Lộ danh tính “đao phủ nhí IS” hành quyết “gián điệp” Israel

Một quan chức chính phủ Pháp xác nhận, "đao phủ nhí" cũng như chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) xuất hiện trong video hành quyết thiếu niên bị cáo buộc là gián điệp Israel mới được công bố gần đây là công dân nước này.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức này cho hay, giọng nói của chiến binh IS lớn tuổi trong đoạn video hành quyết thiếu niên người Israel gốc Arab, Ismail Musallam, 19 tuổi có những âm tiết đặc trưng của vùng miền nam nước Pháp.

Lộ danh tính “đao phủ nhí IS” hành quyết “gián điệp” Israel - 1
 Hai chiến binh IS xuất hiện trong video hành quyết "gián điệp Israel" được xác nhận là công dân Pháp.


Chiến binh IS lớn tuổi này có diện mạo trông giống người nhà của của Mohammed Merah, kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào trại lính dù của quân đội Pháp ở miền Nam nước này và các trường học Do thái ngày 11.3.2012, giết chết 7 người.

Merah, 23 tuổi tuyên bố có quan hệ với nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan al-Qaeda, bị cảnh sát tiêu diệt ngay sau đó vài ngày trong một cuộc đấu súng. Trong bức ảnh từ đám tang của tên này, có một người được nhận dạng tên là Sabri Essid, rất giống với chiến binh IS lớn tuổi trong video hành quyết thiếu niên Israel, đặc biệt là đôi mắt. Cha của Sabri Essid đã kết hôn với mẹ của Merah.

Vị quan chức Pháp giấu tên không cho biết tên của "đao phủ nhí" người Pháp xuất hiện cùng chiến binh IS trong video hành quyết thiếu niên Israel.


Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cáo buộc video hành quyết mới nhất của IS là vụ giết người "vô cớ, đáng ghê tởm". Đồng thời ông Earnest nhấn mạnh, việc IS bắt trẻ em giết người để gia tăng tính hấp dẫn, thu hút sự chú ý của công chúng, càng  chứng tỏ sự vô nhân đạo của nhóm này. 
 

Trong khi đó, Phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane Le foll tuyên bố video đã mô tả "vụ giết người khủng khiếp, song từ chối bình luận về danh tính của "đao phủ nhí" và chiến binh IS xuất hiện trong video.
 
Mới đây, một thiếu niên Pháp khác cũng đã thiệt mạng trong đợt không kích nhằm vào cơ sở của IS ở Homs, Syria. Abu Bakr al-Faransi, 13 tuổi, được coi là chiến binh IS nhỏ tuổi nhất bị tiêu diệt.

Theo truyền thông Pháp, toàn bộ gia đình của chiến binh nhí này đã chuyển từ thành phố Strasbourg tới Syria năm ngoái. Hai người anh trai của Bakr al-Faransi cũng đã thiệt mạng trong khu vực chiến sự ở Syria.

Theo giới chức Pháp, khoảng 1.400 người, bao gồm nhiều gia đình đã rời Pháp để gia nhập các nhóm khủng bố, cực đoan tại Syria và Iraq. Nhiều chiến binh sau đó đã trở về nước, đặt ra nhiều mối đe dọa an ninh cho Pháp.

"Gần 90 công dân Pháp đã chết ở đó (Syria và Iraq)", Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay đồng thời cảnh báo, khoảng 3.000 người châu Âu đang tham chiến trong hàng ngũ các nhóm cực đoan trong khu vực. Con số này có khả năng tăng lên 5.000 người trước khi mùa hè và 10.000 vào cuối năm nay.

Trong khi đó, cha của thiếu niên Israel gốc Arab, Ismail Musallam mới đây thừa nhận, con trai ông đã bị lừa gia nhập IS. Ban đầu, gia đình của thiếu niên này khăng khăng Musallam bị bắt cóc và mất tích khi tới Thổ Nhĩ Kỳ du lich năm 2014.

Lộ danh tính “đao phủ nhí IS” hành quyết “gián điệp” Israel - 2 Mẹ của thiếu niên Ismail Musallam ôm ảnh con trai trong một cuộc phỏng vấn với báo chí.
Ông Said Musalam cho hay, IS đã dụ dỗ con trai ông bằng những lời hứa hẹn về một cuộc sống thiên đường đầy ắp "tiền, xe hơi và gái đẹp". Trên thực tế, bằng những lời hứa hấp dẫn và phương thức chiêu dụ đa dạng thông qua mạng Internet về  về những hành động phiêu lưu, có nhà cửa, việc làm và thậm chí là cả tình yêu, IS đang thu hút hàng nghìn kẻ ủng hộ từ khắp thế giới đầu quân cho chúng.
 
"Họ đã hứa hẹn rất nhiều thứ và khi con tới đây thì mới vỡ lẽ, chẳng có bất cứ thứ gì như lời họ nói', ông Musalam trích dẫn lại lời cậu con trai 19 tuổi trong một cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Ismail Musallam đã gọi điện về cho gia đình ở Đông Jerusalem  từ Syria chỉ ít lâu sau khi gia nhập IS.
Ông Said cho hay, con trai ông đã sống và chiến đấu ở thành phố Raqqa, thành trì của IS. Sau khi nghe tin mẹ bị ốm nặng, cậu đã rất đau buồn và muốn quay trở về nhà.
Cách đây hơn một tháng, gia đình Ismail Musallam nhận được cuộc gọi từ một người lạ cho biết, con trai họ đã bỏ trốn khỏi IS nhưng bị bắt lại gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đã bị tống vào tù.
 

"Chúng không muốn thả thằng bé vì lo sợ nếu nó trở về, nó có thể rơi vào tay tình báo Israel. IS lo sợ thằng bé sẽ tiết lộ những gì nó đã chứng kiến ở đó. Vì vậy, chúng tìm cách bắt lại thằng bé bằng mọi giá. Tôi hiểu con trai mình. Tôi sinh ra nó và tôi biết chắc, nó không làm việc cho Mossad (Cơ quan tình báo Israel)".

Chính phủ Israel cũng phủ nhận thiếu niên Ismail Musallam làm việc cho họ.

Trước đó, trong đoạn video do IS đăng tải, Musallam mặc bộ đồ liền thân màu da cam, ngồi trong một căn phòng kể về việc cậu được Mossad, cơ quan tình báo Israel, Mossad tuyển mộ và đào tạo như thế nào, theo Reuters.  

Musallam thừa nhận gia nhập IS để cung cấp thông tin về nơi giấu vũ khí, căn cứ và tân binh người Palestine cho Israel. Sau đó, cậu cảnh báo: "Tôi nói với những điệp viên muốn theo dõi IS: Các người sẽ không thành công và sẽ bị chúng phát hiện".

Sau đó Musallam bị áp giải tới một cánh đồng. Thiếu niên Israel phải quỳ gối xuống đất trong khi một chiến binh IS lớn tuổi đọc cáo trạng trước khi hành quyết nạn nhân.

Sau đó, chiến binh nhí, mặc đồng phục, cầm súng, đứng đối mặt rồi bắn vào đầu Musallam. Musallam gục xuống, chiến binh nhí còn bắn cậu thêm ba phát rồi hô lớn "Alllahu Akbar!" (Đấng tối cao vĩ đại).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo AP) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN