chết vì ngài”.

Một thời gian sau, hình ảnh của hai thiếu nữ này bắt đầu xuất hiện trên mạng, khi hai cô gái đang đeo mạng che mặt kiểu Hồi giáo và cầm khẩu AK trên tay.

Thiếu nữ Áo tuyệt vọng khi có thai với chiến binh IS - 2

Samra và Sabina mặc trang phục Hồi giáo sau khi đến Syria

Tuy nhiên, cảnh sát Áo cho rằng tài khoản mạng xã hội của hai cô gái này đã bị phiến quân IS kiểm soát và thao túng. Một chuyên gia an ninh khẳng định với tờ Thời báo Áo: “Rõ ràng có ai đó đang kiểm soát tài khoản mạng xã hội của hai cô gái, và hai cô đang bị lợi dụng vì mục đích tuyên truyền”.

Hồi tháng Tư, cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol đã công bố những bức hình của hai thiếu nữ này sau khi họ biến mất. Bố mẹ của các cô đều đã nỗ lực trong tuyệt vọng để liên lạc với con mình, và có thông tin cho hay họ đã nối lại được liên lạc với con qua mạng Internet.

Theo đó, cả hai cô gái hiện đang ở Raqqa, thủ phủ của phiến quân IS tại miền bắc Syria. Theo tờ Osterreich của Áo, cô gái Samra đã bày tỏ mong muốn được trở về nhà vì những nỗi kinh hoàng ở Syria đã “trở nên quá mức”.

Tờ báo có mối liên hệ chặt chẽ với các quan chức an ninh Áo và gia đình hai cô gái cho biết cả Samra và Sabina thường xuyên bị “cái chết rình rập” kể từ lúc trở thành vợ của chiến binh IS. Raqqa là một trong những trọng tâm không kích của Mỹ sau khi liên minh các nước mở chiến dịch quân sự tấn công vào phiến quân IS ở Syria.

Thiếu nữ Áo tuyệt vọng khi có thai với chiến binh IS - 3

Cái chết thường xuyên rình rập hai cô gái ở Syria

Hai thiếu nữ này vẫn còn hy vọng để có thể trốn thoát khỏi nỗi kinh hoàng của IS, khi mới vài ngày trước đây, một phụ nữ Syria trong tay IS đã trốn thoát thành công sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Sabina cho biết hiện cô vẫn “chưa sẵn sàng để trở về”, không chỉ bởi những khó khăn từ phía IS. Nhiều quốc gia châu Âu hiện nay đã ra những quy định nghiêm ngặt để truy tố những người đào tẩu đến đầu quân cho IS với tội danh ủng hộ khủng bố.

Ông Karl-Heinz Grundboeck, người phát ngôn Bộ Nội vụ Áo cho biết: “Vấn đề chính hiện nay là những người đã gia nhập IS muốn trở về nước. Một khi họ quyết định ra đi, việc quay về gần như là không thể”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN