Người Hà Nội đốt lửa chống rét

Để chống lại cái lạnh thấu xương về đêm, mấy ngày nay, người lao động ở Thủ đô đã phải đốt lửa để sưởi ấm.

Mới đầu đông nhưng nền đã xuống thấp. Để xua tan cái rét, nhiều người lao động ở Hà Nội, nhất là lao động về đêm và những người phải ở lại tại các công trình xây dựng đã tìm cách đốt lửa sưởi ấm. Dù vậy, từng đợt gió rét liên tục thổi, kèm theo mưa phùn vẫn khiến họ co rúm người trong đêm.

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 1

Đường Hoàng Hoa Thám về đêm bừng sáng những ngọn lửa ấm

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 2

Trong cái lạnh thấu xương về đêm, có một cụ già sống bên lề đường đang nhóm lửa đun nước, làm ấm thêm căn lều tạm bợ

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 3

Rất nhiều quán nước quanh khu vực Sân vận động Mỹ Đình đã phải đốt lửa để đón khách

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 4

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 5

Đốt lửa sưởi ấm trên phố Ngọc Khánh

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 6

Rất nhiều người lao động tụ tập "chia lửa" trên đường Láng Hạ

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 7

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 8

Những người bán hàng nước, hàng ăn về đêm cũng luôn phải đốt lửa để chủ và  khách cùng chống lại cái rét

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 9

Người Hà Nội đốt lửa chống rét - 10

Không chỉ về đêm mà sáng sớm, nhiều người dân cũng tranh thủ sưởi ấm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN