Thi đỗ bằng lái ô tô B2 ngay lần đầu, cụ bà 72 tuổi chia sẻ bí quyết

“Thi lý thuyết tôi đạt gần như điểm tuyệt đối. Còn thi thực hành tôi đạt 90/100 điểm sa hình và 95/100 điểm chạy bình thường”, bà Hương nói.

Mấy ngày hôm nay, cụ bà Nguyễn Thị Hương (72 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn nhận được lời hỏi thăm, chúc mừng từ người thân và bạn bè vì vừa thi đỗ bằng lái xe ô tô hạng B2.

Bà Hương vui mừng khi thi đỗ bằng lái xe B2 sau lần thi đầu tiên

Bà Hương vui mừng khi thi đỗ bằng lái xe B2 sau lần thi đầu tiên

Chia sẻ với PV, bà Hương cho biết, hiện bà đang ở với chồng và làm công tác phụ nữ tại thị trấn Thạch Hà, còn các con ở thành phố Hà Tĩnh. Mỗi lần đi đâu, bà Hương phải gọi các con về chở đi rất mất thời gian, mất việc của các con.

“Thấy phiền các con, nhiều lúc các con bận không thể đi được nên tôi nảy ra ý định đi học và thi bằng lái xe ô tô rồi mua một cái để tiện đi lại”, bà Hương kể.

Theo bà Hương, sau đó bà bàn với chồng nhưng chồng bà nhất quyết phản đối vì nói tuổi tác của bà đã cao, mắt kém, huyếp áp không ổn định sợ không học và thi được. Tuy nhiên, bà Hương thuyết phục nhiều lần nên ông nhà cũng đồng ý.

“Trái ngược với chồng, các con của tôi lại ủng hộ việc tôi đi học và thi bằng lái xe. Được sự chấp thuận của cả gia đình, đến tháng 10/2021, tôi làm hồ sơ gửi lên trường Cao đẳng Công nghệ nghề Hà Tĩnh”, bà Hương nói.

Bà Hương với thầy giáo dạy lái xe

Bà Hương với thầy giáo dạy lái xe

Bà Hương cho biết, lúc đầu bà đăng ký học hạng lái xe B1 (số tự động không kinh doanh). Tuy nhiên do chưa mở lớp nên bà Hương chuyển sang đăng ký hạng B2 số sàn. Lúc đầu, bà nghĩ học ô tô cũng dễ nhưng khi vào học mới thấy rất khó cả về lý thuyết lẫn thực hành. Khi bắt đầu vào học. bà Hương đặt mua tài liệu Luật Giao thông đường bộ cùng bộ đề hàng trăm câu hỏi sát hạch về để học và ôn luyện.

"Nhìn 600 câu hỏi tôi nghĩ không biết học bao giờ mới xong nhưng bằng sự quyết tâm thì giờ câu nào tôi cũng biết. Còn đến phần học thực hành, lần đầu cầm vô văng tôi cũng rất run nhưng được thầy giáo trấn an và hướng dẫn nên tôi bình tĩnh hơn”, bà Hương chia sẻ.

Với học viên trẻ mỗi tuần sẽ có 2 đến 3 buổi học và ôn, tuy nhiên bà Hương biết mình già, học khó hơn nên cứ khi nào rảnh bà lại gọi cho thầy lái xe đến đón đi học. Có tuần, bà Hương học cả tuần chẳng nghỉ.

Bà Hương bảo, bản thân bà học nhiều hơn người khác. Trong phần học thực hành, bà thấy khó nhất là phần đề pa. Bởi phần này phải căn dừng đúng vạch, nếu dừng trước thì mất điểm, dừng quá thì trượt luôn và dễ luống cuống chết máy. Vậy nên, phần học đề-pa, bà Hương phải học đi học lại rất nhiều. Đến giờ, bà Hương đã cảm thấy tự tin với tay lái của mình.

“Thi lý thuyết tôi đạt gần như điểm tuyệt đối. Còn ngày 22/2 thi thực hành tôi đạt 90/100 điểm sa hình và 95/100 điểm chạy bình thường. Khi đi thi tôi cũng lo lắng lắm, mất cả ngủ nhưng lúc vào thi thực hành tôi cố gắng bình tĩnh để đạt điểm tốt”, bà Hương nói.

Bà Hương chia sẻ, thi xong bà thấy thoải mái và rất vui với công sức bỏ ra để học là xứng đáng. Giờ có xe là chạy vô tư, tự tin rồi.

“Tôi đang bàn bạc với chồng và các con để mua chiếc xe nho nhỏ làm phương tiện để tiện đi lại”, bà Hương hào hứng nói.

Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của bà Hương

Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của bà Hương

Lãnh đạo Trường cao đẳng Công nghệ nghề Hà Tĩnh xác nhận đúng là bà Hương hơn 70 tuổi vừa thi đỗ bằng lái xe ở trung tâm. Hình ảnh của học viên này cũng như bài thi đã được chia sẻ lên mạng xã hội rất nhiều.

Theo vị lãnh đạo này, không chỉ bà Hương mà ở trung tâm những năm qua có nhiều trường hợp tuổi cao từ 60 đến hơn 70 tuổi nhưng vẫn đi học và thi bằng lái xe ô tô đỗ.

Nguồn: [Link nguồn]

Quên đổi GPLX, để quá hạn bị phạt đến 12 triệu đồng

Dự thảo sửa đổi Nghị định 100 tăng gấp đôi mức phạt người có giấy phép lái xe ô tô (GPLX) nhưng để quá hạn với mức phạt lên tới 12 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN