Sắc xuân ở Trường Sa

Mùa Xuân cũng là dịp giao – nhận quân ở huyện đảo Trường Sa. Cùng với mọi miền tổ quốc, quân dân nơi đây đang háo hức sắm sửa chào đón năm mới – Xuân Giáp Ngọ 2014.

Sắc xuân ở Trường Sa - 1

Tân binh chia tay đất liền ra nhận nhiệm vụ mới ở huyện đảo Trường Sa. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 2

Sắc xuân ở Trường Sa - 3

Lương thực, thực phẩm được tiếp tế từ đất liền ra đảo cho các cán bộ, chiến sĩ đón một mùa xuân ấm no, đủ đầy. Trong đó, lá dong (ảnh 2) không thể thiếu để gói bánh chưng, bánh giày. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 4

Hơn 120 con heo sống được chuyển ra các đảo cho các chiến sĩ làm thịt. Trong ảnh là cảnh chuyển lợn từ ca nô lên đảo An Bang. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 5

Ngoài số lương thực, thực phẩm được tiếp tế từ đất liền, các cán bộ, chiến sĩ còn đánh bắt được rất nhiều cá to, tăng gia sản xuất rau xanh. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 6

Những luống rau xanh tốt tại đảo Đá Tây A. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 7

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng quà cho Đảo An Bang. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 8

Hoa bàng vuông tô sắc xuân cho biển đảo. Ảnh chụp tại đảo An Bang. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 9

Chiến sĩ hải quân trang trí đón tết tại đảo. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 10

Các chiến sĩ trổ tài nấu ăn. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 11

Đảo là nhà, biển cả là quê hương, bởi thế các cán bộ, chiến sĩ hải quân vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. 

Sắc xuân ở Trường Sa - 12

Tạm biệt đất liền, những tân binh hải quân tràn đầy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN