Nóng trong tuần: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 chính thức

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón; Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019;… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9?

Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (ảnh minh họa)

Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (ảnh minh họa)

Ngày Quốc khánh năm nay (2/9/2019) rơi vào thứ Hai. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, tức là từ thứ Bảy (ngày 31/8/2019) đến hết thứ Hai (ngày 2/9/2019). Đặc biệt, không phải đi làm bù.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, đơn vị có lịch làm việc cả thứ bảy, tức có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật hàng tuần) sẽ không được nghỉ vào ngày thứ Bảy (ngày 31/8) thì sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày là Chủ nhật (ngày 1/9/2019) và thứ Hai (ngày 2/9/2019).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón

Trường Gateway nơi xảy ra sự việc

Trường Gateway nơi xảy ra sự việc

Tuần qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Trường tiểu học Gateway (Hà Nội)

Theo đó, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe đưa đón học sinh trường Gateway) điều khiển ô tô đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón học sinh của trường Gateway) để đi đón học sinh đến trường.

Xe đón tổng số 13 học sinh, trong đó có cháu L.H.L – học sinh lớp 1.

Đến trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Còn ông Phiến lái xe về bãi gửi xe.

15h30 cùng ngày, ông Phiến đến đánh xe về trường Gateway để đón học sinh. Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng thì không thấy cháu L nên có nhờ các cô giáo đi tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe ô tô.

Khi cửa xe mở ra, mọi người phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái.

Cơ quan chức năng khám nghiệm ô tô 29B-069.56 bỏ quên bé trai 6 tuổi tử vong tại trường Gateway

Cơ quan chức năng khám nghiệm ô tô 29B-069.56 bỏ quên bé trai 6 tuổi tử vong tại trường Gateway

Theo ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, cháu bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, đồng thời làm việc với những người có liên quan.

Phát hiện “người cây” ở Việt Nam

Anh Sơn mang theo căn bệnh người cây 40 năm nay

Anh Sơn mang theo căn bệnh người cây 40 năm nay

Vừa qua, thông tin anh Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) được phát hiện mắc bệnh "người cây" từ gần 40 năm trước đã gây xôn xao dư luận.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Dệt, mẹ anh Sơn cho biết, từ khi sinh ra anh đã yếu và ở trên lòng bàn chân xuất hiện mắt cá chân. Mắt cá chân trái lan sang chân phải. Ngày còn bé, anh Sơn đã phải đi chữa mắt cá. Đến năm 10 tuổi, vùng mắt cá ở lòng bàn chân bắt đầu xuất hiện những mụn cóc và dần xù xì ra, lúc đầu mềm sau đó cứng đơ lại.

Các mụn cóc chai sần, nứt nẻ khiến bàn tay và bàn chân của anh Sơn biến dạng, anh không thể tự mình đi lại hay ăn uống. Anh không thể đi lại được vì đau. Mỗi lần đặt thử chân xuống đất là đau nhói đến thấu xương. Anh đi lại bằng đầu gối. Ngày mưa, ngày nắng, chạy bão cũng đi bằng đầu gối.

TS Lê Anh Tuấn – bác sĩ da liễu tại Hà Nội cho biết, theo y văn trên thế giới chỉ có 501 bệnh nhân và thêm trường hợp của anh Nguyễn Văn Sơn ở Việt Nam nâng số này lên 502 bệnh nhân trên toàn thế giới.

CSCĐ chèn tay vào miệng cứu cháu bé bị co giật

Các chiến sĩ CSCĐ đưa cháu bé đi cấp cứu

Các chiến sĩ CSCĐ đưa cháu bé đi cấp cứu

Tối 4/8, báo chí, mạng xã hội đồng loạt đưa hình ảnh về cảnh sát cơ động trên sân Thiên Trường (Nam ĐỊnh) giúp 1 cháu bé bị co giật đi cấp cứu. Đặc biệt, một chiến sĩ đã thò tay vào miệng cháu bé, chịu đau để cháu cắn, tránh... cắn phải lưỡi. Ngay lập tức, bức ảnh nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng,

Nói về sự việc trên, chị Nguyễn Thị Nhung (ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, chiều 4/8, vợ chồng chị đưa con trai đi cùng để xem trận đấu bóng đá giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai tại sân vận động Thiên Trường.

Trước khi đi và khi bắt đầu diễn ra trận đấu, cháu Nhật M. (4 tuổi) hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường. Thấy con khỏe, vợ chồng chị cũng yên tâm xem bóng đá thì đến khoảng phút 70 của trận đấu, cháu M. có biểu hiện sốt cao, lên cơ co giật.

“Chắc là do đông người quá và cháu bị bất ngờ nên gia đình cũng không biết làm sao, may mắn có các anh công an hỗ trợ kịp thời… 2 vợ chồng không hề biết việc đưa trẻ em dưới 6 tuổi vào sân vận động là sai quy định”, chị Nhung giãi bày.

Theo Trung tá Đỗ Quang Thái - Phó đội trưởng tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Nam Định, sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh thấy cháu không bị tụt lưỡi nên đã giữ hàm để cháu không bị cắn lưỡi.

3 bé mầm non bị bỏng nặng khi học kỹ năng

Mâm cồn dùng làm giáo cụ giảng dạy trong vụ 3 cháu bé bị bỏng khi học kỹ năng. Ảnh: Tiền Phong

Mâm cồn dùng làm giáo cụ giảng dạy trong vụ 3 cháu bé bị bỏng khi học kỹ năng. Ảnh: Tiền Phong

Chiều 9/8, tại một cơ sở trông trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam), cô giáo tổ chức dạy cho 25 cháu trong lớp học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm dụng cụ, rồi châm lửa để dạy trẻ kỹ năng cách phòng, tránh hỏa hoạn. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khiến 3 cháu nhỏ từ 3 đến 5 tuổi bị bỏng.

Ông Trần Quang Tuyến, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên cho rằng: "Đây là tai nạn rất đáng tiếc, khi các cô giáo dạy trẻ dùng cồn đổ vào một chiếc mâm dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ, không may gió từ cửa sổ thổi vào tạt cồn đang cháy vào 3 cháu. Lúc này, có 2 cô đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn có trùm lên người các cháu rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu".

Còn theo đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên, hiện cơ quan Công an huyện này vẫn đang làm rõ vụ việc nên chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, theo đại tá Cường, cán bộ điều tra cũng đã thu thập hình ảnh trích xuất từ camera từ trong lớp để hỗ trợ quá trình điều tra. Qua báo cáo thì tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc này.

Thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, cả 3 cháu bé hiện vẫn an toàn tính mạng, diện tích bỏng của 3 bé lên tới 50-60%, các bé đều vào viện trong tình trạng sốc bỏng rất nặng.

“Đảo ngọc” Phú Quốc hóa… đảo ngập

Người dân chịu cảnh sống chung với ngập giữa đảo khơi

Người dân chịu cảnh sống chung với ngập giữa đảo khơi

Chỉ trong vòng 6 ngày từ ngày 5 đến 9/8, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Phú Quốc (Kiên Giang) hai lần ngập trong biển nước.

63km đường trên toàn huyện đảo bị ngập, với độ sâu ngập trung bình khoảng 0,7m (nơi ngập sâu nhất lên đến 2m), 23 căn nhà bị tốc mái, sập, sụp nứt và 8.424 căn bị ngập trong nước. Tổng thiệt hại do vụ ngập vừa qua ước tính hơn 107 tỷ đồng.

Địa phương sơ tán được gần 2.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nấu trên 3.200 suất cơm miễn phí cho người dân, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, UBND các xã, thị trấn nhận viện trợ từ các mạnh thường quân 38,95 tấn gạo, 3.877 thùng mì và 224 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm khác.

Người phụ nữ đón trẻ tại Trường Gateway: “Tôi đang rất áp lực”

4 ngày sau sự việc cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Gateway, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN