Người dân ào ra biển Cửa Lò vớt "lộc trời" sau bão số 4

Sự kiện: Tin bão số 4 Nghệ An

Sau cơn bão số 4, hàng vạn con sò, ốc, ngao biển dạt vào bãi biển Cửa Lò. Trước hiện tượng đặc biệt này, rất đông người dân đã ào ra để vớt “lộc biển”.

Sau khi bão số 4 (bão Podul) thành áp thấp nhiệt đới, người dân và du khách ra bãi tắm biển Cửa Lò, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ngạc nhiên phát hiện rất nhiều sò, ngao dạt vào bờ.

Thông tin nhanh chóng được phát tán, hàng trăm người dân, du khách mang vật dụng ra bãi biển để nhặt mang về chế biến món ăn và ra chợ bán.

Thông tin nhanh chóng được phát tán, hàng trăm người dân, du khách mang vật dụng ra bãi biển để nhặt mang về chế biến món ăn và ra chợ bán.

Theo người dân, mỗi khi bão tan thì bãi biển Cửa Lò thường có nghêu, sò dạt vào sát bờ, họ chỉ cần mang dụng cụ ra nhặt.

Theo người dân, mỗi khi bão tan thì bãi biển Cửa Lò thường có nghêu, sò dạt vào sát bờ, họ chỉ cần mang dụng cụ ra nhặt.

Nhưng sau bão số 4 lần này thì lượng sò huyết dạt vào nhiều hơn các năm. Dọc bãi biển dài hơn 500m, vô số con sò biển, ốc biển dạt vào theo mỗi đợt sóng.

Nhưng sau bão số 4 lần này thì lượng sò huyết dạt vào nhiều hơn các năm. Dọc bãi biển dài hơn 500m, vô số con sò biển, ốc biển dạt vào theo mỗi đợt sóng.

Phía trên bờ, những người phụ nữ làm nhiệm vụ nhặt và phân loại, còn đàn ông sử dụng cào bắt từ dưới nước, khi thủy triều lên.

Phía trên bờ, những người phụ nữ làm nhiệm vụ nhặt và phân loại, còn đàn ông sử dụng cào bắt từ dưới nước, khi thủy triều lên.

Chỉ sau ít giờ, có người vớt được hàng trăm kg sò. Người dân bán lại cho du khách hoặc thương lái với giá 15.000 đồng/kg.

Chỉ sau ít giờ, có người vớt được hàng trăm kg sò. Người dân bán lại cho du khách hoặc thương lái với giá 15.000 đồng/kg.

Đối với những du khách đến Cửa Lò đúng dịp bão, họ cảm thấy thú vị khi chứng kiến được hiện tượng trên. Một số du khách cho biết, họ đã đi nhiều bãi biển khác nhau nhưng đây là lần được thấy “lộc trời” nhiều như vậy.

Đối với những du khách đến Cửa Lò đúng dịp bão, họ cảm thấy thú vị khi chứng kiến được hiện tượng trên. Một số du khách cho biết, họ đã đi nhiều bãi biển khác nhau nhưng đây là lần được thấy “lộc trời” nhiều như vậy.

Dọc một đoạn bãi biển dài, hàng trăm người mang theo rổ, bao xác rắn, lưới để vớt hải sản.

Dọc một đoạn bãi biển dài, hàng trăm người mang theo rổ, bao xác rắn, lưới để vớt hải sản.

“Khi ra bãi biển, tôi thấy ốc, sò trôi dạt đầy bãi cát nên gọi thêm người nhà ra nhặt từ trưa đến giờ. Nếu ăn không hết thì đem bán”, bà Phan Thị Quỳnh, trú tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò cho hay.

“Khi ra bãi biển, tôi thấy ốc, sò trôi dạt đầy bãi cát nên gọi thêm người nhà ra nhặt từ trưa đến giờ. Nếu ăn không hết thì đem bán”, bà Phan Thị Quỳnh, trú tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò cho hay.

Ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết, chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng an ninh giữ trật tự tại khu vực người dân nhặt hải sản, đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng môi trường thu gom số hải sản bị chết để lại trên bờ biển, tránh gây ô nhiễm.

Ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò cho biết, chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng an ninh giữ trật tự tại khu vực người dân nhặt hải sản, đồng thời giao nhiệm vụ cho lực lượng môi trường thu gom số hải sản bị chết để lại trên bờ biển, tránh gây ô nhiễm.

Sau trận mưa khủng khiếp, người Đà Nẵng đổ xô ra biển vớt “lộc trời ban”

Sau trận mưa khủng khiếp khiến TP Đà Nẵng ngập như sông, người dân đã đổ xô ra bãi biển vớt hàng trăm kg cá nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy ([Tên nguồn])
Tin bão số 4 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN