Obama trần tình về vết son trên cổ áo

“Tôi muốn cảm ơn mọi người đã tới đây cùng sự tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Một dấu hiệu của sự nồng nhiệt đó là vết son trên cổ áo tôi. Tôi phải nói rằng tôi biết thủ phạm là ai rồi”.

Tổng thống Mỹ Obama đã gặp phải rắc rối với một vết đỏ sáng màu trên cổ áo khi ông bước lên bục phát biểu tại Nhà Trắng tối hôm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã xử lý rất khôn khéo khi nhanh chóng truy tên người phụ nữ chịu trách nhiệm với vết son này và nói rằng ông không muốn gặp rắc rối với Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.

Obama trần tình về vết son trên cổ áo - 1

Tổng thống Obama trần tình về vết son trên cổ áo

Ông Obama nói: “Tôi muốn cảm ơn mọi người đã tới đây cùng sự tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Một dấu hiệu của sự nồng nhiệt đó là vết son trên cổ áo tôi. Tôi phải nói rằng tôi biết thủ phạm là ai rồi”. Khán giả tham dự lễ kỷ niệm Tháng Di sản Á kiều tại Nhà Trắng đã cười ồ trước phát biểu này của Tổng thống.

“Cô Jessica Sanchez đâu rồi? Không phải Jessica. Đó là dì của cô ấy. Bà ấy đâu rồi? Dì ơi, ở đây nè. Nhìn nè, nhìn nè. Tôi muốn mọi người cùng chứng kiến.”

Tổng thống Obama tiếp tục pha trò: “Tôi không muốn gặp rắc rối với Michelle, thế nên tôi gọi dì ra đây trước mặt mọi người.”

Sau đó ông Obama tiếp tục bài phát biểu của mình khi ca ngợi những người Á kiều, trong đó có Sri Srinivasan, người gần đây được bổ nhiệm là thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm Mỹ vì “những đóng góp vô cùng lớn lao mà họ cống hiến mỗi ngày.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo ABC News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN