Ký ức kinh hoàng của ngư dân bị tàu TQ đâm chìm

Những ngư dân vừa từ cõi chết trở về kể lại giây phút sinh tử sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm giữa biển.

Vào lúc 15h ngày 29/5, chiếc tàu ĐNa 95102 do ông Đặng Văn Nhân làm thuyền trưởng, bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã được kéo về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ngay trong đêm, bà Huỳnh Thị Như Hoa (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), là chủ tàu, đã thuê xe đưa 10 ngư dân trở về Đà Nẵng đoàn tụ với gia đình.

Như trở về từ “cõi chết”

Hôm nay (30/5), từ sáng sớm, 10 ngư dân đã ngồi lại với nhau tại nhà chủ tàu. Rất đông người thân, bà con khu phố, và các cơ quan chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà bà Hoa để cùng thăm hỏi, chia sẻ niềm vui trở về với 10 ngư dân. Cũng là một chuyến đi biển đánh bắt như bao chuyến đi khác, nhưng lần này, họ như trở về từ “cõi chết”.

Ký ức kinh hoàng của ngư dân bị tàu TQ đâm chìm - 1

10 ngư dân trở về có mặt tại nhà bà Hoa sáng nay

Chân tay còn đầy những vết thương, anh Nguyễn Huỳnh Bá Biên (28 tuổi, trú phường Xuân Hà, Thanh Khê), thuyền viên tàu ĐNa 95102 bàng hoàng kể lại với chúng tôi: “Vào lúc 15h30, tàu chúng tôi đang neo đậu cách khu vực giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 15 hải lý để chuẩn bị thả lưới đánh cá. Thì bất ngờ có 3 tàu vỏ sắt Trung Quốc đang đi với tốc độ cao hướng về tàu chúng tôi. Anh Nhân liền bảo anh em nhổ neo, thu lưới và nổ máy mở hết tốc lực cố chạy thoát để tránh sự va chạm với tàu mũi nhọn Trung Quốc. Tàu Trung Quốc vẫn không tha và tiếp tục nhấn ga đuổi theo chúng tôi. 30 phút sau, tàu Trung Quốc đuổi kịp và đâm trực diện vào giữa tàu. Chiếc tàu rung lắc, chao đảo nhưng vẫn còn chạy được.”

Anh Biên kể tiếp với giọng bức xúc: “Họ thật độc ác, họ muốn cho chúng tôi chết, nên nhấn ga, mở hết tốc lực đâm cực mạnh lần hai vào mạn trái tàu. Lần này, thì chiếc tàu của chúng tôi không thể trụ vững được nữa, cú đâm quá mạnh khiến chiếc tàu bị lật úp ngay sau đó.”

Ký ức kinh hoàng của ngư dân bị tàu TQ đâm chìm - 2

Ngư dân Nguyễn Huỳnh Bá Biên với những vết thương phải băng bó

Dừng nghỉ uống nước, anh Biên nói tiếp: “Suýt chết anh ơi, lúc tàu bị chìm, anh em thuyền viên đứng ở phía trước tàu, thì nhảy xuống biển. Tôi với anh Nhân bị mắc kẹt trong khoang tàu, chúng tôi tìm cách đập cửa kính bơi ra, cũng vì thế mà tôi mới bị thương như thế này đây. May lúc đó, có đội tàu của ngư dân Đà Nẵng có mặt kịp thời, thả thuyền thúng xuống cứu chúng tôi. Riêng có thằng Bình, nó nhỏ nhất nhưng lại gặp nguy hiểm nhất, may số mệnh nó lớn…”

Tiếp câu chuyện của anh Biên, em Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, trú phường Xuân Hà, Thanh Khê), thuyền viên nhỏ tuổi nhất trên tàu ĐNa 95102, kể lại phút giây sinh tử: “Lúc tàu Trung Quốc đâm, chỉ có mình em ở dưới khoang sâu tàu để nấu cơm. Khi chiếc tàu lật úp chìm trong nước biển, em bị mắc kẹt sâu trong khoang. Lúc đó là ban ngày, còn ánh mặt trời nên em nhìn thấy ánh sáng từ lỗ thủng bị tàu Trung Quốc đâm. Em liền bơi chui qua đó, nổi lên mặt nước, em bơi đến tàu ĐNa 90508 (chiếc tàu thứ 2 cũng do bà Huỳnh Thị Như Hoa làm chủ-PV) và được các anh vớt lên. May mà em còn biết bơi, nên không chết anh à!”

Ký ức kinh hoàng của ngư dân bị tàu TQ đâm chìm - 3

Em Bình, thuyền viên nhỏ tuối nhất trên tàu ĐNa 95102

“Chuyến đi kinh hoàng!”

Còn thuyền viên Nguyễn Văn Sương (45 tuổi, trú phường Xuân Hà) cho biết: “Tôi đi biển cũng gần được hai chục năm rồi, ra khơi lần nào dường như cũng gặp tàu Trung Quốc. Lần nào họ cũng hành động ngang ngược, nhưng chúng tôi có nhiều kinh nghiệm nên đều vượt qua. Nhưng chuyến đi lần này thật kinh hoàng. Họ hành động thật vô nhân đạo!” 

Xen giữa câu chuyện của chúng tôi, có những giọt nước mắt hạnh phúc của những người phụ nữ. Họ là vợ, là mẹ, là chị của 10 ngư dân trên chiếc tàu bị Trung Quốc đâm. Bà Nguyễn Thị Tỵ (62 tuổi, trú phường Xuân Hà), là chị của thuyền trưởng Đặng Văn Nhân vừa khóc, vừa nói: “Từ cái hôm nghe tin tàu em Nhân bị đâm chìm, tôi rất lo lắng. Đêm nào cũng không ngủ được, vì không biết em ngoài đó sao rồi. Bây giờ tận mắt thấy em nó còn khỏe mạnh trở về, tôi mới yên tâm được.”

Ký ức kinh hoàng của ngư dân bị tàu TQ đâm chìm - 4

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng thăm 10 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm

Anh Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu ĐNa 95102 cho biết: “Họ hành động ngang ngược, vô nhân đạo nhưng sẽ không cản được tinh thần của ngư dân chúng tôi. Sắp tới, ổn định lại, chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi bám biển, giữ ngư trường truyền thống, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.”

Cũng trong sáng nay, nhiều ban nghành, lãnh đạo địa phương đã đến để thăm hỏi, chia sẻ niềm vui trở về với các gia đình và 10 ngư dân vừa trở về. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng nói: “Tôi rất khen ngợi tinh thần dũng cảm của 10 anh em. Xin chúc mừng anh em đã trở về đoàn tụ với gia đình. Chắc chắn tôi sẽ kêu gọi nguồn giúp đỡ, để hỗ trợ cho gia đình chị Hoa đóng một chiếc tàu mới để tiếp tục vươn khơi đánh bắt, vừa giữ chủ quyền biển đảo đất nước. Còn chiếc tàu kéo về, nó sẽ là bằng chứng để mình cùng với nhà nước dùng để lên án hành động độc ác này của Trung Quốc!”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN