Giải cứu 300 người chờ chết trên sa mạc

Họ bị bọn buôn người bỏ rơi trên sa mạc khi vượt biên và chỉ còn biết chờ chết.

Ngày 1/5, quân đội Libya cho biết họ vừa giải cứu được khoảng 300 nạn nhân bị bọn buôn người bỏ lại trên sa mạc khô cằn giữa biên giới Sudan và Libya, trong đó có 9 người đã chết vì đói khát và nhiều người khác trong tình trạng trầm trọng.

Người phát ngôn quân đội Libya Sawarmi Saad cho biết: “Họ đang trên đường vượt biên trái phép sang Libya. Tuy nhiên bọn buôn người đã bỏ họ lại giữa sa mạc trên biên giới.”

Những người vượt biên này chủ yếu là người Sudan, ngoài ra còn có một số công dân của Ethiopia, Pakistan và Bangladesh.

Giải cứu 300 người chờ chết trên sa mạc - 1

Những người vượt biên chỉ còn biết chờ chết trên sa mạc (Ảnh minh họa)

Quân đội Libya đã phối hợp với các binh sĩ Sudan để thực hiện chiến dịch giải cứu này, và họ đã tìm được tổng cộng 319 nạn nhân đang khắc khoải chờ chết giữa sa mạc. Những người sống sót đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để chữa trị.

Khu sa mạc kéo dài từ nam Sudan qua Ai Cập tới tận bán đảo Sinai này là tuyến đường chính cho những người nhập cư châu Phi tìm cách rời quê hương để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài.

Mỗi năm có hàng ngàn người châu Phi mạo hiểm vượt qua sa mạc này để vượt biên, và đích đến của họ là Israel hoặc tiếp tục vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Năm ngoái, hơn 350 người vượt biên đã thiệt mạng trong một vụ đắm tàu ở ngoài khơi đảo Lampedusa của Ý trong hành trình vượt biển đến châu Âu.

Trong những hành trình vượt biên đầy mạo hiểm này, di dân đến từ châu Phi đều phải trả tiền và phó thác tính mạng của mình cho những kẻ buôn người bất hợp pháp.

Một báo cáo của tổ chức Giám sát Nhân quyền hồi tháng Hai cáo buộc các nhân viên an ninh Ai Cập và Sudan đồng lõa với bọn buôn người có hành vi bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc tra tấn những người vượt biên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN