Những vụ trả thù bằng mìn gây chấn động

Thù hằn nhau vì những mâu thuẫn nhỏ, nhiều người đã tìm cách trả thù bằng mìn, thuốc nổ, bom xăng… gây hậu quả nghiêm trọng.

Em rể cài mìn giết chết chị dâu và cháu

7h sáng ngày 1/12/2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh) dùng xe máy Honda Dream đưa con gái là Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) đi học mẫu giáo.

Khi vừa nổ máy ra khỏi cổng nhà chừng 5m, chiếc xe bất ngờ phát nổ khiến 2 mẹ con chị Quỳnh bị bắn ra xa. Trong ít phút, chiếc Dream chỉ còn trơ khung sắt. Chị Quỳnh đang mang thai và con gái 4 tuổi tử vong.

Những vụ trả thù bằng mìn gây chấn động - 1

Chiếc xe Dream sau khi xảy ra vụ nổ

Sau khi điều tra, công an xác định thủ phạm gây ra vụ nổ là Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi ở Hải Dương), em rể của chị Quỳnh.

Để trả thù mâu thuẫn cá nhân, đêm 30/11/2011, rạng sáng 1/12/2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào thuốc nổ... nối dây với hệ thống khởi động.

Đây không phải lần đầu tiên Tiềm gây nổ xe máy. Giữa năm 2010, vì ghen tuông, Tiềm từng gài mìn vào xe máy của người bị anh ta cho là có quan hệ bất chính với vợ mình khiến anh này bị cụt chân.

Dùng mìn trả thù vì tranh nhau lối đi

Do tranh chấp lối đi khi cùng canh tác trên miếng đất rẫy giáp ranh với nhau, Đỗ Minh Hải (57 tuổi), trú tại khu 5, ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tìm mọi cách để trả thù ông Lê Trọng Đạt, hàng xóm của mình.

Những vụ trả thù bằng mìn gây chấn động - 2

Đối tượng Đỗ Minh Hải tại phiên toà phúc thẩm

3h sáng 8/6/2005, Hải lấy máy cassette, nhét vào 2 bên loa 2 thỏi thuốc nổ TNT có trọng lượng 1,25 gam, gắn kíp nổ và nối kíp nổ với dây nguồn của máy, dùng một bao nilon (loại bao 50kg) bỏ vào 5kg hạt điều, chiếc máy gài thuốc nổ được cho vào cùng. Đến 3h30' sáng, Hải lấy xe máy biển số 60F9-9053 chở chiếc bao này đến đặt vào bên hông phía sau nhà ông Đạt. Xong xuôi, Hải quay về nhà chở con trai đi thi tốt nghiệp.

Thấy bao đựng máy cassette, hạt điều… tưởng là tài sản do người khác trộm cắp để lại nên ông Đạt mang vào nhà. Sau đó, các con của ông mang máy cassette vào buồng ngủ để nghe thì máy phát nổ. Hậu quả làm em Lê Trọng Giao (17 tuổi) và em Lê Thị Thanh Nga (20 tuổi) tử vong; em Lê Trọng Kết (10 tuổi) bị thương tật 74%, còn em Lê Trọng Đoàn (18 tuổi) bị thương tật với tỷ lệ 32%.

Hội đồng thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thi hành án tử hình đối với bị án Đỗ Minh Hải.

Bé trai bị thiêu cháy vì bom xăng

Ngày 21/2/2012, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ráo riết truy bắt Võ Văn Nhựt (sinh năm 1985, ngụ khu phố Bình Ninh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long), đối tượng cầm đầu trong vụ án dùng bom xăng đốt nhà và thiêu cháy bé Trương Hoàng Quý.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 18/2, Nhựt cùng với 3 đối tượng khác dùng 2 vỏ chai bia chứa xăng rồi châm lửa ném vào nhà nhằm hạ sát anh Phan Văn Lợi (SN 1984, ngụ ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành) để trả thù mâu thuẫn trước đó.

Tuy nhiên, ngọn lửa trên không đốt cháy được anh Lợi mà đã thiêu cháy toàn thân cháu ruột của anh Lợi là bé Trương Hoàng Quý (sinh năm 2007). Bé Quý được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Những vụ trả thù bằng mìn gây chấn động - 3

Bé Quý khi đang điều trị tại Khoa Bỏng của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM)

Theo điều tra, vào trưa cùng ngày, trong lúc anh Lợi đang cùng với em ruột và bạn gái của em đi nhậu ở xã Minh Lập thì Nhựt gọi điện đến với những lời lẽ trêu ghẹo.

Anh Lợi đã tìm gặp Nhựt, hai bên đã xảy ra xô xát. Bị anh Lợi tát trước mặt đám đông, Nhựt tức giận về nhà rủ bạn dùng bom xăng đến nhà anh Lợi trả thù.

Ném mìn trả thù sau khi hiếp dâm

Ngày 27/3/2012, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bắt giữ Nguyễn Văn Kính; Đỗ Văn Hải và Hồ Thanh Tùng (cùng trú tại Thanh Trạch, Bố Trạch) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, Kính đã có hành vi 3 lần hiếp dâm chị ĐTT (bệnh tâm thần) dẫn đến làm chị T. mang thai. Kính đã chủ động tìm gặp vợ chồng anh V. (anh của T.) đề nghị đưa chị T. đi phá thai nhưng anh V. không đồng ý. Từ đó giữa Kính và vợ chồng anh V. nảy sinh mâu thuẫn.

Những vụ trả thù bằng mìn gây chấn động - 4

Hai đối tượng Kinh và Hải

Ngày 19/1/2012, Nguyễn Văn Kính đưa cho Đỗ Văn Hải (29 tuổi) 120 ngàn đồng và cùng Hải mua mìn, mua bả chó ném vào nhà và chuồng heo của anh Viên.

Công an huyện Bố Trạch khám xét nhà Hồ Thanh Tùng phát hiện hơn 20 kg thuốc nổ, 34 kíp nổ các loại và trên 54 m dây cháy chậm. Tùng khai nhận cất giấu các loại chất nổ trên để đánh cá.

Nữ giám đốc suýt “tan xác” vì bị cài mìn

Ngày 13/12/2012, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra vụ nổ mìn khiến bà Võ Thị Quý Thiện (41 tuổi, chủ doanh nghiệp khai thác gỗ ở tiểu khu 196, xã Đồng Nai) bị thương nặng.

Khoảng 8h ngày 12/12/2012, bà Thiện mang can nước ra xe tải của mình thì phát hiện phía sau thùng xe có một bọc giấy màu vàng được gói cẩn thận, bên trong có chiếc máy radio và 3 cục pin rời.

Những vụ trả thù bằng mìn gây chấn động - 5

Nơi mìn nổ, hất văng bà Thiện cả chục mét

Tra pin vào máy, bà Thiện bấm nút nghe thì bất ngờ một tiếng nổ phát ra. Nữ doanh nhân bị văng ra xa cả chục mét, bất tỉnh.

Trình bày với cơ quan điều tra, bà Thiện cho biết trước đó có mâu thuẫn với một nữ nhân công vì bắt quả tang ngoại tình với chồng mình. Từ khi bị đuổi việc, cô này thường có thái độ hù doạ, gây hiềm khích với bà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN