Người lớn nông nổi, con trẻ oan mạng

Sáng chủ nhật 17/6, cánh cửa nhà vĩnh biệt bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chỉ khép hờ. Bên trong khoảng hơn 10 người ngồi im lặng trên hàng ghế chờ đợi. Trong số những người này chúng tôi chú ý đến một người đàn ông trung niên với gương mặt buồn bã. Thỉnh thoảng anh đưa khăn lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má . . .

“Con có khả năng tử vong cao lắm hả ba”?

Anh là Lê Bé Năm (40 tuổi ngụ P. Bình Trị Đông Q. Bình Tân) cha của bé Lê Quốc Vũ (12 tuổi) – cháu bé xấu số vừa qua đời lúc 20h ngày 16/7 bởi ngọn lửa oan nghiệt mà chồng hờ của mẹ đã đốt cháy cháu vào buổi sáng cùng ngày.

Thi thể của cháu được đưa đến nhà vĩnh biệt và phải qua thủ tục khám nghiệm pháp y trước khi đưa về gia đình mai táng. Anh Năm và những người thân trong gia đình vẫn kiên trì ngồi đợi.

Người lớn nông nổi, con trẻ oan mạng - 1

Căn nhà tan hoang sau vụ cháy

Bằng giọng nói uất nghẹn đôi lúc bị đứt quãng vì xúc động anh Năm thuật lại sự việc: “Ba giờ sáng, tôi được điện thoại của một người gọi đến báo tin con tôi bị nạn. Tôi tức tốc đến hiện trường thì thấy con tôi ngồi thừ người trên bãi đất trống giữa trời đêm. Toàn thân cháu bị tuốt hết da, lòi thịt đỏ hỏn. Tóc bị cháy sém. Gần đó, căn nhà cháu ở  bị cháy, đổ nát và khói bốc lên ngùn ngụt. Chính cháu đã nói số điện thoại của tôi để nhờ người thông báo.

Người lớn nông nổi, con trẻ oan mạng - 2

Anh Lê Bé Năm, bố bé Vũ

Cháu vẫn còn tỉnh táo và nói được nhiều chuyện. Cháu kể lại sự việc trước đó. Cháu nói, con đang ngủ thì thức giấc vì tiếng cãi cọ giữa mẹ và ông ấy. Ông ta dùng dây điện chích vào người mẹ và con. Sau đó, ông lấy bình xăng tạt vào hai mẹ con, tự tưới lên người mình rồi… bật lửa”.

Nói đến đây anh Năm dừng lại. Dường như những hình ảnh thương tâm lần lượt hiện về trước mắt anh. Anh nghẹn ngào nói tiếp: “Nhiều người dân gần đó đã chạy đến đập vỡ một mảng tường để con tôi chạy ra. Hai người bên trong gồm vợ tôi và người chồng hờ sau của cô ấy, thủ phạm gây ra thảm cảnh này được bà con lôi ra ngoài. Cả ba được đưa đến bệnh viện Triều An cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, nơi đây tiếp tục chuyển đến bệnh viện Chơ Rẫy. Cô Trang, vợ cũ tôi chết trước, thi thể được đưa về nhà. Còn lại, cháu Vũ và ông Tài (người đốt) tiếp tục được điều trị.

Đến sáng, cháu vẫn còn tỉnh táo. Nghe những lời trao đổi giữa tôi và bác sĩ điều trị, cháu hỏi lại tôi, bác sĩ nói con có khả năng tử vong cao lắm hả ba? Tôi nén cảm xúc, trấn an cháu. Thật ra, theo nhận định của các bác sĩ, cháu bị phỏng đến 98% nên khả năng sống sót là rất thấp. Tuy nhiên “còn nước còn tát”, các bác sĩ đã cố gắng dành lại sự sống cho cháu nhưng đến 20h thì cháu trở nặng và ra đi vĩnh viễn.” 
 
Sắp sẵn trước cái chết

Căn nhà nơi xảy ra thảm cảnh nằm sâu trong khu dân cư thưa thớt thuộc vùng ngoại thành. Chúng tôi trở lại sau một ngày xảy ra vụ việc. Bà con chung quanh ai cũng bàng hoàng, thảng thốt. Mới đó mà giờ đây, ba mạng người đã ra đi.

Bà con cho biết, căn nhà này được chị Phạm Kim Trang (38 tuổi) mua lại của người dì từ hơn 2 năm nay. Hàng ngày, chị và người chồng không giá thú là ông Ngô Phát Tài (44 tuổi) cư ngụ. Thỉnh thoảng con chị có đến chơi và ở qua đêm. Cháu Vũ chỉ mới đến với me được vài hôm thì gặp nạn.

Suốt thời gian lưu trú tại đây, hai người chủ yếu là cư ngụ về đêm bởi cả hai cùng bán quán nhậu tại nhà mẹ chị Trang trên đường Phan Văn Khỏe (P.5 Q.6) từ sáng đến khuya. Gần đây, bà con thường hay nghe tiếng cãi cọ có lúc rất dữ dội từ trong nhà vọng ra.

Cụ Phạm Văn Đực (86 tuổi) thân sinh chị Trang cho biết, chị Trang ly dị với chồng từ khi bé Vũ mới lên 7. Cuộc chia tay ngoài tài sản được phân chia rạch ròi, mỗi người được nuôi một đứa con. Vũ ở với cha trong khi em là Lê Gia Kiệt (4 tuổi) về với ngoại. Sau đó, Trang quan hệ chung sống như vợ chồng với Tài. Cả gia đình không ai chấp nhận Tài là con rể bởi Tài vẫn còn vợ và con riêng.

Người lớn nông nổi, con trẻ oan mạng - 3

Tư Cô Đơn nơi chị Trang mưu sinh trở thành nơi tổ chức tang lễ

Hàng ngày Trang và Tài buôn bán quán nhậu “Tư Cô Đơn” ngay tại nhà mẹ.  Quá trình chung sống, Tài đã nhiều lần lén lút lấy tiền của Trang, mỗi lần vài chục triệu đồng nên đã xảy ra mâu thuẫn. Trước khi xảy ra vụ việc, Tài thổ lộ với các tiếp viên trong quán: “Sống chẳng có gì, chết cũng chẳng có gì, vậy chết sướng hơn”. Có lẽ phát xuất từ ý tưởng này nên Tài đã chuẩn bị trước cái chết bằng cách trữ sẵn xăng trong nhà và sau đó đã gây ra cái chết cho cả ba người.

Một người bạn của anh Năm nói với chúng tôi: “Anh Năm rất hiền lành, tốt tính. Anh rất thương vợ con và chăm chỉ làm việc. Khi mới lấy chị Trang, anh đã sắm được một chiếc xe tải. Công việc làm ăn bận bịu đôi khi anh quên hẳn vợ con, phó mặc mọi việc cho chị Trang. Trong khi đó, chị Trang đang tuổi thanh xuân nhiều đêm vò võ khiến suy nghĩ bị lệch lạc gây ra cảnh tan đàn xẻ nghé…

Cái chết của cháu Vũ trong vụ cháy này là rất oan uổng, hậu quả của phút nông nổi, cạn nghĩ của người lớn… Tuy nhiên, sự ra đi của Vũ sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc làm, cha mẹ. Các bà mẹ, ông bố cần quan tâm đến con cái hơn và nhất là phải biết hi sinh những ham muốn riêng tư để đầu tư vào tương lai con trẻ. . .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN