Nóng trong tuần: Người đàn ông nhặt được cả đống vàng trong bao lúa

Chưa tìm ra chủ nhân thực sự của đống vàng trong bao lúa; Thả con rắn nước “bí ẩn” thích nằm trên mộ về với tự nhiên… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Đống vàng trong bao lúa vẫn đang chờ chủ nhân thực sự

Tuần qua, một phụ nữ đã đến gặp ông Lê Quang Thắng (51 tuổi, chủ nhà máy xay xát lúa ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) và nhận mình là chủ nhân của số vàng mà ông Thắng phát hiện trong bao lúa từ cách đây 2 tháng.

Tuy nhiên, ông Thắng cho biết, qua xác minh về số lượng vàng, hình dáng, túi đựng cũng như ký hiệu tiệm trên một số vàng thì người này trả lời rất nhiều chi tiết không chính xác, bởi vậy, ông không thể bàn giao số vàng này.

Nóng trong tuần: Người đàn ông nhặt được cả đống vàng trong bao lúa - 1

Ông Thắng mong tìm được chủ nhân 3 lượng vàng để trả lại (ảnh: NLĐ)

“Hiện vợ chồng tôi vẫn đang cất giữ, bảo quản số vàng phát hiện được và đang đợi chủ nhân thực sự của nó đến để bàn giao”, ông Thắng chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 1, gia đình ông Thắng thu mua lúa về xay xát. Khi đổ lúa ra để đưa vào máy xay, người làm công phát hiện một bịch chứa nhiều vàng bên trong (khoảng 3 lượng) nên báo cho ông Thắng biết. Vợ chồng ông đã thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông mong chủ nhân thực sự đến để bàn giao lại.

Rắn nước bò lên mộ, dân ùn ùn kéo đến cầu khấn

Trong tuần qua, một ngôi mộ vô danh được cho là của “bà ăn mày” nằm giữa cánh đồng thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bỗng xuất hiện hai con rắn nước. Điều kỳ lạ dù có đông người nhưng cặp rắn không chịu rời đi.

Sự xuất hiện của hai con rắn khiến nhiều người cho rằng đây là "rắn thần". Người dân địa phương đã mang bạt dựng lên phía trên ngôi mộ để cúng bái, dâng hương, thậm chí lập cả… hòm công đức.

Nóng trong tuần: Người đàn ông nhặt được cả đống vàng trong bao lúa - 2

Cặp rắn mà người dân cho là "rắn thần" xuất hiện trên mộ người ăn xin

Đến ngày 2/3, một trong hai con rắn này đã chết và được người dân mang đốt rồi bỏ vào ly hương.

Sáng 3/3, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân đang tụ tập tại đó, tránh tuyên truyền mê tín dị đoan, đồng thời đưa con rắn còn lại rời hiện trường. Lán trại do người dân dựng trên ngôi mộ cũng được dỡ bỏ. Sáng 4/3, con rắn này đã được thả về môi trường tự nhiên.

Ông Mai Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, đến nay, số tiền công đức của người dân cuồng tín tự nguyện dâng lên cặp “rắn thiêng” là khoảng 250 triệu đồng. Số tiền này sẽ được xử lý phù hợp, đúng nguyện vọng người dân.

Rà soát lại hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Theo thông tin từ Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y tế, trong ngành y tế có 29 hồ sơ (9 giáo sư và 20 phó giáo sư) phải xem xét lại trong đợt rà soát giáo sư, phó giáo sư vừa qua do có đơn thư cho rằng các ứng viên này có vấn đề về tiêu chuẩn. Trong đó, hồ sơ GS của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nằm trong danh sách này.

Theo GS. Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Y tế, quan điểm của những người trong hội đồng, hồ sơ để lại là những hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ hoặc hồ sơ có kiện cáo, khiếu nại chưa được giải quyết đầy đủ thỏa đáng. Hoặc đã giải quyết rồi nhưng vẫn còn nhiều dư luận.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn thư khiếu nại, vì vậy nên để lại rà soát lại công khai, để mọi người tâm phục khẩu phục.

Hội đồng cũng cho biết kết quả rà soát chức danh GS cho thấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, các thành viên hội đồng đánh giá rất cao những đóng góp của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với ngành y tế nước nhà.

Diễn ra hàng loạt lễ hội mừng năm mới

Đầu tuần qua, hội Phết Hiền Quan 2018 đã diễn ra tại xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ). Theo quan niệm, ai cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng cố cướp được quả phết.

Tranh nhau quá dữ dội, nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp đến ngất xỉu phải nhờ đồng đội kéo ra ngoài.

Trước tình trạng hỗn loạn đó, Bộ VH-TT-DL đã đề nghị Phú Thọ chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết. Công văn nhấn mạnh, nếu vẫn xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm trong lễ hội này, Bộ đề nghị tạm dừng tổ chức lễ hội.

Clip: Hỗn chiến kinh hoàng dưới bùn đen ở hội cướp phết Hiền Quan

Cũng tại Phú Thọ, vào khoảnh khắc giao thời từ ngày 11 sang ngày 12 tháng Giêng, tại miếu Đụ Đị (làng Tràm, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao), Lễ Mật đã diễn ra với nghi thức đâm 2 linh vật là Nõ và Nường vào nhau.

Năm nay, cặp vợ chồng thực hiện nghi thức này đã đâm trúng 2 trong tổng số 3 lần đâm. Ông Chử Đức Bách - Đội trưởng Đội nghệ thuật biểu diễn dân gian Trò Trám cho rằng việc đâm trượt 1 lần không ảnh hưởng gì nhiều đến mùa màng hay việc làm ăn của dân làng Tràm vì đây chỉ là nghi thức mang tính tượng trưng.

Trong khi đó, tại Nam Định, lễ phát ấn đền Trần 2018 đã diễn ra “bình yên” đến bất ngờ. Người đến xin ấn đều trật tự xếp hàng chờ đến lượt, không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy lộn xộn như những năm trước.

Nóng trong tuần: Người đàn ông nhặt được cả đống vàng trong bao lúa - 3

Lễ phát ấn đền Trần năm nay không còn cảnh chen ngang hay tranh giành

Người bệnh đòi “xử” bác sĩ vì không chịu cắt “bàn tay đánh vợ”

Sáng nay (2/3), bác sĩ Lê Duy Đạo (khoa Cấp cứu, BV Đa khoa TƯ Thái Nguyên) cho biết trước đó 3 ngày, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân đến từ xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ.

Bệnh nhân này nằng nặc đòi bác sĩ… tháo khớp ngón tay của mình dù không bị bệnh tật hay chấn thương gì. Thấy vậy, các bác sĩ đã tư vấn rất nhiều nhưng bệnh nhân không nghe.

Clip: Bệnh nhân mang dao phay đòi “xử lý” bác sĩ

Không được đồng ý, anh này ra ngoài mua một con dao phay lớn mang vào bệnh viện. Khi vào khoa Cấp cứu, người này giơ dao lên đe dọa: “Nếu không tháo đốt ngón tay cho tao, tao chém chết hết chúng mày”.

Theo các bác sĩ, anh này cầm dao đe dọa gần 1 tiếng đồng hồ khiến bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng loạn. Lực lượng bảo vệ đã can thiệp nhưng không khống chế được. Sau một lúc, bệnh nhân bỏ đi.

“Được hỏi, nam bệnh nhân cho biết, lý do muốn tháo khớp ngón tay vì đó là bàn tay đánh vợ”, bác sĩ Đạo nói.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện, có thể thanh niên trên có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Ngày hôm sau bệnh nhân này quay lại khám, bác sĩ đề nghị cho bệnh nhân sang khoa tâm thần nhưng bệnh nhân không đồng ý.

Người trúng Vietlott không nhận giải, 105 tỷ đồng “quay đầu”

Sáng 28/2, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott cho biết, tính đến hết ngày 27/2/2018, công ty đã không tiếp nhận bất kỳ khách hàng nào đến làm thủ tục lĩnh thưởng giải jackpot - Mega 6/45 trị giá hơn 105 tỉ đồng tại kỳ quay 226 (mở thưởng hôm 29/12/2017).

Nóng trong tuần: Người đàn ông nhặt được cả đống vàng trong bao lúa - 4

Thời hạn lĩnh thưởng jackpot 105 tỉ đồng tại kỳ quay 226 đã kết thúc vào ngày 27/2/2018

Như vậy, đã qua thời hạn lĩnh thưởng theo quy định (60 ngày) nên chiếc vé trúng jackpot này đã không còn giá trị lĩnh thưởng.

Vietlott cho biết tiền thưởng sẽ được xử lý theo quy định. Cụ thể, số tiền thưởng trên sẽ được phép hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán. Sau khi xác định doanh thu, Vietlott có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Số tiền này sẽ được phân bổ về ngân sách địa phương.

Trước đó, Vietlott cũng đã xử lý một trường hợp tương tự jackpot - Mega 6/45 trị giá gần 38 tỉ đồng tại kỳ quay 122 bởi không có người lĩnh thưởng.

Diễn biến đầy bất ngờ vụ phát hiện đống vàng trong bao lúa

Một phụ nữ đã liên hệ với ông Thắng và tự nhận là chủ nhân của số vàng nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN