Mỹ: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ngoạn mục tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ ở những bang vốn thuộc phe Dân chủ.

Ngày 5/11, nước Mỹ công bố kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ cả Hạ viện và Thượng viện sau một “cuộc chiến” quyết liệt giữa các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa để giành quyền kiểm soát lưỡng viện.

Cuộc bầu cử này đã chứng kiến một cuộc soán ngôi ngoạn mục của đảng Cộng hòa khi họ giành nốt quyền kiểm soát Thượng viện từ tay đảng Dân chủ sau một thời gian đầy kịch tính để có thể giành được chiến thắng này.

Một đêm đầu tháng 9, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện Mitch McConnell gọi điện cho người cộng sự lâu năm của ông, Thượng nghị sĩ Pat Roberts, và tỏ ra giận dữ về chiến dịch tái tranh cử loay hoay và không có tiến triển.

Mỹ: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Đảng Cộng hòa - 1

Lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và vợ.

Hồi tháng 8, Roberts dành một chi phí khiêm tốn, chỉ khoảng 62.000 USD vào chiến dịch tái tranh cử. Các tình nguyện viên của chiến dịch hầu hết là sinh viên và hiện đã quay trở lại trường học. Đáng lo ngại nhất, McConnell có trong tay bản thông báo bầu cử mật dự đoán Roberts sẽ mất Kansas. Đây là một thông tin đáng báo động cho khả năng mất quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Cộng hòa.

McConnell đang nổi nóng. Roberts không ngần ngại đáp lại với lời lẽ thô mãng không kém. Ngày hôm sau, ông cho quản lý chiến dịch, ngài Leroy Towns, một giáo sư đại học đã về hưu và là bạn thân nghỉ việc. Cựu quản lý cho biết điều này khiến ông rất buồn và thậm chí ông đã khóc.

Cách đấy vài trăm dặm ở Richmond, Chris LaCivita, một thành viên của đảng Cộng hòa đang uống bia cùng bạn bè thì được lệnh bay tới Kansas. Chiến dịch giải cứu đảng Cộng hòa được tiến hành.

Trong khi đảng Cộng hòa nỗ lực giải quyết các vấn đề của họ, đảng Dân chủ cũng đang cố gắng vượt qua khó khăn – bao gồm cả sự nghi ngờ khả năng lãnh đạo của họ, khả năng bảo vệ Tổng thống Obama, hệ thống chính trị và các nhà tài trợ lớn nhất.

Mỹ: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của Đảng Cộng hòa - 2

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Pat Roberts đọc diễn văn chiến thắng tại Topeka, Kansas, ngày 4/11/2014.

Sau nhiều năm căng thẳng giữa Tổng thống Obama và các thành viên, niềm tin của các nghị sĩ đảng Dân chủ ở cả Nhà Trắng và Thượng viện đã bị xói mòn. Chỉ cần một xích mích nhỏ về một khoản ngân sách nhỏ, các đảng viên Dân chủ ở Thượng viện và Nhà Trắng cũng có thể “cãi nhau như mổ bò”.

Tại cuộc họp ở Phòng Bầu dục vào ngày 4/3, lãnh đạo khối đa số Thượng viện của đảng Dân chủ Harry M. Reid và các lãnh đạo Thượng viện khác đã đề nghị Tổng thống Obama chuyển hàng triệu đô vào quỹ của Đảng Dân chủ.

 “Chúng tôi không bao giờ có thể chung quan điểm. Chúng tôi tự đập đầu vào tường”, David Krone, tham mưu trưởng của Reid cho biết.

Sự căng thẳng cho thấy một vấn đề khác ngoài vấn đề tiền bạc, đó là dấu hiệu cho một sự bất bình ngày càng lớn hơn giữa các thành viên đảng Dân chủ về việc Tổng thống đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc tái bầu cử và việc mất niềm tin vào Tổng thống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Mai (Theo Washington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN