Lọt lòng nặng 7,1kg, bé trai sơ sinh nặng nhất Việt Nam giờ ra sao?

Sau gần 4 năm bé trai lọt lòng nặng 7,1kg ở Vĩnh Phúc đã có nhiều thay đổi.

 Bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam hiện tại đã được gần 4 tuổi.

 Bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam hiện tại đã được gần 4 tuổi.

Khoảng bốn năm về trước, một bé trai chào đời với cân nặng 7,1 kg đã khiến gia đình, bệnh viện và hàng xóm xung quanh không khỏi bất ngờ. Em bé đó chính là Trần Tiến Quốc, con trai anh Trần Văn Quân và chị Nguyễn Kim Liên, thuộc xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó đến nay, Tiến Quốc cũng là bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận.

Tiến Quốc đã đi học mầm non và rất hiếu động.

Tiến Quốc đã đi học mầm non và rất hiếu động.

Để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của bé trai vừa lọt lòng đã nặng 7,1kg giờ ra sao, PV đã có buổi trao đổi với chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ bé Trần Tiến Quốc). Chị Liên cho biết, Tiến Quốc hiện được gần 4 tuổi và đang đi học mầm non, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, do đang dịch COVID-19 nên Tiến Quốc được nghỉ học ở nhà.

Tuy nhiên, khi hỏi về cân nặng hiện tại của Tiến Quốc, chị Liên khéo léo từ chối và cho biết: “Mọi người cũng rất hay hỏi về cân nặng của cháu. Nhưng giờ thể trạng cháu khỏe mạnh, không gầy gò hay béo phì nên tôi không muốn quan tâm đến cân nặng của con”.

Hiện tại Tiến Quốc phát triển bình thường như các bạn đồng trang lứa.

Hiện tại Tiến Quốc phát triển bình thường như các bạn đồng trang lứa.

Theo chị Liên, dù Tiến Quốc sinh ra được 7,1kg nhưng đến hiện tại chị thấy con phát triển như bạn bè cùng trang lứa khiến gia đình chị rất vui.

“Cháu giờ hiếu động lắm, đi học rất ngoan, nghe lời cô giáo, ăn ngủ đúng giờ nhưng về nhà hay bắt nạt bố mẹ. Ở nhà cháu hay thích xem điện thoại nên gia đình tôi phải giấu điện thoại thật kỹ để cháu không nhìn thấy”, chị Liên kể.

Chị Liên cũng cho biết, mỗi lần thấy con vui vẻ chị muốn chụp ảnh cho con nhưng con lại không hợp tác nên Tiến Quốc rất ít ảnh đẹp.

Gia đình đã đưa Tiến Quốc và anh trai đi du lịch nhiều nơi.

Gia đình đã đưa Tiến Quốc và anh trai đi du lịch nhiều nơi.

Còn anh Trần Văn Quân (bố cháu bé) cho biết, thời điểm con mới chào đời có cân nặng “khủng” nên nhận được sự quan tâm của mọi người, lúc đó anh cũng lo lắng vì sợ con có nguy cơ rủi ro vì cân nặng lớn. Tuy nhiên, đến hiện tại anh cảm thấy vui mừng vì thấy con lớn lên rất khỏe mạnh và phát triển như những đứa trẻ khác.

“So với các bạn cùng lớp cháu vẫn chưa phải là lớn nhất mà chỉ đứng thứ 2 ở lớp thôi. Còn về ăn uống cháu ăn uống tốt, không chê món gì. Về học tập giờ cháu mới đang học mầm non nhưng đếm số và đọc bảng chữ cái thì cháu nói lưu loát, rõ ràng”, anh Quân nói.

Anh Quân bế Tiến Quốc lúc mới chào đời.

Anh Quân bế Tiến Quốc lúc mới chào đời.

Theo anh Quân, từ khi Tiến Quốc chào đời, vợ chồng anh thi thoảng cũng dành thời gian đưa các con đi du lịch khắp nơi. Giờ nhìn 2 con khỏe mạnh, tíu tít nô đùa là mọi mệt mỏi trong cuộc sống của vợ chồng anh dường như tan biến hết.

Trước đó vào sáng 14/10/2017, tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chị Liên đã hạ sinh bé Tiến Quốc nặng 7.1kg bằng phương pháp sinh mổ.

Ảnh chụp gia đình anh Quân lúc Tiến Quốc được 4 tháng tuổi

Ảnh chụp gia đình anh Quân lúc Tiến Quốc được 4 tháng tuổi

Ngay từ khi mới lọt lòng, cậu bé đã được nhiều người biết đến bởi nặng tới 7,1 kg. Thậm chí, không ít người dân hiếu kỳ đã đến tận nơi để ngắm nhìn bé trai sơ sinh bụ bẫm này.

Đặc biệt, kể từ đó đến nay, vẫn chưa có đứa bé nào soán ngôi vị "bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam" của Tiến Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiếm gặp: Bé sơ sinh nặng 5,5kg chào đời tại Nghệ An đúng ngày 20/10

Khi vừa sinh ra, người thân và bác sĩ ngỡ ngàng khi bé gái có cân nặng 5,5kg. Đây là ca sinh thường có cân nặng “khủng“ nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN