Lạnh người ở khu nhà Liên cơ bỏ hoang ngay giữa lòng TP.Lạng Sơn

Sự kiện: Lạng Sơn

Tọa lạc ngay giữa khu trung tâm thành phố, khu vực các cơ quan hành chính của tỉnh, tòa nhà Liên cơ (Liên cơ quan) trước đây được coi là đẹp nhất nhì của TP.Lạng Sơn. Tuy nhiên hàng chục năm trở lại đây, 1 phần lớn diện tích tòa nhà im lìm vắng lặng đến lạnh người.

Được biết tòa nhà này là tòa nhà Liên cơ nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn có cổng chính đối diện là Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Quanh khu nhà này hiện bao gồm nhiều các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Được biết tòa nhà này là tòa nhà Liên cơ nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn có cổng chính đối diện là Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Quanh khu nhà này hiện bao gồm nhiều các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Tòa nhà gồm 4 tầng với nhiều phòng chia thành các khu khác nhau. Hiện nay 1 phần nhỏ của tòa nhà này được tỉnh Lạng Sơn sửa chữa, chỉnh trang lại để làm Trụ sở tiếp dân và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh Lạng Sơn.

Tòa nhà gồm 4 tầng với nhiều phòng chia thành các khu khác nhau. Hiện nay 1 phần nhỏ của tòa nhà này được tỉnh Lạng Sơn sửa chữa, chỉnh trang lại để làm Trụ sở tiếp dân và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên 1 phần lớn diện tích còn lại của tòa nhà Liên cơ này vẫn bỏ không, vắng lặng không bóng người suốt nhiều năm qua. Phía trước của tòa nhà này hiện nhiều người dân trưng dụng căng bạt để bán hàng nước phục vụ người qua lại. Từng được cho là tòa nhà đẹp nhất, nhì thành phố tuy nhiên đến nay tòa nhà này ẩn mình núp sau hàng cây um tùm.

Tuy nhiên 1 phần lớn diện tích còn lại của tòa nhà Liên cơ này vẫn bỏ không, vắng lặng không bóng người suốt nhiều năm qua. Phía trước của tòa nhà này hiện nhiều người dân trưng dụng căng bạt để bán hàng nước phục vụ người qua lại. Từng được cho là tòa nhà đẹp nhất, nhì thành phố tuy nhiên đến nay tòa nhà này ẩn mình núp sau hàng cây um tùm.

Do bỏ không đã nhiều năm nên hầu hết các cửa sổ, cửa chính các công trình phụ trợ đều đã xuống cấp, hoang tàn vỡ nát. Ngay khu đất phía sau tòa nhà Liên cơ này là bãi để xe của Khách sạn Hoa Sim.

Do bỏ không đã nhiều năm nên hầu hết các cửa sổ, cửa chính các công trình phụ trợ đều đã xuống cấp, hoang tàn vỡ nát. Ngay khu đất phía sau tòa nhà Liên cơ này là bãi để xe của Khách sạn Hoa Sim.

Khu nhà này bỏ không nhiều năm nên hoang tàn, ớn lạnh, hiếm ai bước lên hệ thống các căn phòng cũ rích, hư hỏng này.

Khu nhà này bỏ không nhiều năm nên hoang tàn, ớn lạnh, hiếm ai bước lên hệ thống các căn phòng cũ rích, hư hỏng này.

Khu vực phía sau, tại sảnh tầng 1 của Tòa nhà hiện được người dân trưng dụng làm kho chứa đồ từ bàn ghế, hàng hóa, đồ chơi điện tử... cho tới nhà để xe máy. Tất cả đều phủ kín 1 lớp bụi dày cho thấy dấu tích của thời gian.

Khu vực phía sau, tại sảnh tầng 1 của Tòa nhà hiện được người dân trưng dụng làm kho chứa đồ từ bàn ghế, hàng hóa, đồ chơi điện tử... cho tới nhà để xe máy. Tất cả đều phủ kín 1 lớp bụi dày cho thấy dấu tích của thời gian.

"Núp kín" giữa lùm cây, nếu không để ý sẽ chẳng ai biết đây đã  từng là tòa nhà được cho là đẹp nhất nhì TP.Lạng Sơn. Khác với vẻ đẹp xưa kia, giờ đây phần bỏ không của tòa nhà xuống cấp trầm trọng. Bờ tường phủ đầy rêu ẩm ướt.

"Núp kín" giữa lùm cây, nếu không để ý sẽ chẳng ai biết đây đã  từng là tòa nhà được cho là đẹp nhất nhì TP.Lạng Sơn. Khác với vẻ đẹp xưa kia, giờ đây phần bỏ không của tòa nhà xuống cấp trầm trọng. Bờ tường phủ đầy rêu ẩm ướt.

Phía trong tòa nhà này được sơn màu xanh, trắng với cầu thang bộ đi dọc lên 4 tầng của tòa nhà. Bờ tường đâu đâu cũng bụi phủ kín, ẩm mốc, mạng nhện giăng kín khắp.

Phía trong tòa nhà này được sơn màu xanh, trắng với cầu thang bộ đi dọc lên 4 tầng của tòa nhà. Bờ tường đâu đâu cũng bụi phủ kín, ẩm mốc, mạng nhện giăng kín khắp.

Người dân cho biết Tòa nhà này xây dựng đã lâu với cấu trúc hình chữ L, xây theo kiểu kiến trúc cũ, phần tòa nhà ngay liền kề cũng chính là Khách sạn Hoa Sim hiện tại.

Người dân cho biết Tòa nhà này xây dựng đã lâu với cấu trúc hình chữ L, xây theo kiểu kiến trúc cũ, phần tòa nhà ngay liền kề cũng chính là Khách sạn Hoa Sim hiện tại.

Các cửa chính của khu nhà bỏ hoang được bịt kín lại, hệ thống cửa sổ vỡ hỏng, xuống cấp trầm trọng do thời gian bỏ hoang đã lâu và do yếu tố thời tiết tác động.

Các cửa chính của khu nhà bỏ hoang được bịt kín lại, hệ thống cửa sổ vỡ hỏng, xuống cấp trầm trọng do thời gian bỏ hoang đã lâu và do yếu tố thời tiết tác động.

Nhiều người bán hàng nước ở đây cho biết, trước đây, tòa nhà này là trụ sở làm việc của nhiều cơ quan hành chính tỉnh Lạng Sơn. Sau này, các cơ quan được phân đất để xây trụ sở riêng nên khoảng 10 năm nay, tòa nhà cũng dần vắng bóng người. Thấy diện tích khu vực này bỏ hoang nên nhiều người đã căng bạt che ngồi bán nước.

Nhiều người bán hàng nước ở đây cho biết, trước đây, tòa nhà này là trụ sở làm việc của nhiều cơ quan hành chính tỉnh Lạng Sơn. Sau này, các cơ quan được phân đất để xây trụ sở riêng nên khoảng 10 năm nay, tòa nhà cũng dần vắng bóng người. Thấy diện tích khu vực này bỏ hoang nên nhiều người đã căng bạt che ngồi bán nước.

Người dân cũng cho biết trước đây cũng có người thuê lại một phần diện tích tầng 1 phía trước của tòa nhà để mở cửa hàng, tuy nhiên cửa hàng chỉ hoạt động được một thời gian lại phải đóng của vì kinh doanh không hiệu quả, cũng từ đó khu này vẫn bỏ hoang hóa cho đến ngày nay.

Người dân cũng cho biết trước đây cũng có người thuê lại một phần diện tích tầng 1 phía trước của tòa nhà để mở cửa hàng, tuy nhiên cửa hàng chỉ hoạt động được một thời gian lại phải đóng của vì kinh doanh không hiệu quả, cũng từ đó khu này vẫn bỏ hoang hóa cho đến ngày nay.

Phố ”sống ảo” đẹp nhất Thủ đô bị bỏ hoang, phủ bụi mù mịt

Được mong chờ mang lại diện mạo mới cho những vòm cầu trăm tuổi, nhưng dự án bỗng bị dừng thi công,

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Trà ([Tên nguồn])
Lạng Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN