Khởi tố vụ án nhóm côn đồ hành hung dân

“Hiện cơ quan công an chưa xác định được nhóm đối tượng hành hung người dân Văn Giang chiều 12/7 là người địa phương hay ngoại tỉnh” - trung tá Nguyễn Hồng Quân, phó trưởng Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên, nói với PV ngày 14/7.

Trước đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra một ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra tại thôn 1, xã Xuân Quan (Hưng Yên).

Nạn nhân bị đánh tàn bạo

Trong ba nạn nhân bị hành hung tại Văn Giang được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức đến ngày 14/7, chỉ còn bệnh nhân Lê Thạch Bàn (73 tuổi, thôn 1) phải ở lại theo dõi điều trị. Hai bệnh nhân Đàm Văn Nghiệp và Đàm Văn Đồng được xuất viện về nhà sau khi các bác sĩ đã khâu hàng chục mũi do những vết rách da trên trán, đầu của cả hai quá dài.

Khởi tố vụ án nhóm côn đồ hành hung dân - 1

Hung khí được người dân cho biết là của nhóm người lạ mặt gồm gậy gộc, vỏ chai bia. Bên cạnh là mũ bảo hiểm của người dân bị đập vỡ - Ảnh: Trịnh Hữu Long

Theo các bác sĩ khoa tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, khi vào viện, vùng trán của ông Bàn bị rách, mất nhiều máu, vùng mặt bị nề, ngực bị chấn thương, khả năng tiếp xúc rất chậm chạp. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, song kết quả chụp CT hiện chưa phát hiện máu tụ, đang được tiếp tục theo dõi đặc biệt.

Trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, ông Lê Thạch Bàn đang thiêm thiếp ngủ. Những vết thâm tím ở mắt, vết khâu ở môi vẫn còn chưa khô vết máu. Con gái ông Lê Thạch Bàn bàng hoàng kể lại: “Khi bố tôi bị đánh không có người con nào bên cạnh, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của em dì gọi báo bố phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức rồi! Suốt từ hôm bị đánh đến nay, lúc nào cụ cũng bảo bị đau tức ở ngực và khó thở”.

Nghe tiếng người lao xao, ông Bàn tỉnh dậy, khó nhọc nói: “Bình thường tôi ở ngôi nhà tạm gần cánh đồng nhưng chiều hôm ấy (khoảng 17g ngày 12/7) tôi vào trong xóm, chơi ở nhà ông Thanh. Vừa ngồi được một lát thì sáu thằng to cao lực lưỡng xộc vào nhà từ nhiều phía: nhảy tường rào, từ cổng vào vụt túi bụi. Đầu tiên chúng nhè vào tôi đánh, tôi chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi ôm lấy đầu ngã ra sân. Chúng tiếp tục vụt túi bụi đến khi tôi không còn biết gì nữa. Không chỉ có tôi mà ông Thanh cũng bị đánh gây nhiều thương tích”.

Với 19 mũi khâu trên đầu, mặt và miệng, ông Bàn cho hay khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện. Ông Bàn cho biết chiều qua có hai cán bộ điều tra vào bệnh viện gặp ông lấy lời khai và ông cho biết: “Những đứa hành hung tôi và những người dân khác ở Xuân Quan đều là người lạ”.

Khởi tố vụ án nhóm côn đồ hành hung dân - 2

Nạn nhân Lê Thạch Bàn - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ông Bàn vẫn còn đau nhức khắp mình bởi những vết tụ máu thâm tím không chỉ trên đầu, quanh mắt mà nằm khắp thân thể. “Hiện giờ bố tôi không thể nằm nghiêng được, không tự trở mình được. 73 tuổi mà bị đến sáu tên ác ôn đánh thì sức nào chống chọi lại được hả trời?” - anh Lê Anh Tuyên, con trai ông Bàn, cho biết.

Dân không dám ra đường

Xã Xuân Quan là nơi có 166 hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất ngày 24/4 để bàn giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) - chủ đầu tư xây dựng khu đô thị Ecopark. Đây là các hộ dân không chấp nhận mức giá đền bù 135.000 đồng/m2 do chủ đầu tư đưa ra. Căng thẳng đã bao trùm khu vực này từ tám năm nay khi dự án Ecopark được phê duyệt, đi kèm với hàng loạt cuộc khiếu kiện, tranh cãi không đi đến hồi kết giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các hộ dân. Đến nay, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Bà Ngô Thị Xứ (xóm 3) cho biết: “Bây giờ dân chúng tôi không dám ra đường một mình nữa. Côn đồ rình rập ở khắp mọi nơi và có thể xông ra đánh chúng tôi bất cứ lúc nào. Đi đâu cũng phải 3-4 người đi cùng và mang gậy gộc theo phòng thân”.

Còn theo ông Lê Văn Dũng: “Người dân Xuân Quan hiện không dám đi một số con đường trong làng vì côn đồ liên tục lảng vảng ở đó, buộc chúng tôi phải đi ra đường đê. Chúng tôi cũng không ra đồng được nữa, họ đã ăn dầm nằm dề ở đấy rồi. Vụ hành hung hôm 12/7 cũng là do chúng tôi ra đồng mà họ đuổi theo đánh dằn mặt”.

Theo phản ảnh của người dân Xuân Quan, nhóm người lạ này đã liên tục quấy nhiễu cuộc sống bình thường của làng. Họ xông vào làng bắt vịt, chó, mèo, hái hoa quả một cách công khai mà không ai dám phản ứng. “Có lần họ tháo cả võng của dân trong làng đem ra mắc ngoài đồng ngủ” - ông Dũng cho biết.

Khi được hỏi về các biện pháp của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhiều hộ dân cho hay chính quyền xã chỉ trả lời là đang xem xét và chưa thấy động thái gì.

Đại tá Ngô Văn Phương - trưởng Công an huyện Văn Giang - cho biết vụ án hành hung người dân xã Xuân Quan đã được khởi tố ngày 13/7 và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Trịnh hữu Long - Ngọc Hà - Hoàng Điệp

Vihajico đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra

Ngày 14/7, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico), chủ đầu tư dự án Ecopark, có công văn gửi Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Văn Giang khẳng định Vihajico không có bất cứ liên quan nào đến vụ một số người dân xã Xuân Quan bị hành hung.

Theo công văn này, Vihajico nêu vào ngày 12/7, tại địa bàn thôn 1, xã Xuân Quan xảy ra vụ xô xát giữa nhóm người dân địa phương và nhóm người chưa xác định được danh tính. Vụ việc này không xảy ra trên diện tích dự án Ecopark và hoàn toàn không liên quan đến Vihajico. Tuy nhiên trong những ngày qua, trên mạng Internet và một số tờ báo xuất hiện thông tin cho rằng nghi ngờ nhóm đối tượng hành hung những người dân này là bảo vệ của dự án Ecopark, người dân bị hành hung vì đã khiếu nại, khiếu kiện việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án Ecopark.

Vihajico khẳng định những thông tin này hoàn toàn không chính xác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, thương hiệu của công ty và dự án. Vì vậy, Vihajico đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc, xử lý các đối tượng vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

M.Quang

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN