Euro mở màn, cá độ... khởi tranh

Chiều tối 8/6, khi trái bóng chuẩn bị lăn khai mạc Euro, thì các đường dây cá độ cũng vào cuộc.

Nhắn tin bắt kèo

“Sao… bắt kèo, tỉ số thế nào trận khai mạc đây?”, anh bạn tôi nhắn tin ngay sau giờ làm việc buổi chiều 8/6. Tôi lần tìm lại mấy số điện thoại mà những mùa giải trước còn lưu số, những số điện thoại quen, có thể nói là “uy tín” vì là hàng xóm của tôi để bắt kèo. “A lô, còn chơi không?”, tôi gọi điện vào số quen, là một chủ đường dây cá độ lâu nay. “Tất nhiên vẫn như cũ, cứ nhắn tin, anh em mình tính sau”, bên kia “trùm” cá độ khu vực quận Gò Vấp, TP.HCM, tên T. thông báo.

Như vậy là có nơi nhận kèo, tôi soạn tin nhắn và thế là hồi âm ngay một tin nhắn với nội dung đẩy đủ của tôi vừa gửi, nhưng thêm chữ “ok” bên dưới cùng, máy bên kia trả lời, có nghĩa là đã xác nhận tin nhắn, cả hai bên lưu lại làm bằng chứng sau này thắng thua còn thanh toán, chung chi.

Ở đây, thường bắt kèo bằng tin nhắn đối với người đã quen biết, hoặc do người quen biết giới thiệu đến, trùm T. đều ok tuốt. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ đến chuyện “xù” nợ, bởi có thể suốt một mùa giải, tất cả các nhà con cá độ đều có thể nhắn tin, đánh từ vài ngàn đồng, đến hàng chục triệu đồng (nhưng không quá 100 chai – 100 triệu đồng). Đến kết thúc mùa giải, nhà cái bắt đầu kết sổ, thanh toán thắng thua và từ đó nếu nhà con thua thì trả tiền cho chủ, còn thắng thì được "chung" đầy đủ.

Chủ đề kiêm luôn chủ độ

Ngồi chờ trận khai mạc khuya 8/6, tôi lân la một quán cà phê trên đường D2, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngồi bên cạnh, cậu sinh viên tên Hải, Trường Đại học GTVT, náo nhiệt với 5 cậu bạn ngồi xung quanh. Hải phán: “Bắt kèo trên, đội chủ nhà đi, thắng là cái chắc, đừng nằm kèo dưới, thua cháy túi, mà trận ra quân thua coi như xui cả mùa giải đó!”. Cả nhóm bạn Hải hào hứng, rồi nhắn tin, gọi điện í ới cho ai đó. Một lúc sau, nhóm của Hải ghi ra một cái list, bắt kèo, người thì bắt tỉ số, đánh thắng thua, rào chắn các kiểu và Hải cầm tờ giấy đi ra ngoài. Hải mất dạng ngay sau con hẻm bên cạnh quán cà phê, một lúc sau quay vào cho biết: “Xong, ngồi nhâm nhi cà phê đi mà xem trận khai mạc, đừng có run, rào đón kiểu tụi mình chắc không thua đâu”. Một người bạn của Hải sầm mặt, đừng có nói thua ở đây cha nội, xui xẻo lắm đó.

Nghe Hải bô bô tán chuyện với nhóm bạn, tôi mới biết sau khi ghi một list cá độ, Hải mang giao cho một mối quen chuyên ghi số đề hàng ngày ở gần quán cà phê. Mối ghi đề này cũng là “mối quen” của Hải thường ngày. Vào mùa Euro, chủ đề này kiêm luôn cá độ, nhưng phải những con độ quen mới có thể gửi list, còn gọi là “phơi” cá độ, thì chủ này mới nhận.

Câu chuyện của Hải vẫn râm ran, tôi phải bỏ đi giữa chừng vì điện thoại reo, đầu dây bên kia, anh bạn làm cảnh sát hình sự, đang trực ban tại trụ sở công an phường cho biết, đang có thông tin về một điểm chơi cá độ.

Tôi lao đến chỗ anh bạn, nguồn tin trinh sát ban đầu cho biết, đối tượng này tên H.P.L. (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Thường ngày, L. vẫn tổ chức ghi đề và đang lọt vào tầm ngắm của công an, nhưng chưa kịp triệt phá thì L. kiêm thêm tổ chức nhận phơi ghi cá độ bóng đá mùa Euro này. Do vậy, hồ sơ trinh sát tiếp tục dày thêm, chờ đến độ chín muồi thì phá án. Anh bạn tôi chỉ cho chút thông tin rồi bảo: “Ông chờ đi, lúc nào cốp (bắt), tôi gọi ông ngay!”.

Cá độ… cá cược cả cuộc đời!

Như đến hẹn lại lên, mùa giải nào cũng sôi động cá độ, không biết bao nhiêu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm cá độ bị triệt phá, hàng chục đối tượng bị bắt giữ, bên cạnh đó cũng không biết bao nhiêu là cảnh đời tan nát, vì thua cháy túi, “cháy” cả nhà cửa, tài sản, xe cộ và thậm chí là bị đe dọa tính mạng vì cá độ.

Vụ án mới xảy ra gần đây nhất là vụ cậu học sinh tên Hoàn, sinh viên Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan, đóng tại quận 9, TP.HCM. Do quá máu me cá độ bóng đá, Hoàn thường xuyên cá độ qua mạng, đánh ra nước ngoài và chơi với chủ ở ngay gần nhà trọ. Từ chỗ nợ vài triệu, lên đến vài chục triệu và con số cuối cùng là 80 triệu đồng, Hoàn nợ của ông trùm.

Liên tục bị đòi nợ, thậm chí bị đe dọa, Hoàn nghĩ ra cách tống tiền ngay gia đình mình. Hoàn thương lượng với chủ nợ, là gọi điện vào số điện thoại của anh ruột mình, bảo Hoàn bị bắt cóc, phải giao nộp 130 triệu đồng, nếu không Hoàn sẽ bị giết. Thực hiện kế hoạch Hoàn bày vẽ ra, gia đình Hoàn mang tiền đến chuộc mạng, thì bị công an ập vào bắt quả tang khi đang giao nhận tiền tại quán cà phê trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Gia đình Hoàn, mà người đi giao tiền là anh ruột của Hoàn, đã té ngửa vì kẻ tổ chức tống tiền lại chính là em ruột mình. Hoàn còn khai nhận, thay vì trả nợ 80 triệu đồng cho chủ nợ, Hoàn còn vẽ thêm 50 triệu đồng nữa để “kiếm thêm” hòng tiếp tục lao vào con đường cá độ mùa giải Euro năm nay. Không những bị bắt về hành vi “cưỡng đạt tài sản”, cậu sinh viên này đã đánh mất cả cuộc đời tươi sáng phía trước, vì phải đi tù, gia đình Hoàn còn khổ đau hơn nữa khi kẻ tống tiền họ lại chính cậu “quý tử”!

Vụ án cũng vì cá độ bóng đá vừa mới xảy ra gần đây, đó là 2 đối tượng do thiếu quá nhiều tiền nợ, cả hai bày cách tống tiền ông hiệu trưởng một trường tư thục ở quận Tân Bình, TP.HCM. Chưa kịp nhận 30.000USD, cả hai đã bị bắt về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “đe dọa giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN