Thâm nhập những đường dây cá độ Euro

Euro 2012 mới khởi tranh được ít ngày nhưng chuyện cá độ đã nở rộ khắp nơi ở TP.HCM. Đi đến đâu, ngồi ở quán nước, cà phê, quán ăn hay nhà hàng đều có thể nghe chuyện cá cược thắng-thua.

Thậm nhập vào những đường dây cá độ, cho thấy quy mô đỏ đen qua mạng thật kinh khủng, có nhiều đối tượng “nướng” vài ngàn đến hàng chục ngàn USD cho mỗi trận bóng tận bên trời Tây.

Cháy túi!

“Mới bắt có 3 trận, đã cháy túi rồi, thế là mất hết gần 50 "chai"(50 triệu đồng-PV), số tiền này của khách hàng giao cho Cty, tao chưa gửi về thủ quỹ mà mượn tạm chơi vài trận kiếm chút cháo, ai dè, cháo giờ cũng không có mà húp… !”, anh bạn tôi than thở và hỏi mượn tiền! Cũng theo anh ta trình bày, mới trận đầu đánh “nhẹ”, chỉ 5 chai, nhưng thua, định gỡ, sang trận sau, ráng thức trắng con mắt, lại thua tiếp, thế là hết 15 "chai"! “Sao nói kiếm chút cháo, đánh ít ít thôi?”, tôi hỏi, anh bạn liền cự lại ngay: “Gỡ là phải tăng “máu” (tiền cá độ) gấp đôi, thậm chí gấp 3…”.  Và cứ theo cách lý giải của người bạn, tôi thấy đống lửa đang bùng bùng cháy là những đường dây cá độ mùa Euro, còn anh ta là một trong những con thiêu thân lao vào đống lửa đó và rồi… cháy túi.

Không mượn được tiền, anh bạn tôi bắt đầu quay sang kể khổ, kể chuyện bi quan, khiến tôi phát hoảng trấn an: “Thôi, từ từ làm để trả lại, đừng có trốn đi. Công ty mà tố cáo mày lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là coi như mày "đứt", tiền thì cũng phải trả, mà còn vướng vào tội nữa đó”.

Vừa ngồi xuống ghế ở quán cà phê T.M, đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM, T.V.H, thường gọi Hùng “đề”, phán ngay: “Mấy trận Euro vừa rồi coi chán nhách, tụi nó đá cứ thủ không à, chỉ được đội Nga là oai hùng thôi, còn toàn là thủ và thủ, xem giò xem cẳng lẫn nhau, đá mà cứ phòng thủ, không tấn công xem chán không chịu được, nên bắt kèo là cháy túi phải rồi”. Hùng “đề” nổi tiếng suốt ngày la cà quán cà phê, đàn đúm số đề mỗi ngày và cứ vào mùa giải nào là anh ta lao vào như một thứ thuốc phiện. Song khi hỏi tiền ở đâu ra mà chơi suốt thế, Hùng “đề” lộ ngay: “Nhà còn có mình tao ở Việt Nam, hết tiền lại gọi sang (gọi ra nước ngoài), than thở vài câu, là có tiền ngay thôi mà”. Gia đình Hùng hiện có ba mẹ, anh chị em định cư ở Mỹ, nên chu cấp khá đầy đủ cho cậu quý tử này. “Sao mày không sang bên đó ở?”, tôi hỏi, Hùng “đề” liền trợn mắt: “Mày khùng à, ở bên mình sướng hơn nhiều, qua đó tao nghe anh chị em kể là sợ rồi, làm gì có chuyện lê la cà phê như bên mình, làm gì có số đề mà chơi hả? Mà nghĩ cũng khoái thiệt, cứ chiều chiều, cái cảm giác lô số nó ra, nếu không trúng, thì “đi” tiếp tàu Hà Nội vào buổi tối, coi như mình được cái cảm giác lâng lâng suốt ngày, mà nói thiệt nó cũng ăn vào máu tao rồi, biết là bán nhà bán cửa, nhưng bỏ một hôm là nó ngứa ngáy suốt, chịu không nổi”. Hùng “đề” còn giãi bày, mấy trận bóng Euro vừa rồi, hắn thua đến gần chục ngàn đô mà vẫn chưa tởn, Hùng còn đòi “cắm” đỡ giấy tờ nhà để chơi tiếp đến cuối mùa Euro này.

Chân dung “trùm”

Gặp một đại gia tên V ở quận 1, TP.HCM, hỏi chuyện cá độ Euro, ông V liền bảo: “Cá độ thì đầy ra đó, nhưng tầm cỡ phải nói đến “trùm” Nh, người ngoài Bắc thâu tóm nhiều đầu mối cá độ của cả nước. Cá độ thời @ thì toàn điều khiển từ xa, mấy trùm đều đi nghỉ mát, đi du lịch, thậm chí vào núi để điều hành đường dây”. Theo lý giải của ông V, thường vào mùa bóng, những ông trùm sẽ rời khỏi nhà, đi khỏi địa phương để lánh mặt cơ quan chức năng, nhưng chính đây là lúc họ điều hành đường dây hoạt động mạnh nhất. Bằng công nghệ thông tin, mạng Internet, họ điều quân chủ yếu là tay chân bên dưới, đến từng đại lý, chân rết khắp vùng miền. Cứ mỗi ngày cá cược, số tiền sẽ được kết sổ, sau đó có người đi thu tiền từ các đại lý, rồi chuyển về cho “trùm” chân rết, gọi là “trùm” cấp 2. Tỉ lệ thắng thua đều làm “sạch” trong một ngày, nếu ngày nào diễn ra 2 trận, thì coi như cứ sau 2 trận là kết sổ tạm một lần. Nều số tiền con độ thắng hơn số tiền “mua kèo”, thì sẽ có “thủ quỹ” ở từng địa bàn xuất tiền cho các đại lý, còn thắng, thì tiền cũng được nộp lại một đầu mối của từng vùng, từ TP.HCM, sẽ có một người làm đại diện cho “trùm” Nh, sau đó cứ một tuần, gọi là kết sổ tuần, thì tiền phải được chuyển về cho ông trùm này một lần.

Thâm nhập những đường dây cá độ Euro - 1

Ông “trùm” cá độ từng bị bắt giữ ở TP.HCM.

Cũng theo ông V, số tiền cá độ mỗi trận mà theo ông đoán sơ sơ, thì mấy ngày nay, có khoảng hàng trăm ngàn đô la đánh cá độ ra nước ngoài/trận bóng. Hiện nay, tình trạng nhiều đường dây tham gia cá độ trực tiếp, đánh ra nước ngoài nhiều đến nỗi, ai mà vào mạng chậm chân một chút, coi như “treo”, chỉ còn cách ngồi nhìn hay chuyển sang cá độ bằng điện thoại, ghi phơi như chơi số đề vậy. Tuy nhiên ông V giải thích, nếu mà ghi phơi cá độ bóng đá, thì thường rất ít đường dây nào có gan nhận số tiền đánh lớn đến trăm ngàn đô, chỉ đến cỡ chục ngàn là cùng.

Các đường dây cá độ lẻ tẻ, quy mô nhỏ, thường núp bóng ở những quán cà phê, những quán nước thì đa số chỉ nhận ghi phơi cá độ vào khoảng vài chục, đến cỡ vài trăm "chai" đổ xuống, nếu mà đánh lớn, các ông chủ ghi phơi cũng không to gan mà nhận, họ sẽ “xẻ” ra cho nhiều đường dây có quan hệ với nhau.  

Cầm đồ mùa cá độ

Bên cạnh cá độ mùa Euro, thì dịch vụ cầm đồ cũng vào mùa “ăn khách” nhất trong năm. Chủ tiệm cầm đồ P.L, trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết: “Điện thoại, máy tính xách tay, xe gắn máy, giấy tờ nhà, là “mặt hàng” được đem đi cầm cố nhiều nhất mấy ngày nay”. Ông T, chủ tiệm cầm đồ P.L còn cho biết thêm, mới 2 trận đầu hôm khai mạc Euro, ngay sáng hôm sau đã có 2 cậu sinh viên đến hỏi cầm 2 xe gắn máy, hỏi chuyện mới biết 2 sinh viên này mới thua hết tiền ăn tháng gia đình mới gửi, họ ở quê, nói với gia đình là dịp hè này ở lại đi làm thêm, nhưng chưa thấy tiền làm thêm thế nào, số tiền gia đình gửi đèn sách đã nướng sạch, nên phải “cắm” xe! “Nhưng không biết tiền cầm đồ để ăn, đi làm thêm để trả, hay lại nướng vào cá độ, mà gỡ thì chắc gì thắng, nên tôi lường trước rồi, chiếc xe trị giá khoảng 10 triệu, nhưng chỉ cho vay 3 triệu rưỡi thôi, vì xe biển số tỉnh, còn tiền để trừ vào tiền lãi, mà kiểu này tôi đoán chắc nó bỏ xe à, nên cứ cho nó vay ít ít, nó còn sót tiền, sót xe mà trả, chứ nó bỏ thì mình còn một khoản để bán thanh lý, không kẻo lại bị lỗ vốn vì lâm vào với tụi này”, ông chủ hiệu cầm đồ P.L cho hay.

Không những cầm đồ ở các hiệu cầm đồ ngoài phố, dân cá độ còn có nhiều cách cầm cố tài sản và bất cứ cái gì nếu có người gật đầu cầm hộ, để cho vay. Bích V, sinh viên năm 3 một trường đại học ở quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: “Cứ mùa nào có đá bóng, là em làm thêm bằng nghề cho vay”. V lý giải, mấy bạn trai hay cá độ lắm, mà biết chắc là họ thiếu tiền, thua nhiều hơn là thắng, nên mùa UEFA Champions League vừa rồi, V cho vay tạm chỉ lanh quanh mấy bạn nam quen biết cũng đã kiếm chút lời hàng triệu đồng. V cho hay, em cho vay không cần tài sản thế chấp, chỉ cần cầm cố bằng chữ tín thôi, đây là kiểu “tín chấp”, nhưng V cũng cho hay là phải chọn mặt “gửi vàng” chứ không cho vay loạn cào cào là cụt vốn ngay! 

Thâm nhập những đường dây cá độ Euro - 2

Cơ quan điều tra đang khám xét “hang ổ” của ông trùm cá độ qua mạng Internet

Tài - xỉu và… ngất xỉu!

“Trong cá độ bóng đá, có nhiều kiểu để người chơi chọn tùy vào máu (tiền) của người đó nhiều hay ít, như cá độ đội nào giao bóng trước, tỉ số từng hiệp hoặc cả trận, tổng số bàn thắng (tài – xỉu)… và thậm chí cá độ với nhau đội nào ra sân ở bên trái hay bên phải màn hình ti vi!”, N.T.L.T (sinh viên một trường cao đẳng ở quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết như vậy. T còn trình bày như một M.C chuyên nghiệp, diễn dải cho tôi nghe muôn kiểu cá độ, như dựa vào những kiểu cá độ khác nhau mà nhà cái sẽ đưa ra tỉ lệ cáp kèo thay đổi tùy theo diễn biến của trận đấu. Kèo “tan” còn cá độ cho đến phút cuối của trận đấu, thậm chí sút phạt luân lưu cũng có thể độ luôn. Vì thế, trong những trận đấu có diễn biến bất ngờ, người chơi cập nhật thông tin cáp kèo trên mạng Internet mà chọn cách đánh. T bảo: “Cá độ trên mạng như đánh chứng khoán vậy”. Chưa hết, kiểu chơi cá độ đội nào sút phạt góc trước, đội nào có cầu thủ bị phạt thẻ trước, rồi đội nào ra sân bên nào của màn hình tivi… và … là muôn kiểu cá độ thường tay đôi hay một nhóm với nhau.

Thâm nhập những đường dây cá độ Euro - 3

Tang vật thu giữ của một đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Thâm nhập những đường dây cá độ Euro - 4

Sử dụng máy vi tính, kết nối mạng cá độ ra nước ngoài.

V, một sinh viên cho biết, riêng trận chung kết UEFA Champions League vừa rồi, cả phòng trọ nhóm sinh viên cùng trường ở chung, họ gom góp và đứng về phía Chelsea, bắt kèo kết quả trận đấu sau khi kết thúc, thắng được 18 "chai" và một trận nhậu tơi bời sau đó. Lúc đang vào trận khai mạc Euro, V theo dõi trên trang chuyên về bóng đá, liền nhận định: “Hy Lạp có hàng thủ chắc, vô địch Euro 2004 nên có nhiều kinh nghiệm. Kèo Ba Lan chấp nửa trái theo tỉ lệ Châu Á và Châu Âu cũng đứng về phía chủ nhà thì tui nghĩ sẽ chọn Hy Lạp”. Nhưng hôm sau, gọi điện hỏi, thì V buồn rười rượi, thua te tua, “ngất xỉu rồi… !”, V nói qua đầu dây bên kia.

Đến địa bàn có nhiều sinh viên thuê trọ, tại địa bàn quận 9, TP.HCM, một sinh viên giấu tên cho biết, hiện nay, ngoài những người chơi trên mạng, việc ghi độ giống như ghi đề. Người chơi chỉ việc tới quán, đưa ra độ kèo thì nhận được mảnh giấy nhỏ ghi các thông tin cần thiết như tên, kèo nào, tỉ lệ ăn thua. Trận đấu kết thúc, nếu thắng thì mang giấy đến nhận tiền, thua thì  mảnh giấy xé bỏ.

Phần nhiều những người chơi cá độ quen mặt và có độ tin tưởng nhất định thì việc ghi độ chủ yếu bằng điện thoại. Vì thế cho dù đến những điểm xem bóng đá tụ tập chủ yếu giới cá độ cũng chỉ nghe nhiều về bàn tán trận đấu hoặc  được chỉ điểm bởi những anh chị có kinh nghiệm về khoản cá độ mà thôi, nhưng cơn sóng ngầm bên trong những quán xá, là những đường dây cá độ đang dữ dội diễn ra. Mà chỉ vài trận đấu đầu mùa Euro, đã có không ít con độ phải “xỉu” vì thua... cháy túi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chí ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN