Giỡn với tử thần trên cầu cạn cao tốc

Bất chấp nguy hiểm tính mạng, phớt lờ lệnh cấm, họ thản nhiên đi bộ, phóng xe máy, thậm chí là đứng vẫy xe khách trên tuyến Vành đai 3 vốn chỉ dành cho ô tô chạy 80km/h.

Biết nhưng vẫn làm liều

Tuyến đường Vành đai 3 trên cao chỉ dành cho ô tô, đặc biệt là các xe khách xuất bến Mỹ Đình đi các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình… nhưng gần đây, cả xe máy, người đi bộ đều tung tăng đi lại trên tuyến đường cao tốc vành đai này. 

Sáng 12/9, vừa dừng xe tại nút giao Nguyễn Trãi lên đường Vành đai 3, chúng tôi được dịch vụ xe ôm tiếp thị tận nơi. Gần chục thanh niên lao ra hỏi muốn bắt xe đi tiếp tỉnh nào, hoặc muốn về đâu trong thành phố? Thấy tôi ngần ngừ, một bác tài tỏ ra thông cảm, nếu chờ người nhà đến đón thì phải gọi giục nhanh nhanh lên. Hôm trước, có mấy người đi xe máy lên đây đón  người nhà bị công an giữ xe đấy. 

Vi pham giao thong duong cao toc tren cao  duong cao toc tren cao  duong cao toc tren cao ha noi  vi pham giao thong  gion voi tu than  cau can cao toc  vi pham an toan giao thong tren cau can  cau vuot tren cau  cau tren cao  an toan giao thong tren cau vuot  xe om bat khach  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Vì lý do tiện lợi nên cả tài xế và khách đều sẵn sàng vi phạm

Trò chuyện mấy câu, thấy có xe khách tới, họ bỏ tôi đứng một mình, ào ra đón khách, hy vọng có người xuống. Trước dòng xe qua lại chóng mặt, một bác xe ôm đứng tuổi chặc lưỡi: “Chú đi đâu tôi chở, biết đứng đây nguy hiểm, dễ bị công an phạt nhưng liều tý còn có khách, chứ đứng dưới bến kia, nửa ngày mới được một cuốc xe”.  

Vắng bóng công an, vi phạm phổ biến 

Sáng 12/9, PV Báo Giao thông khảo sát các điểm lên, xuống của đường Vành đai 3 trên cao, nhận thấy vi phạm khá phổ biến nhưng không thấy bất cứ lực lượng chức năng nào xuất hiện.

Vân, sinh viên một trường cao đẳng đang đứng bắt xe về Nam Định hồn nhiên nói: “Nhà em ở ngay đây, nếu vào bến xe vừa mất tiền xe ôm vừa mất thời gian, đi bộ tý lên trên này bắt xe là về đến quê, tội gì”. Vân nói, các bạn em thuê trọ ở khu vực này đều làm thế, các xe dừng đón trả khách nhiều, cũng chả mấy khi thấy bóng công an đến xử lý. 

Giỡn với tử thần trên cầu cạn cao tốc - 2

Xe mang BKS 12K-1331 thả khách tại “bến” xe ôm

Đang làm việc tại một công ty tư nhân, Nguyễn Hùng Tâm cũng đã quá quen với cảnh lên đường trên cao nhận hàng. Em nói: “Đối tác ở dưới tỉnh gửi giấy tờ giao dịch qua xe tuyến, em lấy ở đây cho tiện, chứ về bến Mỹ Đình phức tạp lắm”. Đứng đợi khoảng 30 phút, chiếc xe khách mang biển số 88B-000.90 chạy tuyến Sông Lô – Bến xe Nước Ngầm vù qua, Tâm nhận gói hàng qua cửa kính là xong nhiệm vụ. 

Tâm và Vân là 2 trong số rất nhiều hành khách hàng ngày lên đường Vành đai 3 trên cao đón xe, lấy hàng chuyển phát nhanh đi các tỉnh phía Bắc. Chị Hằng bán nước trên đường Nguyễn Xiển đoạn lên cầu cạn cho biết: “Hàng ngày, cả trăm người lên, xuống tuyến này, ai cũng biết là đường cấm nhưng không thấy công an xử lý, người nọ mách người kia, nên ngày càng đông”.

Kiến nghị lắp camera phạt nguội

Trung tá Nguyễn Chí Công - Đội trưởng Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội cho biết, CSGT đều bố trí lực lượng tuần tra trên tuyến vào giờ cao điểm tại các điểm lên xuống đường trên cao. Tuy nhiên, khi thấy bóng CSGT, cánh xe ôm, hành khách bất chấp nguy hiểm đi xe ngược chiều để chạy trốn. Chúng tôi đã bố trí lực lượng chốt tại các điểm này, nhưng không thể có mặt 24/24h. Chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền lắp camera tại các điểm lên, xuống để phạt nguội nhà xe, lái xe ôm vi phạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hà (Giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN