Nữ sinh gục khóc bên 2 nấm mồ ở Trà Leng và em trai được trường nhận nuôi tới 18 tuổi

Nữ sinh ngã quỵ, gào khóc bên nấm mồ chôn tạm bố mẹ vẫn chưa tin 4 anh em đã mất đi người thân sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam).

Ngày 2/11, cô Hồng Tùng – giáo viên trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, sau khi lo tang lễ cho bố mẹ xong, Hồ Thị Điệp (học sinh lớp 11, trường THPT Nam Trà My) đã quay lại chăm sóc em trai ở Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ. Em trai Điệp bị thương sau vụ sạt lở.

Cô Tùng và anh em Điệp tại bệnh viện

Cô Tùng và anh em Điệp tại bệnh viện

Cô Tùng hiện là người trực tiếp chăm sóc cho anh em Điệp. Nhà Điệp có 4 anh em trai, anh cả hiện là sinh viên năm cuối đang học ở Huế, anh hai đang học nghề tại Quảng Nam, Điệp và đến em trai đang học lớp 9 tại nhà.

“Vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng xảy ra đột ngột khiến 4 đứa trẻ bỗng thành trẻ mồ côi chỉ sau một buổi chiều. Bố mẹ qua đời, nhà cửa, tài sản mất sạch, không biết bọn trẻ sẽ sống ra sao. Vì vậy tôi cùng các thầy cô giáo trong trường đang bàn bạc để có thể tiếp tục chăm nuôi, hỗ trợ anh em Điệp", cô Tùng chia sẻ.

Theo cô Tùng, khi xảy ra sự việc đau lòng, cả Điệp và hai anh ở xa, không bị ảnh hưởng. Riêng Địa - em trai út bị xây xát ngoài da, sức khỏe ổn định. Tuy vậy, nỗi đau tinh thần quá lớn khiến các em chưa thể vượt qua ngay được.

4 anh em Điệp bỗng mồ côi sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng

4 anh em Điệp bỗng mồ côi sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng

Ở quê, Điệp không còn người thân thích, vì vậy các thầy cô giáo đang bàn tính chuyển trường cho em trai của Điệp lên huyện học rồi ở cùng các thầy cô trong khu tập thể cho gần chị gái.

“Hiện tại, Địa chưa đồng ý vì đã quen thầy cô, bạn bè ở Trà Leng. Tôi và các anh chị của em sẽ thuyết phục thêm”, cô Tùng nói.

Về chi phí học tập cũng như tiền ăn uống, sinh hoạt, các thầy cô của trường Nam Trà My dự định sẽ nuôi Điệp và Địa cho đến hết năm 18 tuổi. Còn 2 anh của Điệp sẽ tự đi làm thêm và lo cho bản thân.

Là người túc trực, chăm sóc chị em Điệp, nhưng lần nào nhìn các em, cô Tùng cũng không kìm nén được cảm xúc. Mỗi lần nghe Điệp khóc và nói “em chưa từng nghĩ sẽ mất đi bố mẹ, em chỉ muốn cuối tuần về phụ giúp bố mẹ rồi lại đi học thôi”, lòng cô Tùng quặn thắt.

“Điệp vẫn chưa tin 4 anh em đã mất đi người thân. Em nói không biết cuộc sống sau này của em sẽ ra sao khi không có bố mẹ ở bên. Mỗi lần nhắc đến gia đình là Điệp lại khóc nấc lên, thương lắm”, cô Tùng kể.

Điệp ngã quỵ, gào khóc bên nấm mồ chôn tạm của bố mẹ

Điệp ngã quỵ, gào khóc bên nấm mồ chôn tạm của bố mẹ

Bên cạnh việc chăm sóc em trai, Điệp đã bắt đầu quay trở lại trường để tiếp tục chương trình học.

Được biết, ở trường, Điệp có lực học khá, ngoan ngoãn, luôn lễ phép với thầy cô và bạn bè. Do gia đình ở xa trường nên Điệp ở nội trú, cuối tuần mới về nhà.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh Điệp đi học ở xa, khi nghe tin quê nhà ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị vùi lấp, em đã cố liên lạc với gia đình nhưng không được. Lo lắng, Điệp tìm về quê và ngã quỵ bên nấm mồ của cha mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Về Trà Leng tìm bố mẹ, nữ sinh ngã quỵ gào khóc bên 2 nấm mồ chôn tạm

Nghe tin đất sạt lở, vùi lấp thôn làng, Điệp lặn lội trở về và đau đớn ngã quỵ trước hai nấm mồ chôn bố, mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Sạt lở đất ở Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN