Hà Nội: Người lao động bật khóc khi nhận gạo, trứng giữa ngày giãn cách XH

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều sinh viên, lao động nghèo không giấu nổi xúc động khi được nhận gạo, mỳ tôm, trứng miễn phí để vượt qua "cơn bĩ cực"...

Nhận thấy nhiều người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt sau khi Hà Nội thực hiện việc giãn cách xã hội, một nhóm thiện nguyện đã tiến hành phát thực phẩm thiết yếu cho người lao động, sinh viên nghèo bị mắc kẹt tại khu vực phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm).

Nhận thấy nhiều người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt sau khi Hà Nội thực hiện việc giãn cách xã hội, một nhóm thiện nguyện đã tiến hành phát thực phẩm thiết yếu cho người lao động, sinh viên nghèo bị mắc kẹt tại khu vực phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm).

Mỗi suất quà bao gồm gạo, mỳ tôm, trứng và tất cả đều miễn phí.

Mỗi suất quà bao gồm gạo, mỳ tôm, trứng và tất cả đều miễn phí.

Lên Hà Nội được 4 năm và cũng chừng đó thời gian chị Nguyễn Thị Diệp, quê Thái Bình gắn bó với nghề ve chai. Dịch bệnh ập đến khiến cuộc sống của gia đình chị có nhiều xáo trộn.

Lên Hà Nội được 4 năm và cũng chừng đó thời gian chị Nguyễn Thị Diệp, quê Thái Bình gắn bó với nghề ve chai. Dịch bệnh ập đến khiến cuộc sống của gia đình chị có nhiều xáo trộn.

Không cầm nổi những giọt nước mắt, chị kể: "Trước đây, thu nhập trung bình mỗi ngày được khoảng 200.000 đồng nhưng cũng đủ để 3 mẹ con trang trải. Còn tình cảnh hiện tại của tôi phải gọi là éo le. Món quà này tuy có thể nhỏ với nhiều người nhưng lại rất quý giá với tôi. Chỉ mong dịch sớm được đẩy lùi để tôi được đi làm, có tiền nuôi con ăn học".

Không cầm nổi những giọt nước mắt, chị kể: "Trước đây, thu nhập trung bình mỗi ngày được khoảng 200.000 đồng nhưng cũng đủ để 3 mẹ con trang trải. Còn tình cảnh hiện tại của tôi phải gọi là éo le. Món quà này tuy có thể nhỏ với nhiều người nhưng lại rất quý giá với tôi. Chỉ mong dịch sớm được đẩy lùi để tôi được đi làm, có tiền nuôi con ăn học".

Nhận được thông tin hỗ trợ của nhóm thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi) đã rất vui mừng và dậy từ sớm để ra nhận quà.

Nhận được thông tin hỗ trợ của nhóm thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi) đã rất vui mừng và dậy từ sớm để ra nhận quà.

"Khi dịch chưa bùng phát trở lại, tôi vẫn đi kiếm chai nhựa, vỏ lon ở gần các chợ đầu mối, cố gắng nhặt nhạnh từng đồng để nuôi các cháu. Bây giờ ở nhà, không có thu nhập, tiền ăn phải lo từng ngày khiến cuộc sống lại càng khó khăn hơn", bà Thuận chia sẻ.

"Khi dịch chưa bùng phát trở lại, tôi vẫn đi kiếm chai nhựa, vỏ lon ở gần các chợ đầu mối, cố gắng nhặt nhạnh từng đồng để nuôi các cháu. Bây giờ ở nhà, không có thu nhập, tiền ăn phải lo từng ngày khiến cuộc sống lại càng khó khăn hơn", bà Thuận chia sẻ.

Vốn là công nhân vệ sinh môi trường, bà Nguyễn Thị Cúc (bên trái) phải nghỉ việc sớm từ năm 2016 do sức khỏe không đảm bảo và chuyển nghề sang buôn bán ở chợ. Cũng giống như nhiều lao động khác, bà buộc phải gác lại "cần câu cơm" vì dịch Covid-19.

Vốn là công nhân vệ sinh môi trường, bà Nguyễn Thị Cúc (bên trái) phải nghỉ việc sớm từ năm 2016 do sức khỏe không đảm bảo và chuyển nghề sang buôn bán ở chợ. Cũng giống như nhiều lao động khác, bà buộc phải gác lại "cần câu cơm" vì dịch Covid-19.

"Được nhận quà trong cơn bĩ cực, tôi vui lắm. Với số gạo này, hai mẹ con tôi có thể ăn được trong nửa tháng cũng như hạn chế ra ngoài mua để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của thành phố", bà Cúc bày tỏ.

"Được nhận quà trong cơn bĩ cực, tôi vui lắm. Với số gạo này, hai mẹ con tôi có thể ăn được trong nửa tháng cũng như hạn chế ra ngoài mua để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của thành phố", bà Cúc bày tỏ.

Gạo, trứng được đưa lên xe chở đến điểm phân phát

Gạo, trứng được đưa lên xe chở đến điểm phân phát

Đến đây không chỉ có người lao động mà còn có nhiều bạn sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn.

Đến đây không chỉ có người lao động mà còn có nhiều bạn sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn.

Chị Trịnh Thị Minh Nguyệt, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, hoạt động phát quà bắt nguồn từ cuộc điện thoại gọi đến của một bạn sinh viên bị kẹt lại ở Thủ đô và đang rất cần được giúp đỡ. Không chần chừ, chị và cả nhóm đã nảy ra ý định phát quà từ thiện cho những lao động nghèo, công nhân, sinh viên gặp khó khăn, không có việc làm do dịch Covid-19.

"Chỉ sau 1 tiếng thông báo được đăng tải lên mạng xã hội, đã có hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn xin được hỗ trợ. Ban đầu dự định của nhóm sẽ trao 30 suất trong sáng 6/8, nhưng không ngờ số lượng người đăng ký lại đông như vậy. Đối với những người đến mà chưa đăng ký trước sẽ được xin số điện thoại và hẹn vào một buổi khác để tránh tình trạng tụ tập trong cùng một thời điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phát quà cho mọi người đến khi nào bản thân không thể làm được nữa", chị Nguyệt nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Sáng 7/8, Hà Nội ghi nhận thêm 18 ca Covid-19, có 7 ca nhiễm cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 18h ngày 6/8 đến 6h ngày 7/8 là 18 ca, trong đó 7 ca tại cộng đồng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN