Nóng 24h qua: Xe biển xanh 80A của VFF gây tai nạn, tài xế luôn miệng nói: “Anh có làm gì đâu”

Bị kẹt đầu khi chơi cầu trượt ở trường mầm non, bé 3 tuổi tử vong thương tâm; Xe biển xanh 80A của VFF gây tai nạn, tài xế luôn miệng nói: “Anh có làm gì đâu”… là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe biển xanh của VFF gây tai nạn, tài xế say xỉn cố thủ trong xe

Xe ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm trên phố Hà Nội. Ảnh V.H.

Xe ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm trên phố Hà Nội. Ảnh V.H.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ tài xế có biểu hiện say rượu (bia) điều khiển xe Camry biển xanh 80A-019.72 thuộc sở hữu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gây tai nạn, chạy tiếp rồi cố thủ trên xe.

Liên quan đến vụ việc, đại diện VFF cho biết, sau khi nắm bắt sơ bộ thông tin vụ việc, ngay trong sáng 28/11, VFF đã quyết định tạm đình chỉ công việc của lái xe nói trên trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 28/11 để báo cáo giải trình và chờ xem xét xử lý.

Trước đó, tối 27/11, chiếc ô tô mang biển xanh BKS 80A – 019.72 do một nam tài xế khoảng hơn 50 tuổi điều khiển, di chuyển từ đường Phạm Hùng đi hướng Lê Văn Lương ra đường Láng Hạ đã va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, ô tô biển xanh 80A-019.72 không dừng lại mà tiếp tục di chuyển tới đường Láng. Khi đến trước cửa Đại sứ quán Mỹ thì chiếc xe này dừng lại.

Ngay lập tức, các bảo vệ của Đại sứ quán Mỹ đã lấy biển cảnh báo đặt 2 đầu, đồng thời yêu cầu tài xế xe biển xanh BKS 80A – 019.72 xuống xe để đảm bảo an toàn.

Sau khi ra ngoài, nam tài xế này có biểu hiện của người say xỉn nhiều lần nói rằng "Anh có làm gì đâu" và bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở.

Bị kẹt đầu khi chơi cầu trượt ở trường mầm non, bé 3 tuổi tử vong thương tâm

Cầu trượt nơi bé T. bị nạn  

Cầu trượt nơi bé T. bị nạn  

Vụ việc đau lòng xảy ra tại trường mầm non Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo đó, ngày 25/11, UBND huyện Sóc Sơn nhận được tin báo từ Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về việc học sinh của trường bị tai nạn trong giờ hoạt động.

Cụ thể, trong giờ hoạt động ngoài trời, cháu Đ.T. (sinh ngày 30/1/2017, trú tại khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong lúc vui chơi tại cầu trượt, cháu T. không may bị mắc phần đầu ở ô hình chữ nhật của cầu trượt, chân không chạm đất, nên cháu bé bị ngất xỉu. Phát hiện sự việc, các cô giáo đã đưa cháu vào phòng y tế của nhà trường để sơ cứu, sau đó tiếp tục đưa đến bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc, hôm nay (28/11), Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập 3 cô giáo đứng lớp để điều tra, làm rõ vụ việc. Ba cô giáo đứng lớp cháu T. đều công tác lâu năm, đã có kinh nghiệm trông trẻ.

“Đảo khủng long” ở Cửa Đại thay đổi phức tạp

Cồn cát nhìn về bờ biển phía Nam Cửa Đại, Hội An. Ảnh Tổng cục PCTT.

Cồn cát nhìn về bờ biển phía Nam Cửa Đại, Hội An. Ảnh Tổng cục PCTT.

Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, từ 13-22/11 đơn vị này đã tiến hành các đợt khảo sát diễn biến của cồn cát ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) để ghi nhận hiện trạng sau bão số 5 Matmo, số 6 Nakri và các đợt gió mùa đông bắc.

Số liệu khảo sát cho thấy, khu vực cồn cát biến động rất nhanh và phức tạp. Thông số phần nổi của cồn cát đến ngày 22/11 như sau: diện tích 11,59ha; chu vi 2,54 km; chiều dài 1.128m; chiều rộng 143m.

Ở lần quan trắc gần nhất ngày 25/9, số liệu thu được của cồn cát là: diện tích 13,48 ha; chiều dài 994,18 m; chiều rộng lớn nhất 177m.

Diễn biến từ 13-22/11, ở phía Bắc tiếp tục bồi, dài thêm 20m. Hiện nay, mũi roi cát (cọc số 1 và cọc số 4) phía bắc đã nối lại với nhau hình thành một ao kín; tiếp tục bồi và có xu hướng tiến dần về phía bờ biển phía Bắc Cửa Đại.

Phía Đông và Đông Bắc xói từ 30-70m. Các mốc thủy chuẩn M3,M2 đặt tại trục giữa của cồn cát đã bị xói mất.

Phía Tây xói từ 5-10m, hình dạng hầu như ít biến đổi. Phía Nam diễn biến rất phức tạp. Phía Tây Nam và Đông Nam đã xói mất các Cọc số 7 và số 9.

Trước đó, kể từ năm 2017 đến nay, khu vực ngoài khơi biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) xuất hiện một đảo cát kéo dài tới 3 cây số với bề rộng gần 200m mang hình dáng của một con khủng long. Những ngư dân đặt chân đầu tiên lên đảo đã đặt cho nó cái tên là “đảo khủng long”.

Hoảng hồn phát hiện thanh niên lõa thể đánh đu trên tầng 20 khách sạn

Clip: Phút kinh hãi khi nam thanh niên nhảy nhót ở độ cao gần 100m

Ngày 27/11, đám đông du khách đi ngang qua khách sạn Alacarte (200 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng một nam thanh niên (chưa rõ tên tuổi) phá kính, trèo ra ngoài khách sạn.

Lúc này, nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục đánh đu, nhào lộn trên phần bảng tên ở tầng 20 của khách sạn trong tình trạng lõa thể. Chứng kiến đối tượng có hành động mạo hiểm ở độ cao gần 100m, nhiều người dân hoảng sợ.

Lực lượng chức năng dùng hệ thống nệm hơi giăng sẵn dưới mặt đất, đồng thời cắt cử cán bộ tiếp cận đối tượng để thuyết phục người này đi vào vị trí an toàn.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ đu đưa ngoài trời ở độ cao gần 100m, nam thanh niên được lực lượng công an giải cứu thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Tân Giám đốc Công an Đồng Nai là ai?

Đồng Nai có Giám đốc Công an tỉnh mới; Xét xử mẹ nữ sinh giao gà và kẻ sát hại con gái trong vụ án ma túy… là những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN