Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Đường phố Sài Gòn thông thoáng, khác hẳn với nhịp sống hối hả thường thấy, giao thông khu vực trung tâm thành phố thưa thớt, phố phường thênh thang.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 1

Sáng 30/4, những con đường, ngõ hẻm ở TP.HCM không còn cảnh hàng dài xe nuối đuôi nhau hối hả, thay vào đó là sự thông thoáng, yên bình đến nao lòng.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 2

Dịp lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày. Nhiều người tranh thủ “trốn” khỏi Sài Gòn để đi du lịch hoặc về quê với gia đình. Chính vì vậy mà nhiều tuyến đường ở TP.HCM trở nên thênh thang, vắng bóng người.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 3

Đường Trường Chinh (quận Tân Bình), ngày thường đông đúc, xe nối đuôi nhau nhích từng chút một nhưng nay thông thoáng, việc đi lại dễ dàng hơn. “Con đường này chỉ không có kẹt xe, ùn tắc vào những ngày nghỉ lễ, Tết. Sáng nay, chạy xe từ quận Tân Bình vào trung tâm thành phố mà chỉ mất hơn 15 phút. Trời sáng mát mẻ, đường phố không có kẹt xe, cảm giác tuyệt lắm”, anh Nguyễn Văn Phương chia sẻ.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 4

Những ngã đường có “truyền thống kẹt xe” nay yên bình, phố xá dễ chịu hơn khiến người ta muốn hít lấy hít để cái không khí này rồi thốt lên “ước gì ngày nào cũng được như thế”.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 5

Đường phố Sài Gòn bình yên hơn bao giờ hết, không kèn xe, không khói bụi, không có cảnh “chôn chân” trên đường.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 6

Có một Sài Gòn đang chậm lại theo thời gian. Trước ngày lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đường phố Sài Gòn khoác lên mình chiếc áo mới với: cờ, hoa, băng rôn. Cơn mưa cũng trút xuống toàn thành phố xua tan những chuỗi ngày nắng nóng càng khiến đường phố trở nên đẹp hơn.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 7

Đường Võ Văn Tần vốn dĩ luôn đông đúc xe cộ mỗi ngày, hôm nay thi thoảng mới có dăm ba chiếc xe máy, vài chiếc ô tô chậm rãi. Nhiều người Sài thành cho biết, họ thích những khoảng thời gian như thế để họ có trải nghiệm tốt hơn về một thành phố đáng sống, nghĩa tình.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 8

8 giờ sáng nhưng khu vực Hồ Con Rùa ở trung tâm thành phố cũng chỉ có một vài phương tiện lưu thông.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 9

Tại các khu vực vòng xoay, không còn những tiếng còi xe, không bụi bao vây… “Chạy xe trên phố những ngày này thích thật. Ước gì ngày nào cũng như hôm nay”, chị Mỹ Lan ngụ quận 10 chia sẻ.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 10

Người dân tập thể dục bên dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 11

Những cây hoa kèn nở hồng trên đại lộ Võ Văn Kiệt trong buổi sáng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 12

Người dân “rủ nhau đi trốn”, đường phố Sài Gòn yên bình, thông thoáng đến lạ - 13

Người dân tham quan, vui chơi ở trung tâm thành phố. Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đi tham quan khu vực Nhà thờ Đức Bà và cho chim bồ câu ăn.

Tối nay, đến đâu xem bắn pháo hoa ở TP.HCM?

Ba địa điểm bắn pháo hoa nghệ thuật ở đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81 và Công viên văn hóa Đầm Sen được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN