Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát"

Sáng 16/5, rất nhiều người dân TP Đà Lạt bức xúc khi thấy hàng tùng búp dọc theo hàng rào Nhà thờ Con Gà (còn gọi là nhà thờ Chánh Tòa) đã bị “xử trảm”.

Hàng tùng búp này được trồng từ khi xây dựng nhà thờ Con Gà, tức từ năm 1931 đến 1942, đến nay có tuổi thọ từ 70 – 80 năm. Các gốc tùng búp được đào lên, bó gốc cẩn thận bán cho giới chơi cây kiểng. Theo một cán bộ của Công ty TNHHH Một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt, mỗi cây tùng búp này có giá cả trăm triệu đồng vì hiện nay rất khó tìm được những tùng búp có tuổi thọ 70 – 80 năm như ở nhà thờ Con Gà.


Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 1

Từ sáng sớm, xe tải đến chở cây đi

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 2

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 3

Trong khi đó, các cây khác đang bị đốn hạ

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 4

Gốc cây được bó lại cẩn thận

Ông Danh Thanh Hải, chủ khách sạn Tân Thanh (TP Đà Lạt) vô cùng tiếc nuối lẫn bức xúc khi hàng tùng búp điểm trang cho vẻ đẹp nhà thờ Con Gà bị “hạ sát”. Theo ông Hải, hàng cây này nằm trong tổng thể kiến trúc của nhà thờ và đã trở thành tài sản phi vật chất đáng quý của TP Đà Lạt nên việc mất đi các gốc tùng búp này sẽ làm tổn thương vẻ đẹp của nhà thờ Con Gà lẫn TP Đà Lạt.

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 5

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 6

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 7


Qua 70 - 80 năm mới có được hàng cây như thế này

Hàng tùng cổ thụ ở Đà Lạt bị "hạ sát" - 8

Nhiều người dân tiếc nuối khi mất đi hàng cây tùng cổ thụ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ánh Nguyệt (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN