IS giãy giụa phản công, đánh chiếm 3 làng ở Iraq

IS đang khép chặt vòng vây xung quanh thành phố Ramadi của Iraq, bất chấp việc vừa phải hứng chịu thất bại nặng nề ở Tikrit.

 Lực lượng an ninh Iraq chật vật chống đỡ cuộc tấn công của IS

Ngày 15/4, sau khi vừa thua đau ở thành phố Tikrit, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mở một chiến dịch phản công đánh chiếm 3 ngôi làng gần thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar từ tay quân đội Iraq.

Ramadi là thành phố chỉ nằm cách thủ đô Iraq khoảng 100 km về phía tây. Cách đây 10 năm, Ramadi là căn cứ địa của phong trào nổi dậy chống Mỹ ở Iraq, và hiện đang do quân đội Iraq kiểm soát.

IS giãy giụa phản công, đánh chiếm 3 làng ở Iraq - 1
IS mở chiến dịch phản công nhắm vào thành phố Ramadi

Bắt đầu từ sáng sớm hôm thứ Tư, phiến quân IS đã bắt đầu tấn công, lần lượt đánh chiếm 3 ngôi làng Sjariyah, Albu-Ghanim và Soufiya ở ngoại ô thành phố Ramadi và bắt đầu đe dọa lực lượng quân đội Iraq phòng thủ bên trong thành phố, trong khi hàng ngàn dân thường lũ lượt chạy loạn.

IS phản công

Chiến dịch phản công của IS bắt đầu từ cuối tuần qua, khi chúng xua quân phong tỏa các tuyến đường ở phía nam và phía tây thành phố, rồi sau đó ào ạt tiến quân vào các ngôi làng ở ngoại ô.

Tại một bệnh viện ở quận Amrriyat al-Falluja, một chiến binh địa phương bị thương đang nằm kêu rên. Anh ta bị một tay súng bắn tỉa của IS bắn trúng ngực vào hôm IS tiến quân, và viên đạn chỉ một chút nữa là găm thẳng vào tim anh ta.

Chiến binh này kể lại: “Chúng tôi đã được cảnh báo trước rằng IS sắp tấn công. Thế nhưng chúng tôi không có lực lượng để kìm chân chúng. Chúng tôi đã kêu gọi xin được tiếp viện, nhưng chẳng có lực lượng nào đến ứng cứu chúng tôi cả”.

IS giãy giụa phản công, đánh chiếm 3 làng ở Iraq - 2
Các lực lượng an ninh Iraq vất vả chống đỡ cuộc tấn công của IS

Một người dân khác ở thành phố Ramadi cho biết qua điện thoại: “Lực lượng an ninh trong thành phố này đang sụp đổ. Đây là điều mà chúng tôi cảnh báo rằng sẽ xảy ra với thủ đô Baghdad. Chỉ có Chúa mới biết chúng tôi có thể sống sót qua kiếp nạn này không”.

Quận Amriyat al-Falluja đã liên tiếp hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng rocket và đạn cối của phiến quân IS đóng ở gần đó. Bệnh viện ở quận này đã chật cứng những người bị thương trong các cuộc tấn công và vẫn đang oằn mình chống đỡ các cuộc oanh tạc.

Cậu bé 15 tuổi Mustafa Ahmed bị những vết thương chi chít ở trên cổ, chân và khắp cơ thể. Cậu bé kể lại: “Một quả đạn cối rơi xuống đường phố gần nơi cháu ở, khiến một hàng xóm bị thương. Khi chúng cháu chạy tới để giúp ông ấy, quả đạn cối thứ hai rơi xuống, khiến một người bạn của cháu thiệt mạng”.

Không có lực lượng cứu viện

Thiếu tá Aref al-Janabi, cảnh sát trưởng quận Amriyat al-Falluja liên tục dùng bộ đàm để liên lạc với cấp dưới. Cũng như nhiều người khác, ông al-Janabi rất giận dữ với việc Baghdad không chịu điều quân đến tiếp ứng họ.

Viên cảnh sát trưởng này cho biết ông thường xuyên ra tiền tuyến để quan sát các vị trí tấn công của IS và báo cáo tọa độ về cho chỉ huy ở Baghdad, nhưng cho tới nay chưa có bất cứ cuộc không kích nào diễn ra để giảm bớt áp lực cho lực lượng phòng thủ.

IS giãy giụa phản công, đánh chiếm 3 làng ở Iraq - 3
Người dân Ramadi lũ lượt chạy loạn khỏi những ngôi làng bị IS chiếm đóng

Ở phía đông, dòng người chạy loạn lũ lượt kéo nhau hướng về trung tâm thành phố với nỗi sợ hãi bị IS tàn sát khi làng của họ rơi vào tay phiến quân. Dòng người chạy loạn càng đông hơn khi có thông báo IS đã bao vây Ramadi từ nhiều hướng.

Một người đàn ông chạy loạn cho biết: “Chúng tôi nghe tin chiến sự nổ ra từ sáng sớm, nhưng không thấy bất cứ lực lượng an ninh nào. Rồi sau đó chúng tôi nhìn thấy các chiến binh IS tràn vào nhà. Chúng không nói một lời nào, chỉ đưa một tay súng bắn tỉa lên mái nhà. Tôi chỉ biết ôm lấy mấy đứa trẻ và bỏ chạy”.

Một người phụ nữ khác nức nở giữa đàn con của mình: “Chúng cứ thế đến chiếm nhà và đuổi chúng tôi ra ngoài”.

Ông Faleh Essawi, chỉ huy lực lượng phòng thủ của quân đội Iraq ở Ramadi cho rằng thành phố sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn nếu không có lực lượng cứu viện. Các quan chức ở Baghdad hứa hẹn với ông rằng lực lượng cứu viện đang điều đến, nhưng đến giờ phút này, ông Essawi vẫn chưa thấy bóng dáng họ ở đâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN