Nóng 24h qua: “Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá

“Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá; Bảo vật quốc gia hư hỏng nặng do dùng nước rửa chén… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

“Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá

Cơ quan chức năng xã Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An) đã đến quán Bảo Châu để ghi nhận hiện trường quán bị phá hoại.

Theo chị Lê Thị Kim Huệ (26 tuổi, chủ quán hủ tiếu Bảo Châu), khi chị đang nấu hủ tiếu thì có hai thanh niên cầm mã tấu đi xe máy đến, hô lên "đúng quán này rồi", sau đó xông thẳng vào. Một lúc sau, nhiều người khác kéo tới quán tiếp tục đập phá.

Những người này đã đánh cha ruột và em trai chị Huệ bị thương. 

Nóng 24h qua: “Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá - 1

Hình ảnh quán hủ tiếu bình dân bị đập phá sau khi đánh khách vì thắc mắc 100 ngàn đồng/tô hủ tiếu.

Trước đó, chiều tối 1/5, gia đình anh N.X.Q.M. đến quán này mua 2 chai nước với giá 60.000 đồng. Thấy giá cao, sau khi trả tiền, vợ chồng anh nói đùa: “Chắc bán một lần”.

Lúc này, một vị khách ở bàn kế bên chia sẻ với vợ chồng anh M rằng: “Có lần quán này bán tô hủ tiếu giá 100.000 đồng”. Vợ chồng anh M ngạc nhiên hỏi lại: “100.000 đồng một tô luôn à?”.

Nghe được, chủ quán nghe được nên ra chửi: “Mày ăn chưa mà nói 100.000 ngàn một tô hả?”

Nóng 24h qua: “Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá - 2

Anh M bị nhóm người trong quán đến chảy máu đầu khi thắc mắc về tô hủ tiếu giá 100.000 đồng

Không lâu sau, hai thanh niên trong quán hùng hổ lao ra đánh phủ đầu anh M khiến anh chảy rất nhiều máu. Nhiều người phát hiện sự việc nhưng không dám can ngăn.

Hiện, anh M đang khám sức khỏe, giám định thương tật để gửi cơ quan chức năng huyện Bến Lức về sự việc trên.

Bảo vật quốc gia hư hỏng nặng do dùng nước rửa chén

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành đã ký văn bản báo cáo gửi Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, trong đó nêu lí do bảo vật quốc gia bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí bị hư hỏng nặng do vệ sinh.

Trước đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã giao việc bảo quản phòng ngừa, vệ sinh tác phẩm cho ông Lưu Minh Phụng, thợ sơn mài ở TP.HCM.

“Do không hiểu biết về nghệ thuật hội họa sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí nên ông Lưu Minh Phụng sử dụng nước rửa chén và bột chu, giấy ráp 2000 can thiệp quá mức khi làm vệ sinh bề mặt bức tranh”, Cục Mỹ thuật nêu.

Nóng 24h qua: “Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá - 3

Bức tranh bị hư hại nghiêm trọng (bên dưới)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đánh giá phần tinh thần, không gian, không khí, phần linh hồn của tác phẩm đã bị hư hại khoảng trên 30%, trong khi hư hại về vật chất khoảng 15%.

Cục kiến nghị tác phẩm “Vườn xuân Trung Nam Bắc” là bảo vật quốc gia, nên cần lưu giữ, bảo quản và ứng xử ở chế độ đặc biệt. Cục đề nghị Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM chi đạo Bảo tàng lập dự án tu sửa tác phẩm một cách thận trọng, khoa học, khắc phục hư hại ở mức tốt nhất.

Container lật, đè chết 2 anh em đang chạy xe máy trên đường

Tối 2/5, xe container (chưa rõ tên tuổi tài xế) chở đầy phế liệu lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ TP Đồng Xoài đi Đắk Nông (Bình Phước).

Khi đi đến đoạn cách cầu 38 gần 1 km, do đoạn đường dốc và cua nên xe container bị lật và đè lên chiếc xe máy do anh Nguyễn Ngọc Thành (32 tuổi) điều khiển chở phía sau em ruột là Nguyễn Ngọc Thảo (30 tuổi) lưu thông hướng ngược lại.

Nóng 24h qua: “Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá - 4

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn đã làm 2 anh em anh Thành bị vùi lấp dưới đống phế liệu.

Mặc dù tai nạn xảy ra vào tối 2/5 nhưng do bị phế liệu đè lên lấp hết cả xe và người nên đến rạng sáng 3/5, mọi người mới tìm thấy 2 thi thể. Được biết, nhà nạn nhân ở cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200m. Hai nạn nhân tử vong trên đường đi làm về.

Nghịch tử đâm chết 3 phụ nữ trong gia đình

23h40 khuya 2/5, Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đi chơi về thì xảy ra cự cãi với mẹ vì Tín thường hay đi chơi về khuya gây ồn ào.

Thời điểm này, thấy Tín có biểu hiện ngáo đá, đập phá đồ đạc nên ông H (bố Tín) vội chạy đi báo công an phường. Khi ông H dẫn lực lược chức năng về đến nhà thì thấy Tín lên xe máy rời hiện trường.

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện cụ L.T.Đ (77 tuổi; là bà ngoại Tín), bà N.T.N.T (56 tuổi, mẹ ruột Tín) và bà N.T.N.K (54 tuổi, dì ruột Tín) đã tử vong trên lầu 2 với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nóng 24h qua: “Chặt chém” rồi đánh khách chảy máu đầu, quán ăn bị đập phá - 5

Trương Tín bị bắt khi đang ngồi trong quán cà phê sau khi gây án.

Riêng hai người bao gồm dì ruột của Tín là bà N.T.N.P (50 tuổi) và cháu của Tín chui vào phòng và tủ quần áo trốn nên thoát nạn.

Về phần Tín, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến một công trường ở P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú) gặp một người bạn.

Tín bị bắt khi đang ngồi với bạn trong một quán cà phê.

Tại cơ quan công an, Tín thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, khai đã sử dụng ma túy đá trước khi gây án.

Bảo vật quốc gia hư hỏng nặng do dùng nước rửa chén

Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành ký văn bản báo cáo số 197 gửi Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN